Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều lên tiếng đoạn thơ dung tục: 'Đó là sự bịa đặt'

Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều lên tiếng về đoạn thơ có ngôn từ dung tục gây xôn xao mạng xã hội, được cho là trích trong trường ca 'Lò mổ' của ông.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao một đoạn thơ với từ ngữ thô tục, mô tả chi tiết sự ân ái giữa hai nhân vật nam, nữ. Đoạn thơ gây tranh cãi này được cho là trích trong trường ca Lò mổ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Trả lời Báo điện tử VTC News, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định: "Đó là sự bịa đặt".

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam lên tiếng về đoạn thơ có ngôn từ dung tục gây xôn xao mạng xã hội, được cho là trích trong trường ca "Lò mổ" của ông.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam lên tiếng về đoạn thơ có ngôn từ dung tục gây xôn xao mạng xã hội, được cho là trích trong trường ca "Lò mổ" của ông.

Nhà thơ cho biết, bài viết được đăng tải trên mạng xã hội đã cắt ghép thơ ông với ngôn từ dung tục nhằm mục đích xấu. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cũng cho biết ông đã liên hệ luật sư để xác minh thông tin người đăng tải bài viết này.

Trường ca Lò mổ là tác phẩm mới nhất của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều vừa ra mắt. Tác phẩm gồm 18 chương kết hợp nhiều hình thức: Thơ ca, thư từ, bản nháp, cho đến những đoạn đối thoại rời rạc.

Tinh thần chủ đạo của Lò mổ bắt nguồn từ câu hỏi: “Đời sống tôi đang sống có thực sự là một đời sống?”. Qua hình ảnh lò mổ, nơi những con bò xếp hàng chờ chết, tác giả phản ánh hiện thực khắc nghiệt của xã hội - nơi quy luật sinh tồn đôi khi trở nên tàn nhẫn đến mức phi lý.

Trong cơn mộng mị, nhà thơ thấy những linh hồn bò bay qua ô cửa sổ, trở về cánh đồng trên cao - hình ảnh ấy mang tính siêu thực, chứa đựng sự xót xa, day dứt. Những con bò không biết mình mang tội gì nhưng vẫn phải chịu số phận định sẵn.

Tác phẩm mang tính thử nghiệm cao, kết hợp nhiều hình thức: thơ ca, thư từ, bản nháp, cho đến những đoạn đối thoại rời rạc nhưng lại có sự liên kết chặt chẽ. Sự phá cách này mở rộng không gian trường ca, giúp người đọc tiếp cận tác phẩm theo nhiều tầng nghĩa khác nhau.

Trường ca "Lò mổ" của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Trường ca "Lò mổ" của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Trường ca không chỉ viết về cái chết, sự u ám, đau thương mà còn gợi tiếng vọng của tình yêu và khát vọng sống. Chú bê ra đời là biểu tượng của sự tái sinh, một cuộc sống mới lại bắt đầu. Mỗi con người được khắc họa trong sáng tác của Nguyễn Quang Thiều, dù ở trong cảnh tối tăm vẫn cố gắng giữ lại nhân tính, niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Nhà thơ cho biết trong thời gian viết tác phẩm, nhiều đêm ông tỉnh giấc rồi mất ngủ, đối diện cảm giác hoảng loạn và cô độc. Với ông, Lò mổ là lời nguyện cầu về một thế giới yên bình.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957 tại Hà Nội. Ông từng nhận hơn 20 giải thưởng văn học trong nước và quốc tế, trong đó có giải của Hội Nhà văn Việt Nam cho tập thơ "Sự mất ngủ của lửa" (1993). Ngoài ra, ông là tác giả của nhiều kịch bản sân khấu, điện ảnh và hơn 500 bài bút ký, tiểu luận.

Hiện ông là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và Phó Tổng thư ký thứ nhất Hội Nhà văn Á - Phi và Mỹ Latin.

Lê Chi

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nha-tho-nguyen-quang-thieu-len-tieng-doan-tho-dung-tuc-do-la-su-bia-dat-ar928636.html