Những tấm lòng gửi trọn yêu thương về vùng tâm lũ
Những ngày đầu tháng 11/2025, mưa lớn kéo dài đã nhấn chìm nhiều khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong biển nước. Lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu khiến hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh trắng tay, cuộc sống đảo lộn chỉ sau một đêm. Giữa muôn trùng khó khăn ấy, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lại một lần nữa sáng lên. Từ các tổ chức, doanh nghiệp cho đến từng người dân bình dị, tất cả đều hướng về vùng lũ bằng những sẻ chia chân thành nhất.
Từ nghĩa cử kịp thời...
Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Agribank đã chủ động trích 11 tỷ đồng từ Quỹ An sinh xã hội để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ngay khi nước lũ vẫn còn dâng cao. Đây không chỉ là một khoản hỗ trợ tài chính, mà còn là lời nhắn gửi đầy trách nhiệm và nhân văn của ngân hàng luôn gắn bó với nông nghiệp - nông dân - nông thôn.
Nguồn kinh phí này được phân bổ cho các chi nhánh Agribank: Khánh Hòa 3 tỷ đồng, Phú Yên 2 tỷ đồng, Bình Định 2 tỷ đồng, Lâm Đồng 2 tỷ đồng và Lâm Đồng II 2 tỷ đồng. Các đơn vị nhanh chóng triển khai hỗ trợ nhu yếu phẩm, y tế, giáo dục và đồng hành cùng khách hàng khắc phục thiệt hại, giúp người dân sớm tái thiết sản xuất và ổn định cuộc sống.
Tại Khánh Hòa, địa phương đầu tiên nhận hỗ trợ, đoàn công tác do ông Nguyễn Tiến Trường, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Miền Trung đã trực tiếp trao 3 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
Ông Trường chia sẻ, Agribank mong muốn được đồng hành cùng người dân không chỉ trong thời điểm khẩn cấp, mà còn cả chặng đường phục hồi sau lũ với các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất và cho vay mới.
Đón nhận nguồn lực ý nghĩa này, bà Trần Thị Tú Viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Khánh Hòa bày tỏ sự trân trọng: Agribank là đơn vị đầu tiên hỗ trợ kịp thời giữa lúc nhiều khu vực còn ngập sâu, và nguồn hỗ trợ này sẽ góp phần quan trọng vào việc chăm lo, khôi phục sinh kế cho nhân dân vùng lũ.

Đến những chuyến xe nghĩa tình không ngủ...
Không chỉ các tổ chức, doanh nghiệp, mà từng người dân ở Đà Nẵng, Quảng Nam (cũ) và nhiều địa phương khác cùng chung tay góp sức. Khi nghe tin nhiều khu vực bị cô lập vì nước lũ, người dân không chần chừ, rủ nhau xuyên đêm gói bánh chưng, gom từng chai nước, hộp sữa, bộ quần áo, bịch thuốc hỗ trợ bà con vùng lũ… Chuyến xe này vừa lăn bánh thì chuyến khác lại chuẩn bị đầy ắp nghĩa tình.
Ở thôn Mỹ Tân, xã Vu Gia, chị Dương Thị Phương cùng nhiều phụ nữ trong thôn tất bật gói 300 đòn bánh tét ngay từ sáng sớm. Người góp nếp, người góp công, người bỏ chút tiền, mỗi bàn tay lam lũ đều chung một tấm lòng.
Chị Phương xúc động nói: “Mình đã trải qua đợt lũ lịch sử hồi cuối tháng 10/2025 rồi nên rất thấm thía. Lá lành đùm lá rách, ai có gì góp nấy, ít nhiều không quan trọng. Chỉ mong bà con vùng lũ bớt phần nào cực nhọc”.
Nhóm SOS Đà Nẵng, gồm những bạn trẻ tình nguyện, cũng tất bật phân loại hàng hóa tại số 26 Tôn Đức Thắng (TP. Đà Nẵng). Đến sáng 22/11/2025, nhóm đã tiếp nhận hơn 1 tấn gạo, 800 thùng mì và hàng trăm thùng sữa. Tại điểm tập kết trên đường Trần Quốc Toản (Đà Nẵng), hàng hóa tiếp tục đổ về: mì tôm, sữa, quần áo, thuốc men…
Trên mạng xã hội, các bài đăng kêu gọi hỗ trợ xuất hiện dày đặc. Bên dưới là hàng trăm bình luận hỏi địa điểm tập kết, xin góp hàng, hoặc tình nguyện đi theo đoàn cứu trợ. Mỗi dòng chữ đều chất chứa yêu thương, minh chứng rõ rệt cho sức mạnh đoàn kết của cộng đồng.
Những đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau lăn bánh xuyên đêm. Không chỉ chở hàng hóa, mà còn mang theo niềm tin, sự động viên, những lời nhắn gửi chân thành nhất đến bà con vùng lũ.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/nhung-tam-long-gui-tron-yeu-thuong-ve-vung-tam-lu-174463.html














