Nhiều người bệnh gửi lời tri ân đến những chiến sĩ áo trắng
Có những người từ khi sinh ra đã gắn bó với bệnh viện cả đời, coi bệnh viện thân quen hơn ở nhà; có những người được hồi sinh dù đã cận kề cửa tử... với họ, những chiến sĩ áo trắng thật sự là người mẹ hiền, để họ được tiếp tục sống.
Bác sĩ thăm khám cho người bệnh.
Trải qua 8 năm kể từ ngày phát hiện bị bệnh Lơ-xê-mi cấp thể M3, chị Phạm Thị Khanh đã chiến thắng nỗi hoang mang, bế tắc những ngày đầu để trở thành một chiến binh mạnh mẽ, vững vàng vượt qua bệnh ung thư máu. Chị trải lòng mình trên trang cá nhân trong ngày đặc biệt dành cho các thầy thuốc:
“Mặc dù đã qua 8 mùa 27/2, nhưng đến ngày này chúng em không thể quên Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương . Nơi đây có tập thể y, bác sĩ đã luôn nhiệt tình cứu chữa, chăm sóc cho người bệnh. Nơi đây không phân biệt vùng miền, không phân biệt tuổi tác, tất cả với một chữ tâm của “Thầy thuốc như mẹ hiền”.
Ngày hôm nay, thành viên gia đình M3 chúng em được trưởng thành hơn, được chứng kiến các con của mình khôn lớn, có gia đình mới, có thành viên mới.
Niềm vui này chúng em không giữ cho riêng mình mà muốn lan tỏa, sẻ chia lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả các y, bác sĩ Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương , biết ơn bác sĩ Hà (bác sĩ Nguyễn Hoàng Hà) rất nhiều.
Chị Phạm Thị Khanh và nữ bác sĩ luôn đồng hành theo dõi sức khỏe cho mình trong những năm qua (ảnh: Lâm Tùng)
Chúc đội ngũ áo trắng nơi đây và trên mọi miền tổ quốc luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc gia đình M3 luôn mạnh khỏe, lạc quan và không ngừng hy vọng để được gắn bó với bác sỹ cũng như ngôi nhà thân yêu – Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương thật lâu, thật lâu nhé!”.
Là một người bệnh đã được hồi sinh nhờ ghép tế bào gốc, chị Đào Thị Thanh Thanh bày tỏ: “Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, cháu kính chúc bác Võ Thị Thanh Bình và tập về các bác sĩ, anh chị điều dưỡng khoa H8 sức khỏe, hạnh phúc.
Cháu cảm ơn và biết ơn các bác đã hết lòng hết mình để cứu chữa cho cháu được ở lại nuôi con, được tiếp tục thực hiện những dự định dang dở và sống tiếp với gia đình. Các bác đã làm việc và cống hiến “Lương Y như từ mẫu”.
Chị Đào Thị Thanh Thanh và bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc.
Anh Hoàng Ngọc Chấn, một người bệnh tan máu bẩm sinh đã gắn bó hơn 10 năm tại Trung tâm Thalassemia đã viết những dòng tri ân trên trang facebook của Viện:
“Là một người sống chung với căn bệnh tan máu bẩm sinh em hiểu hơn ai hết ý nghĩa của từng đơn vị máu và sự tận tâm của những “người chiến sĩ áo trắng”. Nhờ có sự chăm sóc, điều trị tận tình của các bác sĩ em cùng nhiều bệnh nhân khác mới có thể tiếp tục hành trình cuộc sống với niềm tin và hy vọng.
Không chỉ là những người thầy thuốc giỏi về chuyên môn, các bác sĩ còn là những người truyền động lực, mang đến sự an ủi và tiếp thêm nghị lực cho chúng em trong những lúc mệt mỏi, khó khăn.
Những nụ cười, những lời động viên và sự tận tụy của các bác sĩ là ánh sáng giúp chúng em kiên cường hơn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Nhân ngày đặc biệt này em xin kính chúc các bác sĩ, cán bộ và nhân viên của Viện thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp cao quý của mình!”.
Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 108 nhận được lá thư tay mộc mạc, cảm động của bệnh nhân B.T.C (Quảng Ninh) gửi cảm ơn tới các thầy thuốc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói chung và bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, Trung tâm Thẩm mỹ nói riêng nhân dịp ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Trong thư, chị C cho biết: "Dịp cuối tháng 9 năm 2024 tôi đã nghe lời cô và động viên của em H quyết định lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám.... Ngày đầu tiên tôi gặp bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn trong Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tư vấn tôi đã có cảm giác bác sĩ rất hiền lành, thân thiện, đáng tin cậy, cảm giác sợ hãi và bất an đang dần dần biến mất. Tôi như một người chết đuối gặp cái phao lớn.
Bác sĩ Tuấn đã nhận điều trị cho tôi và sau bảy ngày theo dõi và điều trị viêm ở bệnh viện, tiến hành giải phẫu lấy u xơ, tôi rất mừng vì đã chữa trị được viêm nhiễm. Ê-kíp tại Trung tâm Thẩm mỹ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm việc rất tận tâm, chuyên nghiệp trong phòng mổ, tôi thấy họ rất chu đáo và tôi thực sự rất hài lòng".
Lá thư tay mộc mạc, cảm động của bệnh nhân B.T.C (Quảng Ninh) gửi cảm ơn tới các thầy thuốc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Chị cho biết thêm, sau phẫu thuật, bác sĩ cho chị xem hình ảnh và phân tích cho tôi đó không phải là những khối u mà chỉ là tình trạng canxi hóa bao túi ngực và dịch viêm nhiễm sau ca mổ cũ, bác sĩ đã tiến hành lấy toàn bộ các phần bất thường đó và tái tạo lại khuôn ngực cho chị.
"Sau phẫu thuật hết viêm nhiễm chảy dịch, bản thân tôi thấy sức khỏe tiến triển từng ngày, không còn lo lắng như trước mổ tôi. Sau đúng thời gian cắt chỉ, ngực tôi lành dần và mọi sinh hoạt trở về bình thường. Tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc, tôi thấy cuộc đời thật tươi đẹp không còn bi quan, tiêu cực và đau khổ như trước nữa" chị C chia sẻ.
Cuối thư, chị bày tỏ: “Tôi thật sự tin tưởng, ngưỡng mộ và cảm phục với tinh thần làm việc tận tụy, nhiệt tình thân thiện của Bệnh viện, của Trung tâm Thẩm mỹ bệnh viện nơi tôi vừa điều trị”. Chị cũng gửi lời chúc đến đội ngũ thầy thuốc luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích cao, thành công trong công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; luôn là niềm tin và sự lựa chọn của nhân dân!
Lời bày tỏ, tri ân của người bệnh chính là động lực giúp các y, bác sĩ thêm vững vàng và cống hiến hết mình để góp phần đem lại hy vọng cho người bệnh.