Những ánh sao trong mưa lũ
Họ là hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc LLVT Quân khu 5, các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn miền Trung đã xuyên đêm lội nước, dầm mưa kịp thời cứu hộ hàng nghìn người dân bị nạn trong đỉnh lũ lịch sử. Sau lũ, họ lại sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả. Nhóm phóng viên, cộng tác viên Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung-Tây Nguyên gửi tới bạn đọc chùm ảnh thể hiện vai trò xung kích cứu hộ, cứu nạn của các lực lượng đối với đồng bào vùng lũ miền Trung...

Bất chấp nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 cứu dân trong đỉnh lũ.

Chiến sĩ Sư đoàn 315 khẩn trương gia cố bờ kè An Lương, TP Đà Nẵng.

Giữa mênh mang nước bạc, Sư đoàn 315 kịp thời cấp phát 100 thùng mì tôm, lương khô, thịt hộp tặng bà con thôn An Lạc, xã Duy Nghĩa.

Bộ đội Lữ đoàn 574 tiếp tế người dân vùng lũ Duy Xuyên, TP Đà Nẵng.

Tiểu đoàn 32 (Bộ Tham mưu Quân khu 5 giúp dân dọn dẹp sau lũ tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nhung-anh-sao-trong-mua-lu-997283











