Nhịp cầu bình yên giữa đại ngàn

Giữa những buôn làng xa xôi nhất của tỉnh Lâm Đồng, nơi tiếng cồng chiêng vẫn vang vọng bên từng mái nhà nép mình dưới đại ngàn, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng vẫn lặng lẽ làm cầu nối, góp sức cùng lực lượng Công an giữ vững bình yên trên từng buôn bản.

Tai mắt ở cơ sở

Chiều muộn, già Giàng Seo Pao, trưởng Ban Mặt trận Tổ quốc thôn Bắc Nguyên, xã Đam Rông 2 lại chuẩn bị cho cuộc gặp quen thuộc với cán bộ Công an xã. Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, trong thôn xuất hiện một vài nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập đến khuya, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự. Không chần chừ, ông cùng lực lượng Công an thống nhất đến từng nhà để gặp gỡ phụ huynh, nhắc nhở việc quản lý, giáo dục con em, ngăn ngừa những vi phạm có thể xảy ra từ sớm.

Đó chỉ là một trong rất nhiều việc mà già Pao đã nhiều năm gắn bó với buôn làng vẫn lặng lẽ thực hiện. Với bà con dân tộc thiểu số nơi đây, già không chỉ là người cán bộ Mặt trận mà còn là người anh, người cha, người hòa giải được mọi người tin yêu, kính trọng. Bằng sự chân thành, am hiểu phong tục tập quán và tiếng nói đầy uy tín của mình, già Pao đã cùng lực lượng Công an kiên trì vận động người dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và vun đắp khối đoàn kết trong cộng đồng.

Công an xã Đam Rông 2 gặp gỡ người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số.

Công an xã Đam Rông 2 gặp gỡ người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số.

Trong những lần cùng Công an xã Đam Rông 2 băng qua các con đường đất đỏ để đến từng hộ dân, già vừa tuyên truyền pháp luật, vừa lắng nghe những câu chuyện đời thường, những tâm tư còn chất chứa trong lòng bà con. Từ những cuộc trò chuyện giản dị ấy, nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được lực lượng Công an phát hiện sớm, những mâu thuẫn được hóa giải ngay từ khi mới manh nha. Sự đồng hành của già Pao cùng lực lượng Công an xã đã trở thành cầu nối vững chắc giữa chính quyền với nhân dân, góp phần giữ cho những buôn làng nơi đại ngàn luôn bình yên, đầm ấm.

Theo già Giàng Seo Pao, bên cạnh việc cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng còn thể hiện ở việc phối hợp với Công an xã, trực tiếp vận động, giáo dục những người có hành vi “lệch chuẩn”. Nhiều trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật đã được nhắc nhở, răn đe kịp thời thông qua sự phối hợp giữa thôn và Công an xã, từ đó giúp các em nhận thức rõ sai phạm để sửa chữa.

“Tôi luôn sống gương mẫu, nói đi đôi với làm để bà con tin tưởng, vận động bà con chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết và cùng nhau xây dựng thôn xóm bình yên!..”, già Pao chia sẻ.

Thế trận vững chắc từ lòng dân

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, già làng, trưởng thôn hay người có uy tín, chức sắc tôn giáo không chỉ là người am hiểu phong tục, tập quán mà còn là những “cột mốc niềm tin” của cộng đồng. Họ là người gần dân nhất, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của bà con và có tiếng nói được mọi người lắng nghe, tin tưởng.

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt ấy, thời gian qua, Công an các xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng tăng cường công tác dân vận, chủ động bám địa bàn, gần dân, sát dân. Những buổi gặp gỡ dưới mái nhà sinh hoạt cộng đồng, những cuộc trò chuyện bên bếp lửa hay những lần đến tận nhà thăm hỏi đã trở thành hình ảnh quen thuộc của cán bộ Công an cơ sở.

Công an xã Bảo Lâm 5 gặp gỡ, tranh thủ người có uy tín tại địa phương.

Công an xã Bảo Lâm 5 gặp gỡ, tranh thủ người có uy tín tại địa phương.

Công an xã Đam Rông 2 xác định, việc phát huy vai trò của già làng, người có uy tín là giải pháp trọng tâm để xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Những người có uy tín đã trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an, góp phần đưa chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đến với bà con, qua đó cũng kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở.

Tại xã Cư Jút, nghệ nhân ưu tú Y Sim Êban từ lâu đã trở thành biểu tượng đẹp về tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Sinh ra và lớn lên tại buôn Nui, ông không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình mà còn là người đồng hành thân thiết với lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Bằng uy tín và sự am hiểu sâu sắc phong tục tập quán địa phương, nghệ nhân Y Sim Êban thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Nhiều vụ việc phát sinh trong nội bộ bà con được ông cùng lực lượng Công an xã hòa giải thấu tình, đạt lý, không để kéo dài thành những vấn đề phức tạp.

Sự gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an ở cơ sở với những người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Từ việc vận động bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa đến tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng những buôn làng bình yên, đoàn kết và phát triển.

Lực lượng Công an ở cơ sở tại Lâm Đồng phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Lực lượng Công an ở cơ sở tại Lâm Đồng phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Vì thế, với Công an xã Tà Năng, việc duy trì gắn bó mật thiết với các già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo và người có uy tín luôn được duy trì thường xuyên. Nhiều thông tin quan trọng về tình hình địa bàn đã được trao đổi hai chiều. Người dân được cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, trong khi lực lượng Công an cũng nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong đời sống để tham mưu giải quyết.

Bình yên hôm nay trên vùng quê, buôn bản của Lâm Đồng được tạo lập từ những việc làm đầy trách nhiệm. Đó là bước chân không quản ngại đường xa của cán bộ Công an xuống từng thôn, buôn, là những cuộc trò chuyện chân thành giữa người chiến sĩ Công an với già làng, trưởng thôn, là sự đồng lòng của những người có uy tín, chức sắc tôn giáo, luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết. Nhờ đó, mỗi buôn làng, ngay cả ở những nơi xa xôi, hẻo lánh nhất, từ vùng biên cương heo hút hay biển đảo xa xôi, tất cả đã thành một pháo đài vững chắc bảo vệ an ninh, trật tự, tạo thành thế trận an ninh nhân dân ngày càng bền chặt.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.vn/nhip-cau-binh-yen-giua-dai-ngan-post813383.html