Nhân dân Hà Tĩnh đón các Anh về với đất mẹ

Giữa cái nắng bỏng rát của miền biên viễn tháng Năm, trên tuyến Quốc lộ 8A từ Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đến nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hàng nghìn người dân đã lặng lẽ đứng dọc hai bên đường để chờ đón đoàn xe chở hài cốt các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trở về với đất mẹ.

 Đoàn xe đưa các liệt sĩ trở về trong vòng tay đồng bào quê hương.

Đoàn xe đưa các liệt sĩ trở về trong vòng tay đồng bào quê hương.

Các Anh đã nằm lại nơi núi rừng nước bạn trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sau nhiều năm tìm kiếm, quy tập, hôm nay (24/5/2026), các Anh được đồng đội đưa trở về trong vòng tay đồng bào quê hương.

Mặt đường hầm hập hơi nóng khiến ai cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng không ai rời bước. Người già chống gậy nép bên hàng cây ven đường, những cựu chiến binh với màu áo bạc theo năm tháng vẫn lặng lẽ hướng mắt về phía đoàn xe; còn nhiều đoàn viên, thanh niên và học sinh kiên nhẫn đứng chờ dưới cái nắng gay gắt của miền Trung. Ai cũng hiểu rằng, những người lính năm xưa đã vượt qua bom đạn, băng rừng lội suối, rồi mãi mãi nằm lại nơi đất bạn vì nhiệm vụ thiêng liêng. Vì thế, chút khắc nghiệt của thời tiết hôm nay chẳng đáng gì so với sự hy sinh lớn lao mà các anh đã dành cho Tổ quốc.

Nổi bật giữa dòng người là màu áo xanh tình nguyện của các đoàn viên, thanh niên. Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều bạn trẻ vẫn đứng ngay ngắn dọc hai bên đường, tay cầm cờ Tổ quốc, giữ trật tự và hướng dẫn người dân chờ đón đoàn xe. Những gương mặt còn rất trẻ lặng im dõi theo đoàn linh xa đi qua, ánh mắt chứa đầy sự biết ơn và niềm tự hào đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

Nhiều em học sinh trong màu áo trắng tinh khôi cũng đứng trang nghiêm bên đường, trên tay cầm những lá cờ đỏ sao vàng và cờ nước bạn Lào vẫy chào. Có em khẽ cúi đầu, có em đưa tay chào theo kiểu quân đội như một lời tri ân giản dị gửi tới những người lính đã hy sinh để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình.

 Các cựu chiến binh, đồng đội đứng nghiêm giơ tay chào như gửi tới đồng đội sự kính trọng và niềm thương nhớ sâu nặng.

Các cựu chiến binh, đồng đội đứng nghiêm giơ tay chào như gửi tới đồng đội sự kính trọng và niềm thương nhớ sâu nặng.

 Dòng người tri ân các Anh đầy xúc động.

Dòng người tri ân các Anh đầy xúc động.

Trong dòng người đứng đón có nhiều cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường Lào năm xưa. Mái tóc đã bạc, đôi chân không còn vững, nhưng khi đoàn xe đi qua, các ông vẫn đứng nghiêm giơ tay chào như gửi tới đồng đội sự kính trọng và niềm thương nhớ sâu nặng.

Khi đoàn xe phủ Quốc kỳ chầm chậm tiến qua, cả tuyến đường như lặng đi. Tiếng còi xe vang lên trầm lắng giữa trưa hè bỏng lửa. Nhiều người cúi đầu xúc động, có cụ già chắp tay khấn vọng, cũng có những ánh mắt đỏ hoe lặng lẽ dõi theo đoàn xe cho đến khi khuất xa.

Các Anh trở về, đất mẹ đón các anh bằng nghĩa tình của đồng bào, bằng sự ghi nhớ của quê hương và bằng lòng biết ơn chưa bao giờ vơi cạn.

Dọc Quốc lộ 8A hôm nay, không chỉ có đoàn xe đưa các anh về đất mẹ, mà còn có cả tấm lòng của Nhân dân Hà Tĩnh đang lặng lẽ tiễn đưa và tri ân những người con bất tử của dân tộc. Trên mỗi cung đường đoàn xe đi qua, tình cảm của nhân dân Hà Tĩnh chính là lời khẳng định xúc động nhất rằng:

“Các Anh chưa bao giờ đơn độc.

Tổ quốc và Nhân dân mãi mãi ghi công các Anh.”

 Theo kế hoạch, Lễ truy điệu và an táng các hài cốt các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sẽ được tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 25/5/2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, xã Tứ Mỹ.

Theo kế hoạch, Lễ truy điệu và an táng các hài cốt các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sẽ được tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 25/5/2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, xã Tứ Mỹ.

Sự trở về của các Anh không chỉ là hành trình đoàn tụ với quê hương sau nhiều năm xa cách, mà còn là lời nhắc nhở thiêng liêng về giá trị của hòa bình hôm nay, được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

"Mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào đã tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào. Trong đó, 1 hài cốt được tìm thấy tại Thủ đô Viêng Chăn, 8 hài cốt còn lại được tìm thấy tại tỉnh Bolykhămxay.

Theo kế hoạch, Lễ truy điệu và an táng các hài cốt các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sẽ được tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 25/5/2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, xã Tứ Mỹ."

Hải Đăng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nhan-dan-ha-tinh-don-cac-anh-ve-voi-dat-me-199591.html