Những tấm gương thầy thuốc tiêu biểu

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ 'Lương y như từ mẫu', đội ngũ y, bác sĩ của tỉnh luôn phấn đấu học tập, trau dồi chuyên môn, y đức. Mỗi người đảm đương vai trò, nhiệm vụ khác nhau nhưng ở họ đều có chung lòng say mê, tâm huyết và tận tụy chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 (1955-2025), Báo Bắc Giang giới thiệu một số gương thầy thuốc tiêu biểu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Y tế tỉnh nhà.

Đồng hành cùng bệnh nhân ung thư

Gần 30 năm gắn bó với nghề y, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Hương (sinh năm 1971), Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh luôn tâm niệm việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân là nhiệm vụ cao cả của người thầy thuốc. Tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ nội khoa Đại học Y Thái Nguyên, năm 1997, nữ bác sĩ trẻ Lê Thị Hương về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Giai đoạn 2004-2006, chị theo học bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành ung thư tại Đại học Y Hà Nội, là bác sĩ đầu tiên của tỉnh theo học chuyên ngành này.

 Thầy thuốc Ưu tú Lê Thị Hương.

Thầy thuốc Ưu tú Lê Thị Hương.

Đến năm 2017, Bệnh viện Ung bướu tỉnh thành lập, chị được điều động sang làm Phó trưởng khoa phụ trách rồi Trưởng Khoa Nội tổng hợp của Bệnh viện. Đến tháng 1/2019, chị được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh. “Mỗi sáng, nhìn nhân viên vệ sinh thu dọn rác, hơn một nửa trong đó là tóc của bệnh nhân ung thư, tôi càng thấy mình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể thực hiện phác đồ điều trị chuẩn xác và tiên tiến nhất cho người bệnh”, bác sĩ Lê Thị Hương chia sẻ.

Trực tiếp khám, điều trị cho khoảng 2 nghìn bệnh nhân ung thư từ năm 2008 đến nay, bác sĩ Lê Thị Hương hiểu rõ hơn ai hết những nỗi đau, gánh nặng kinh tế của người bệnh và gia đình. Chị tích cực học tập, triển khai nhiều kỹ thuật mới lần đầu tiên được áp dụng tại tỉnh như: Xạ trị, điều trị đích trong ung thư, đốt u bằng vi sóng, mở thông dạ dày qua da dưới hướng dẫn của siêu âm…

Nhớ lại hành trình cùng người bệnh, chị kể, những ngày cuối năm 2009, cặp vợ chồng cùng bị ung thư ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng (nay là thành phố Bắc Giang) tìm đến Khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Do kinh tế khó khăn, trước khi vào điều trị, cả hai vợ chồng đều gặp riêng chị để nhờ tập trung điều trị cho người còn lại. “Là một bác sĩ, tôi không thể lựa chọn chữa trị chỉ cho một người mà phải lựa chọn phương án phù hợp nhất, cùng lúc điều trị cho cả hai. Dù người chồng đã mất sau hơn 1 năm chống chọi với ung thư phổi song nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, sức khỏe người vợ đã ổn định, thay chồng nuôi dạy các con trưởng thành”, bác sĩ Lê Thị Hương chia sẻ.

Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, bác sĩ Lê Thị Hương cũng là người đưa Quỹ “Vì ngày mai tươi sáng” về với bệnh nhân ung thư tại Bắc Giang. Cùng đó, chị tích cực nghiên cứu khoa học, có 4 đề tài khoa học cấp cơ sở được ứng dụng hiệu quả vào thực tế.

“Phủ sóng” kỹ thuật thận nhân tạo

Quê ở xã Tân Dĩnh (huyện Lạng Giang), từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Nghiêm Tam Dương (sinh năm 1975), Trưởng Khoa Nội thận - Tiết niệu - Lọc máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã ước mơ trở thành bác sĩ. Nỗ lực học tập, anh thi đỗ bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Thái Nguyên rồi về công tác tại Khoa Tai - Mũi - Họng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) từ năm 1998. Bước ngoặt trong sự nghiệp đến khi anh theo học thạc sĩ chuyên ngành bệnh học nội khoa khóa 2002-2004 tại Đại học Y Hà Nội và chọn thận tiết niệu làm đề tài tốt nghiệp.

 Thầy thuốc Ưu tú Nghiêm Tam Dương.

Thầy thuốc Ưu tú Nghiêm Tam Dương.

Thời gian sau đó, anh cùng ê kíp của bệnh viện được cử ra Bệnh viện Bạch Mai học hỏi kỹ thuật thận nhân tạo. Ngày 22/2/2008, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chính thức vận hành 5 máy chạy thận nhân tạo tại Khoa Nội tổng hợp, đặt nền móng cho sự phát triển kỹ thuật thận nhân tạo tại các cơ sở y tế của tỉnh. Từ đây, nhiều bệnh nhân không phải lên tuyến trên mà có thể sử dụng kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Bắc Giang.

Khoa Nội thận - Tiết niệu - Lọc máu được thành lập, đi vào hoạt động từ ngày 1/11/2011 trên cơ sở phát triển từ đơn nguyên thận nhân tạo của Khoa Nội tổng hợp. Sau hơn 13 năm thành lập, từ 20 máy chạy thận ban đầu hiện Khoa đã có 60 máy, bảo đảm lọc máu thường xuyên cho 350 bệnh nhân. Bác sĩ Nghiêm Tam Dương tâm niệm mỗi công việc đều có những niềm vui, nỗi trăn trở riêng song với những người thầy thuốc, việc cứu sống bệnh nhân, giúp họ thoát khỏi những cơn đau là có ý nghĩa nhất.

Theo bác sĩ Nghiêm Tam Dương, tỷ lệ bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối chiếm khoảng 0,9% dân số. Tại Bắc Giang, trung bình mỗi năm có khoảng 1,4 nghìn bệnh nhân bị suy thận mạn tính cần lọc máu. Để người bệnh có điều kiện khám, chữa bệnh gần nhà, giảm chi phí, từ năm 2017 đến nay, anh trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật thận nhân tạo đến 100% trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố với tổng số 105 máy, bảo đảm lọc máu thường xuyên cho 250 bệnh nhân.

“Suy thận mạn tính giai đoạn cuối đồng nghĩa với việc bệnh nhân phải thực hiện lọc máu định kỳ cả đời. Họ coi khoa là nhà, bác sĩ là những người thân và chúng tôi cũng coi họ như một phần của khoa, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ. Sau mỗi ca chạy thận, thấy bệnh nhân nở nụ cười tươi, chào và nói lời cảm ơn, chúng tôi có thêm động lực gắn bó với công việc này”, bác sĩ Nghiêm Tam Dương chia sẻ.

Năng động, hết lòng vì công việc

Ở Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Thầy thuốc Ưu tú, điều dưỡng chuyên khoa I Trần Thị Hợi (sinh năm 1972), Trưởng Khoa Điều dưỡng - Dinh dưỡng luôn được các đồng nghiệp, bệnh nhân cảm phục, quý mến. Bởi suốt 30 năm theo nghề, chị là người tâm huyết với công việc, dành nhiều sự yêu thương, quan tâm chăm sóc bệnh nhân.

 Thầy thuốc Ưu tú Trần Thị Hợi.

Thầy thuốc Ưu tú Trần Thị Hợi.

Tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế Bắc Giang (nay là Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự), năm 1995, chị Trần Thị Hợi được phân công làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang rồi chuyển về Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh từ năm 1997, gắn bó với công tác điều dưỡng từ đó đến nay. Với đặc thù của một bệnh viện chuyên khoa về y học cổ truyền, người bệnh đa số lớn tuổi, mắc các bệnh mạn tính, không ít trường hợp không có người thân chăm sóc nên vai trò của điều dưỡng lại càng lớn. Là điều dưỡng trẻ, chị Trần Thị Hợi vừa làm việc, vừa học hỏi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi y đức.

Với những nỗ lực không ngừng, sau khi hoàn thành khóa học điều dưỡng chuyên khoa cấp I tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, năm 2015, chị được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Điều dưỡng - Dinh dưỡng (Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh). Trên cương vị mới, chị đã tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện đào tạo và động viên, khuyến khích đồng nghiệp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chỉ đạo hệ thống điều dưỡng viên thực hiện chuẩn đạo đức điều dưỡng. Nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được chị và các y, bác sĩ trong bệnh viện chia sẻ, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hằng năm, chị cùng cơ quan bệnh viện kết nối với các nhà hảo tâm tặng hàng chục suất quà cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Hội Điều dưỡng tỉnh tổ chức cắt tóc, tắm cho người bệnh… “Thực tế công tác, tôi nhận thấy xung quanh mình còn nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh nên luôn tìm cách kết nối để giúp đỡ, sẻ chia. Mỗi sự động viên hay phần quà nhỏ cũng tiếp thêm động lực để người bệnh an tâm điều trị”, chị Trần Thị Hợi nói.

Cùng với thực hiện tốt công tác quản lý, chị Trần Thị Hợi còn tích cực nghiên cứu khoa học, tham mưu giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác khám, chữa bệnh. Các đề tài nghiên cứu của chị đều sát thực tiễn, có tính hiệu quả cao, dễ dàng áp dụng tại cơ sở.

“Mát tay”, cứu sống nhiều người

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Hoàn (sinh năm 1969), Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên bước chân vào nghề y như một cơ duyên. Thuở bé, anh từng chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, khi bệnh nặng phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi để đến các bệnh viện tuyến trên điều trị. Điều này thôi thúc anh trở thành bác sĩ để có thể góp sức mình chăm sóc sức khỏe người dân.

 Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Văn Hoàn.

Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Văn Hoàn.

Năm 1992, anh tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa của Trường Đại học Y Thái Nguyên rồi về làm bác sĩ tập sự tại Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Một năm sau, anh chuyển về Khoa Cấp cứu (Trung tâm Y tế huyện Tân Yên) và gắn bó đến nay. “Tối một ngày cuối năm 1997, Khoa Cấp cứu tiếp nhận một nữ bệnh nhân nhập viện cấp cứu do chửa ngoài tử cung, mất máu nhiều. Nhận định nếu không phẫu thuật ngay, bệnh nhân có thể tử vong, tôi xin ý kiến lãnh đạo trung tâm không đưa bệnh nhân lên phòng mổ mà mổ ngay tại phòng cấp cứu bởi không còn thời gian. Ca mổ thành công, người bệnh qua khỏi cơn nguy kịch, tôi và kíp trực thở phào nhẹ nhõm”, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn chia sẻ.

Với tình yêu nghề và mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn, giai đoạn 1998-2001, anh tiếp tục theo học chuyên khoa cấp I chuyên ngành ngoại khoa tại Đại học Y Thái Nguyên, trở thành một phẫu thuật viên ngoại khoa “mát tay” cứu sống nhiều bệnh nhân. Dấu ấn trong sự nghiệp của anh chính là việc tiên phong đi đầu trong lĩnh vực triển khai phẫu thuật nội soi ở tuyến huyện với những kỹ thuật như: Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, nội soi sản phụ khoa, kết hợp xương, thở máy, tầm soát phát hiện sớm các bệnh ung thư...

Ghi nhận những đóng góp trong công tác chuyên môn, tháng 12/2023, bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Yên. Cùng với công tác quản lý, anh vẫn trực tiếp tham gia khám chữa bệnh cho bệnh nhân, thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, chuyển giao các kỹ thuật mới cho đội ngũ cán bộ y, bác sĩ tại các khoa, phòng. Cơ sở vật chất được đầu tư, chất lượng đội ngũ cán bộ nâng lên, hiện nhiều ca bệnh khó, phức tạp trước đây chỉ được thực hiện ở các bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương đã được triển khai ngay tại Trung tâm, qua đó giúp người bệnh được hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Bài, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/bg2/tin-trong-tinh/nhung-tam-guong-thay-thuoc-tieu-bieu-postid413417.bbg