Những năm tháng không quên
Mỗi khi tết đến, xuân về, vợ chồng cựu chiến binh Hoàng Trung Lộc (thường gọi là Hoàng Lộc, SN 1947) và Nguyễn Thị Tuyết Hồng (SN 1949) ở phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài lại bồi hồi nhớ về những ngày tháng phục vụ, cứu chữa thương binh, bệnh binh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968...
Năm 1965, thanh niên Hoàng Trung Lộc rời Hà Nội lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện và đào tạo chuyên môn hóa học, xử lý bom đạn chứa chất độc và bom napan, cuối năm 1966, ông được điều động vào miền Nam chiến đấu, công tác tại Quân y viện K50, Cục Hậu cần, Quân giải phóng miền Nam (sau này gọi là Cục Hậu cần miền Đông Nam Bộ, hay còn gọi là Miền B2). Tại Quân y viện K50, kỹ thuật viên Hoàng Trung Lộc phụ trách phòng pha chế, đã cùng các đồng nghiệp nghiên cứu thủy phân thành công đường ăn thành đường glucose và nghiên cứu ký ninh C để điều trị bệnh sốt rét...
Ông Hoàng Trung Lộc nâng niu tấm bằng khen do Bộ Quốc phòng trao tặng và bồi hồi kể về những năm tháng công tác tại Quân y viện K50
Ông Lộc có nhiều năm đón tết ở đơn vị. Với ông, tết nào ở quân đội cũng có những kỷ niệm sâu sắc khó quên, nhưng tết Mậu Thân 1968 vẫn đặc biệt hơn cả. Ông tâm sự: Chúng tôi vào đến chiến trường B2 cũng là lúc chuẩn bị đón tết Mậu Thân 1968. Chúng tôi đã được quán triệt tinh thần sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, điều trị thương binh, bệnh binh. Sáng 30 tết, Quân y viện K50 tổ chức lễ chào cờ, sau đó là các hoạt động văn hóa - văn nghệ… Từ ngày nhập ngũ, tôi đã đón 10 cái tết ở chiến trường, trong đó có một lần đón tết trên đường hành quân. Đó là 6 tháng hành quân bộ từ Bắc vào Nam xuyên Trường Sơn, đơn vị dừng chân ăn tết dưới mấy tầng lá cây đại ngàn. Tết Mậu Thân 1968, Quân y viện K50 tổ chức các chương trình vui chơi, giải trí đặc biệt. Thế nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ luôn nôn nao, mong muốn sớm được ra chiến trường phục vụ chiến đấu. Cứ nghĩ đây là lần ăn tết cuối cùng của đơn vị trong chiến dịch Mậu Thân...
Nhấp ngụm nước trà nóng, ông Lộc bồi hồi kể tiếp: “Mình cũng nôn nao huống chi đồng đội. Ai cũng nghĩ tết năm sau, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước rồi thì sẽ được sum vầy ăn tết bên người thân, gia đình và họ hàng ở quê. Chứ đâu tính cuộc chiến tranh kéo dài đến cuối tháng 4-1975 mới kết thúc. Xuân Mậu Thân còn có nhiều kỷ niệm sâu sắc trong đời tôi. Vợ tôi trước đây cũng là đồng nghiệp tại Quân y viện K50. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại đơn vị; Đại úy, bác sĩ Viện trưởng Nguyễn Như Lâm (quê Hà Nội) làm trưởng ban tổ chức. Lễ kết hôn thời chiến đơn giản nhưng vui và hạnh phúc lắm. Các khoa đến chúc mừng, động viên kèm theo những chùm hoa rừng tươi thắm…”.
Quân y viện K50 nằm giữa rừng bằng lăng tím. Nếu không nhìn thấy những thương binh băng bó thì hầu như cảm giác vùng đất này chưa hề có chiến tranh, bom đạn. Đơn vị có khi lên đến 1.500 thương, bệnh binh, trong đó thương binh đa số. Cuộc tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968 diễn ra trước và sau tết trên khắp chiến trường miền Nam. Ta tổ chức đánh lớn vào dịp tết Nguyên đán. Các đơn vị quân giải phóng ăn tết cổ truyền trước giờ nổ súng. Vui có, buồn có, thiêng liêng và bi tráng xen lẫn. Sáng 30 tết, sau buổi làm lễ chào cờ, đơn vị tổ chức đánh bóng chuyền, biểu diễn văn nghệ. Các đồng chí chuyên môn thay nhau trực để cứu thương, bệnh binh và các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ đơn vị. Sáng mồng 1, y, bác sĩ đến từng lán thăm hỏi, động viên và khích lệ tinh thần thương, bệnh binh sớm hồi phục sức khỏe để trở lại đơn vị chiến đấu.
Rời quân ngũ, ông Lộc chuyển ngành về công tác tại Bình Phước và làm Chánh Văn phòng UBND huyện Đồng Phú. Năm 1993, ông làm Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Xoài. Năm 2000, ông làm Chủ tịch UBND phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài. Dù đang công tác hay nghỉ hưu, ông đều gương mẫu, tích cực đóng góp xây dựng địa phương.
Đã 57 năm trôi qua nhưng kỷ niệm đón tết Mậu Thân tại Quân y viện K50 đối với vợ chồng ông Lộc vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí mỗi khi tết đến, xuân về. Họ hạnh phúc khi được tiếp tục cống hiến vì sức khỏe cộng đồng và tham gia đóng góp nhân đạo. Ngôi nhà của ông bà là Văn phòng Ban liên lạc truyền thống Quân y viện K50. Từ đây, vợ chồng ông đã tiếp nhận tiền, quà từ đồng đội cũ gửi về hỗ trợ đồng đội khó khăn và người dân nghèo trong tỉnh. Ngày 5-11-2021, Ban liên lạc truyền thống Quân y viện K50, Cục Hậu cần miền Đông Nam Bộ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/14/169652/nhung-nam-thang-khong-quen