'Nhà mình nghèo lắm'

Đầu tuần, chị Vân nhận được tin nhắn của cô giáo, hỏi về việc trong lớp chỉ có Việt, con trai chị không đăng ký tham gia dã ngoại. Cô giáo dè dặt đặt vấn đề: 'Nếu gia đình mình khó khăn quá, Nhà trường có thể hỗ trợ. Vì hoạt động lần này không chỉ là vui chơi mà còn kết hợp tham quan bảo tàng với giáo dục lịch sử cho các con.'

Chị Vân hoàn toàn bất ngờ vì chị chưa hề nghe con trai nhắc đến chuyện này. Khi nhắn tin hỏi chồng, chị cũng nhận ra con chưa hề thông báo hay xin tiền đóng góp.

Đến bữa cơm tối, chị Vân nhỏ nhẹ hỏi con trai: Sao con không nói với bố mẹ về việc đi dã ngoại cùng cả lớp?

Nghe mẹ hỏi, Việt quả quyết: Nhà mình có tiền đâu mà tham gia hả mẹ? Con biết để cho con đi học bố mẹ đã vất vả lắm rồi. Con không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ!

Nghe con nói, vợ chồng chị Vân “ngã ngửa”, vì tuy nhà chị không giàu có nhưng thu nhập cũng được tính vào hàng khá. Việc chi trả các chi phí sinh hoạt hay học tập của con không phải là vấn đề lớn. Tuy vậy, bà Phương - bà nội Việt lại rất tán thành và ngay lập tức khen cháu: “Cháu biết điều như thế là đúng. Bố mẹ cháu đi làm mệt nhọc lắm, nếu không thì lấy đâu ra tiền cho cháu ăn học chứ.”

Vợ chồng chị Vân nhìn nhau và dường như hiểu được nguyên nhân suy nghĩ của con. Đợi con trai về phòng học bài, vợ chồng chị quyết định nói chuyện rõ ràng với mẹ. Nghe các con nói không nên dạy cháu rằng nhà mình rất thiếu tiền, bà Phương phản đối: Phải cho nó biết giá trị của đồng tiền, nếu không bọn trẻ dễ sinh ra hoang phí, hư hỏng. Con thấy đấy, giờ cu Việt biết thương bố mẹ như vậy cơ mà.

- Mẹ dạy cháu tiết kiệm là không sai. Nhưng mẹ có nghĩ đến việc ngày nào cũng nói với cháu rằng “nhà mình nghèo lắm” sẽ khiến cháu bị áp lực không? Thằng bé mới học lớp 2 mà đã phải tính toán, làm gì động đến tiền cũng dè dặt. - chồng chị Vân nói.

- Đúng rồi đấy mẹ! Bọn con làm việc chăm chỉ để con cái có cuộc sống vui vẻ, bình an mà lớn lên. Mẹ nói những câu như thế khiến thằng bé mất đi niềm vui? Nếu cứ như vậy, có khi nào cu Việt sẽ nghĩ chúng con không thương cháu, không cho cháu được cuộc sống tốt đẹp không ạ? - chị Vân tiếp lời.

Rồi vợ chồng chị phân tích: Chúng con sẽ dạy cháu về giá trị của đồng tiền, biết nhìn nhận và thấu hiểu người khác. Cách này tốt hơn nhiều so với việc xiềng xích con bởi từ “nghèo” mẹ ạ!

Nghe các con phân tích, bà Phương mới “vỡ” ra nhiều chuyện và cũng thấy mình đã tác động tiêu cực đến tâm lý của cháu nội. Bà hứa với vợ chồng chị Vân sẽ thay đổi để cu Việt vui vẻ mỗi ngày.

Mai An

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202409/nha-minh-ngheo-lam-5fb231d/