Những anh hùng phòng cháy chữa cháy: Chỉ mong không ai mắc kẹt trong đám cháy

Dũng cảm, mưu trí băng mình qua biển lửa cứu người bị nạn, bảo vệ tài sản của người dân là công việc hàng ngày của lực lượng cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Và mỗi lần thực hiện nhiệm vụ là mỗi lần họ đối diện với hiểm nguy, chỉ cần sơ suất nhỏ cũng có thể gây hậu họa khôn lường cho các nạn nhân và chính mình.

Chắc hẳn không ai có thể quên được hình ảnh của 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã không tiếc thân mình lao vào đám cháy tại quán karaoke trên đường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để cứu người bị nạn trong tháng 8 vừa qua. Các anh đã anh dũng hy sinh khi còn rất trẻ. Xin mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm gia đình đồng chí Nguyễn Đình Phúc, là chiến sĩ trẻ nhất trong 3 chiến sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hỏa tại quận Cầu Giấy.

Hạnh phúc của người dân, cũng chính là niềm vui của người chiến sĩ. Rất nhiều mồ hôi, thậm chí cả máu, đã đổ xuống, để đổi lấy cuộc sống bình an cho mỗi xóm làng. Nguy hiểm là vậy nhưng với họ đây là một nghề vinh quang và đáng tự hào.

Không quá nếu gọi các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy là “anh hùng” bởi lúc hiểm nguy nhất họ sẵn sàng có mặt. Có những chiến sĩ nghĩa vụ không tiếc thân mình lao vào biển lửa. Tất cả vì mục tiêu mang lại an toàn, sự bình yên cho mỗi người dân, mỗi gia đình.

Hạnh phúc của người dân cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của những người chiến sĩ công an. Đã có những hy sinh, những nỗi đau không nói nên lời nhưng vượt lên tất cả họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng giặc lửa. Và tình yêu nghề ấy vẫn luôn cháy mãi trong lòng mỗi người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Thảo Nguyên Khánh An Việt Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nhung-anh-hung-phong-chay-chua-chay-chi-mong-khong-ai-mac-ket-trong-dam-chay