Nguồn động viên ấm áp từ những bức thư dành cho cho lực lượng Công an sau cơn 'đại hồng thủy'
Cơn 'đại hồng thủy' tàn khốc vừa đi qua tại các tỉnh, thành miền Trung, trong đó có TP Đà Nẵng đã cuốn trôi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn trôi đi tình người, mà ngược lại, qua đó càng thể hiện rõ nét tình cảm sắt son giữa nhân dân và lực lượng Công an nói chung. Trong những ngày vật lộn với mưa lũ và khắc phục hậu quả, hình ảnh người chiến sĩ Công an dầm mình trong gian khó đã trở thành điểm tựa vững chãi, nhận lại những tình cảm ấm áp từ cộng đồng, từ những mái trường vừa thoát khỏi biển nước.
Nếu những ngày lũ dữ, lực lượng Công an luôn xung kích tuyến đầu, dũng cảm vượt qua dòng nước xiết, cõng người già, bế trẻ nhỏ, di dời tài sản thì những ngày sau lũ, những chiến sĩ Công an lại kiên trì cùng nhân dân dọn dẹp, tái thiết cuộc sống.
Phương châm “Nước rút đến đâu, Công an có mặt đến đó” không còn là khẩu hiệu, mà là hành động thực tế. Từ các tuyến đường chính ngập bùn, đến từng con hẻm, khu dân cư bị cô lập, đâu đâu cũng thấy những bước chân vội vã, những đôi tay cần mẫn dọn dẹp bùn đất, rửa trôi hoang tàn. Những hành động dũng cảm, đầy trách nhiệm với cộng đồng của lực lượng Công an vào thời điểm trước, trong và cả sau mưa lũ lịch sử đã được người dân cảm nhận đầy đủ.

Cán bộ Công an xã biên giới Avương (Đà Nẵng) băng rừng, vượt suối đến với một số khu vực còn bị cô lập vào sáng 2/11.

Công an xã Avương tham gia cùng các lực lượng đi kiểm tra tình hình sau mưa lũ lịch sử tại những địa bàn khó khăn.

Thư cảm ơn của bà Agiêng Thị Rứa và lãnh đạo Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc gửi Công an xã Avương.
Sáng 2/11, Công an xã biên giới Avương (Đà Nẵng) liên tiếp nhận được 2 thư cảm ơn đầy xúc động. Đó là thư viết tay của bà Agiêng Thị Rứa (trú thôn Z’rượt, xã Tây Giang), mẹ của em Blhing Iu bị đau nặng vào đêm 30/10 phải chuyển viện cấp cứu vào khi tình hình mưa lũ, sạt lở đất đang diễn biến hết sức phức tạp.
Trong thư, bà Rứa bày tỏ: “Từ xã Tây Giang xuống trung tâm TP Đà Nẵng rất xa, đường đèo dốc, nhiều đoạn bị sạt lở. Khi chúng tôi đi đến địa phận xã Avương, các chú Công an đã có mặt từ trước để giúp đỡ gia tôi, dùng xe chở và cõng con tôi qua những đoạn bùn lầy, sạt lở để đến được chỗ xe cứu thương. Nhờ vậy, con tôi được đưa đi kịp thời, đến Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng an toàn, giờ cháu đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định. Gia đình tôi biết ơn các chú Công an xã Avương rất nhiều. Trong lúc mưa gió, nguy hiểm, các chú vẫn giúp đỡ chúng tôi như người nhà. Kính chúc các chú mạnh khỏe, luôn là chỗ dựa vững chắc cho bà con Cơ Tơ chúng tôi”.
Còn trong thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Mai Quế, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) THCS Nguyễn Bá Ngọc gửi đến Công an xã Avương, có đoạn: Những ngày cuối tháng 10 vừa qua, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Avương dâng cao, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị chia cắt, đời sống nhân dân gặp không ít khó khăn. Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bá Ngọc, đóng tại thôn Azứt, nằm ở vùng trũng thấp, sau lưng là dòng sông Avương, cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nước dâng nhanh, khuôn viên trường bị ngập cục bộ, trong khi nhà trường đang triển khai xây dựng, sửa chữa nhiều hạng mục công trình nên có nguy cơ thiệt hại về cơ sở vật chất.
Trong hoàn cảnh ấy, mặc dù đang tập trung lực lượng hỗ trợ nhân dân tại các thôn trong mưa lũ, Công an xã Avương vẫn kịp thời cử cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp cùng nhà trường. Các đồng chí đã giúp di dời vật liệu xây dựng, kê cao bàn ghế, di chuyển dụng cụ, dọn dẹp lớp học, bảo vệ an toàn tài sản của nhà trường, đồng thời động viên, trấn an tinh thần thầy và trò trước tình hình mưa lũ phức tạp.
“Hành động tận tâm, kịp thời và nghĩa tình của các đồng chí đã để lại trong lòng thầy và trò nhà trường niềm xúc động sâu sắc. Hình ảnh những người chiến sĩ áo xanh giữa mưa nguồn gió núi, vừa giúp dân, vừa giúp trường, lặng lẽ chuyển từng vật dụng, dọn từng lớp học... sẽ mãi là hình ảnh đẹp, là nguồn động viên để thầy trò tiếp tục nỗ lực, vượt qua gian khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện”, lãnh đạo Trường PTDTBT THCS Nguyễn Bá Ngọc bày tỏ, đồng thời cho biết, nhà trường luôn khắc ghi, trân trọng tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an xã Avương - chỗ dựa vững chắc của chính quyền và nhân dân địa phương, là điểm tựa tin cậy giúp các cơ quan, đơn vị và nhân dân yên tâm công tác, học tập và sinh sống.
Tại xã Trà Leng, ông Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Trà Leng 1 cũng đã có thư cảm ơn gửi lực lượng Công an xã. Trong thư, ông Sơn nêu: Trong cao điểm mưa lũ, sạt lở, đất đã sạt lở phía sau nhà trường, đất và nước đã xâm thực đến tận cửa phòng ở học sinh bán trú. Còn phía trước đất xê dịch từ nhà ăn học sinh di chuyển xuống lòng đường trước trường. Khu nhà ăn và khu nhà ở học sinh bán trú như chông chênh giữa đất trời. Từng mảng tường nứt toác, nền gạch bị xé toạc thành nhiều mảng. Trong khi đó, bên trong nhà ăn có kho gạo chứa gần 20 tấn đang có nguy cơ bị cuốn phăng lúc nào không hay.

Công an xã vùng cao Trà Leng giúp chuyển gần 20 tấn gạo tại Trường PTDTBT THCS Trà Leng 1 đến nơi khô ráo.
Trước tình hình nguy cấp đó, nhà trường đã quyết định di dời kho gạo, các nhu yếu phẩm và các dụng cụ nhà ăn đến chỗ an toàn hơn. Tuy nhiên lực lượng tại chỗ rất mỏng, chỉ có 7 thầy cô giáo và một số em học sinh còn bám trụ tại trường. Và rất tuyệt vời khi nghe tin nhà trường di dời kho gạo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng đã có mặt đúng lúc, kịp thời hỗ trợ trường chuyển gần 20 tấn gạo đến nơi an toàn hơn.
“Tận mắt thấy anh em Công an làm việc mới thấy được các tình, cái nhiệt huyết của người chiến sĩ Công an. Từng bao gạo oằn mình trên lưng, trên bờ vai ướt đẫm mồ hôi trong lúc ngoài trời mưa tầm tã không ai tránh khỏi chạnh lòng. Vô cùng khâm phục và tự hào về những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Trà Leng. Họ là lực lượng xung yếu hỗ trợ nhân dân cả vật chất và tinh thần trong việc phòng, chống thiên tai những ngày qua. Bất luận ngày hay đêm, chính họ đã hỗ trợ rất nhiều cho bà con bị thiên tai, bão lũ; luôn nhiệt tình, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của nhân dân. “Tình quân dân như cá với nước” quả không sai…”, ông Sơn nhấn mạnh trong thư cảm ơn.
Qua đợt mưa lũ lịch sử lần này tại TP Đà Nẵng càng thêm khẳng định về vai trò tuyến đầu, xung kích của lực lượng Công an các cấp trong hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Những hành động quả cảm, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng.
Thượng tá Nguyễn Chí Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng chia sẻ, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn đầy xúc động của bà Nguyễn Thị Sương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh (đóng tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng).
Trong thư, bà Sương bày tỏ: Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ nghiêm trọng, địa bàn phường Hòa Xuân chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh cũng bị ngập sâu trong nước, lá cây, bùn đất phủ dày khắp sân trường và các phòng học.
Nhà trường vô cùng trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ kịp thời, tận tình và trách nhiệm của Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng trong công tác tổng dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ lụt tại trường.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng hỗ trợ vệ sinh trường, lớp tại Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh.
Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ CAND không quản ngại khó khăn, tích cực giúp đỡ nhà trường bằng tinh thần trách nhiệm, tận tâm và đầy nghĩa tình đã để lại ấn tượng sâu sắc và xúc động trong lòng tập thể thầy cô, học sinh Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh. Nhờ sự hỗ trợ quý báu ấy, công tác khắc phục hậu quả được thực hiện nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, giúp trường sớm ổn định cơ sở vật chất và đón học sinh trở lại trong môi trường xanh - sạch - đẹp.
Còn trong thư cảm ơn gửi Công an xã Điện Bàn Tây (Đà Nẵng), ông Lê Cao Việt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thành Ý bày tỏ, do ảnh hưởng đợt mưa lũ nghiêm trọng sau bão số 12, địa bàn xã Điện Bàn Tây đa phần là vùng thấp trũng chịu thiệt hại rất nặng nề về tài sản cũng như tính mạng của người dân. Trường Tiểu học Nguyễn Thành Ý thuộc vùng trũng thấp của xã, trường đối diện với cầu Bàu Thinh nên dòng lũ từ sông Thu Bồn tràn vào, chảy rất xiết. Nước lụt đã làm ngã đổ 20m tường rào xây kiên cố của trường, nước ngập sâu phòng học 1,7m, bùn đất, rác từ thượng nguồn tràn ngập đầy sân trường, phòng học 3 dãy phòng của trường.
Sau khi nước rút, lực lượng Công an của xã cùng với cha mẹ học sinh, thầy cô giáo của nhà trường đã tiến hành giúp nhà trường dọn dẹp hậu quả của cơn lụt lịch sử. Nhà trường vô cùng trân quý và biết ơn sự có mặt kịp thời, tận tình của lực lượng Công an. Ngoài việc cào dọn bùn rác, các đồng chí Công an đã đem máy nổ đến hỗ trợ việc dọn bùn non khá chu đáo, hiệu quả, làm việc không biết mệt mỏi, làm liên tục từ sáng sớm đến qua trưa.

Công an xã Điện Bàn Tây tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân trong những ngày mưa lũ lịch sử.
Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ CAND không quản ngại khó khăn, vừa làm vừa chia sẻ, động viên mọi người làm theo bằng tinh thần đầy trách nhiệm, nghĩa cử ấy đã để lại ấn tượng đầy xúc động trong lòng tập thể thầy cô và cha mẹ học sinh của nhà trường. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời, quý báu ấy, hiệu quả công việc dọn dẹp vệ sinh của 15 phòng học được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, giúp trường sớm ổn định cơ sở vật chất sạch sẽ, an toàn để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại sớm nhất.
Trong vô vàn gian khó do mưa lũ lịch sử gây ra, lực lượng Công an còn làm cầu nối, kết nối các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân để hỗ trợ hàng ngàn suất quà đến với bà con vùng ngập lụt, sạt lở đất. Tại xã “rốn lũ” Thượng Đức, chiều 1/11, lực lượng Công an xã phối hợp với Trại Tạm giam số 1 Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm đã trao tặng hàng trăm suất quà gồm mì tôm, nhu yếu phẩm cho bà con bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trao quà của Bộ Công an, của Giám đốc Công an thành phố tặng nhân dân xã Thượng Đức.

Công an xã Thượng Đức phối hợp với Trại Tạm giam số 1 Công an TP Đà Nẵng và các nhà hảo tâm trao tặng quà cho người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Hình ảnh các chiến sĩ Công an xã Thượng Đức kịp thời ứng cứu, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ và kết nối để san sẻ yêu thương, chia sẻ khó khăn với bà con được cộng đồng ghi nhận, biểu dương. Nhằm động viên, chia sẻ với những nỗ lực của nhân dân và lực lượng Công an xã Thượng Đức trong phòng, chống đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, Trung tá Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, trao quà của Bộ Công an, của Giám đốc Công an thành phố tặng nhân dân xã Thượng Đức. Cá nhân Trung tá Nguyễn Kim Trung đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho tập thể Công an xã Thượng Đức.
Tại xã miền núi Phước Hiệp, từ đầu đợt mưa lũ lịch sử đến nay, bên cạnh việc sát cánh cùng người dân ứng phó thiên tai, lực lượng Công an xã đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng trăm suất quà với tổng trị giá gần 80 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, sạt lở đất.
Hàng động ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc của Công an xã Phước Hiệp đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”.
Trong thư cảm ơn gửi Công an xã Phước Hiệp vào sáng 2/11, Ban cán sự và tập thể người dân thôn 4, xã Phước Hiệp bày tỏ: Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, sạt lở đất đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân, Chi bộ, Ban cán sự thôn và toàn thể nhân dân thôn 4 xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Phước Hiệp đã luôn nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, bám sát địa bàn, kịp thời tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời nhân dân ra khỏi khu vực có uy cơ sạt lở, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Công an xã Phước Hiệp cùng lãnh đạo địa phương kịp thời thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất.

Công an xã Phước Hiệp phối hợp với các nhà hảo tâm trao quà cho bà con vùng lũ.
Không chỉ vậy, lực lượng Công an xã còn là cầu nối nghĩa tình, kết nối các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân hảo tâm đến thăm hỏi, trao tặng hàng trăm suất quà hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn, góp phần động viên tinh thần, giúp nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Những việc làm thiết thực, đầy trách nhiệm và nghĩa tình của lực lượng Công an xã Phước Hiệp đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn 4, là hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND gần dân, hiểu dân, giúp dân và vì dân phục vụ.
Hiện nay, tình hình mưa lớn tại TP Đà Nẵng lại có diễn biến phức tạp. mực nước tại một số con sông đang lên trở lại, cảnh báo nguy cơ lũ chồng lũ đã được đưa ra. Trong bối cảnh khó khăn đó, lực lượng Công an thành phố, bằng tinh thần xả thân, đã trở thành biểu tượng của sự dũng cảm và trách nhiệm. Đáp lại, tình cảm nồng ấm từ cộng đồng dành cho lực lượng Công an nói chung đã biến thành nguồn sức mạnh vô tận, tiếp lửa cho những bước chân xung kích nơi tuyến đầu chống lũ.












