Những món quà quê thấm đượm nghĩa tình

Những ngày này, nhiều tổ chức, gia đình, cá nhân ở các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị đã vận động, thu gom lương thực, thực phẩm, chủ yếu là nông sản gửi đến thành phố Đông Hà để chia sẻ khó khăn cho người thân, đặc biệt là dành tặng người dân ở các khu vực cách ly y tế, khu phong tỏa tạm thời do COVID-19. Việc làm nghĩa tình này đã tiếp thêm động lực, niềm tin để nguời dân thành phố Đông Hà sớm vượt qua dịch bệnh...

 Người dân thành phố Đông Hà đến chốt kiểm soát cầu Lai Phước nhận lương thực, thực phẩm do người thân từ quê mang đến tặng - Ảnh: N.B

Người dân thành phố Đông Hà đến chốt kiểm soát cầu Lai Phước nhận lương thực, thực phẩm do người thân từ quê mang đến tặng - Ảnh: N.B

Từ 12 giờ ngày 16/9/2021, thành phố Đông Hà thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các chợ tạm dừng hoạt động, một số khu vực ở chợ Đông Hà, chợ ở phường bị phong tỏa tạm thời do liên quan đến yếu tố dịch tễ; chợ Đông Hà dừng hoạt động để phun khử khuẩn đã phần nào ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm lương thực, thực phẩm của người dân. Bên cạnh đó, nguồn cung ứng thịt, cá tươi, rau, củ, quả trên địa bàn thành phố có phần giảm sút so với ngày thường nên người dân đã nhờ người thân ở quê mua mang đến các chốt giao thông rồi tới nhận. Thêm vào đó, không ít người dân ái ngại đến các chợ, siêu thị, quầy hàng để mua sắm lương thực, thực phẩm vì sợ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ cộng đồng. Đặc biệt, các hộ gia đình đang cách ly y tế tại nhà rất cần lương thực, thực phẩm tiếp ứng.

Nhận thấy sự khó khăn và nhu cầu về lương thực, thực phẩm của người dân Đông Hà rất lớn, nhiều tổ chức, gia đình, cá nhân ở các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị đã vận động, thu gom lương thực, thực phẩm, chủ yếu là nông sản tự sản xuất ở quê gửi đến thành phố để tiếp sức cho người thân, đặc biệt là tặng người dân ở các khu vực cách ly y tế, phong tỏa tạm thời, gói trọn trong đó tình yêu thương, sẻ chia, đùm bọc nhau trong mùa dịch.

Sáng ngày 20/9/2021, anh Nguyễn Tiến Dũng (38 tuổi), ở Phường 5, thành phố Đông Hà đến chốt kiểm soát cầu Lai Phước trên tuyến Quốc lộ 1 để nhận nông sản do anh đứng ra vận động người thân, bạn bè từ thị xã Quảng Trị thu gom gửi ra tặng người dân đang thực hiện cách ly y tế tại nhà trong các khu vực bị phong tỏa tạm thời, khu vực cách ly y tế ở Phường 2, thành phố Đông Hà. “Nhằm sẻ chia khó khăn, sự cần thiết về lương thực, thực phẩm của nhiều hộ gia đình đang cách ly y tế tại nhà trong các khu vực bị phong tỏa tạm thời, khu vực cách ly y tế ở Phường 2 nên tôi đã nảy ra ý tưởng thu gom nông sản tặng người dân nơi đây. Tôi đã trích một ít tiền túi và vận động người thân, bạn bè ở thị xã Quảng Trị thu gom các nông sản thiết yếu với trị giá khoảng 5 - 6 triệu đồng. Nhận hàng tại chốt, tôi mang về phối hợp với Hội Phụ nữ Phường 2 và lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt trực để tặng cho người dân trong vùng cách ly y tế, điểm phong tỏa tạm thời. Giá trị quà tặng tuy nhỏ nhưng đây là tấm lòng của tôi cùng bạn bè muốn gửi đến người dân trong khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa tạm thời do dịch bệnh”, anh Dũng chia sẻ.

Sau khi nhận các mặt hàng nông sản từ anh Dũng gồm củ đậu, bí đao, rau má, mùng tơi, rau khoai, đậu cove... chị Lê Thị Thùy Nữ, Chủ tịch Hội LHPN Phường 2, thành phố Đông Hà đã vận động chị em hội viên đến phân chia thành nhiều phần nhỏ rồi mang đến chốt trực nhờ lực lượng dân quân làm nhiệm vụ nơi đây chia đều cho các hộ gia đình trong khu vực cách ly y tế, phong tỏa tạm thời trên địa bàn phường. Nhận được những phần quà từ anh Dũng gửi tặng, nhiều người dân đang thực hiện cách ly y tế trên địa bàn Phường 2, thành phố Đông Hà rất vui mừng, cảm động. “Nhận được phần quà nông sản từ các nhà hảo tâm, tôi và người dân trong xóm rất vui mừng. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của các “tấm lòng vàng” trong lúc khó khăn, dịch bệnh”, bà Nguyễn Thị Hoàn (40 tuổi), đang cách ly y tế cùng gia đình ở Khu phố 2, Phường 2, thành phố Đông Hà xúc động nói.

Những ngày này, mỗi khi đưa gà, vịt trời, thịt lợn rừng do chính mình nuôi từ xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ về điểm chốt kiểm soát dịch giáp ranh với thành phố Đông Hà trên tuyến Quốc lộ 9, anh Phạm Hữu Phương (36 tuổi), chủ gia trại Phương Gia Trang đều mang thêm rau, củ, quả do anh trồng để tặng khách hàng, bạn bè, người thân. “Hầu như tuần nào tôi cũng có 2 - 3 chuyến chở gà, vịt trời, thịt lợn rừng do trang trại nuôi về thành phố Đông Hà để giao cho các khách hàng, cửa hàng bán lẻ. Nay do dịch bệnh nên tôi chỉ dừng ở chốt kiểm soát. Mấy hôm nay, tôi đã quyết định giảm từ 20 - 30 nghìn đồng/đơn hàng mua lẻ và tặng kèm thêm ớt, sả, tiêu, rau màu, rau khoai, bí đỏ, bí đao cho khách hàng thân quen. Những mặt hàng nông sản này không có giá trị là bao nhưng là tình cảm của tôi đối với khách hàng, gia đình bạn bè ở thành phố Đông Hà”, anh Phương chia sẻ.

Không chỉ có anh Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Hữu Phương mà còn có rất nhiều cá nhân, gia đình thông qua các tổ chức ở các phường để gửi tặng lương thực, thực phẩm cho người dân thành phố Đông Hà đang ở trong vùng cách ly y tế, khu vực phong tỏa tạm thời. Đặc biệt, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Mặt trận các phường trên địa bàn thành phố đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc vận động, kết nối, tiếp nhận các mặt hàng lương thực, thực phẩm từ các cá nhân, tổ chức ở các huyện, thị xã gửi tặng người dân thành phố Đông Hà đang thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Từ ngày thành phố Đông Hà thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến nay, ngày nào tại các chốt kiểm soát dịch nơi giao nhau giữa địa phận thành phố Đông Hà với các huyện, đều có người dân ở Đông Hà đến nhận lương thực, thực phẩm từ người thân ở quê gửi lên. Theo quy định, họ đứng xa thoáng nhìn nhau, dặn dò, thăm hỏi đôi câu rồi người nhận lương thực, thực phẩm rời đi, người lại quay trở về quê. Thế nhưng trong lòng họ ai cũng thấy tràn ngập tình cảm yêu thương, ấm áp và cùng hy vọng ngày dịch bệnh bị đẩy lùi sẽ nhanh đến…

Nhơn Bốn

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=161018&title=nhung-mon-qua-que-tham-duom-nghia-tinh