Nội bộ MU lủng củng trong trận hòa Leeds United
Nội bộ MU lủng củng trong trận hòa Leeds United sau khi Rasmus Hojlund to tiếng với Diogo Dalot.
MU đã có một trận đấu không thành công như thường lệ trước Leeds United tại Stockholm (Thụy Điển) vào đêm qua 19-7 và có những dấu hiệu đáng lo ngại cho Ruben Amorim khi ông đang cố gắng xoay chuyển tình thế. Theo đó, Nội bộ MU lủng củng trong trận hòa Leeds United 0-0.
Rasmus Hojlund tỏ ra khó chịu sau khi Diogo Dalot chuyền bóng không thành công cho anh trong trận giao hữu giữa Manchester United và Leeds United. "Quỷ đỏ" đã hòa 0-0 với đội bóng mới lên hạng Ngoại hạng Anh tại Stockholm trong một khởi đầu ảm đạm cho chiến dịch tiền mùa giải của họ .
Ruben Amorim tạo cơ hội cho Matheus Cunha có màn ra mắt MU không chính thức. Cầu thủ người Brazil được MU ký hợp đồng trị giá 62,5 triệu bảng anh từ Wolves. Cunha là một trong số ít những điểm tích cực trong trận giao hữu của MU. Ngoài ra, trận đấu cũng diễn ra theo một kịch bản quen thuộc với MU, đội kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 Premier League và được kỳ vọng sẽ cải thiện vào mùa giải 2025 - 2026.

Nội bộ MU lủng củng trong trận hòa Leeds United khi Hojlund liên tục thất vọng với chất lượng các đường chuyền của Dalot. ẢNH: MANCHESTER UNITED
Mùa giải trước, Hojlund đã ghi được 10 bàn thắng sau 52 lần ra sân cho MU, chỉ bốn trong số đó là ở giải Ngoại hạng Anh, và anh thường xuyên tỏ ra thất vọng trên hàng công. Điều đó tiếp tục diễn ra vào thứ Bảy tại thủ đô của Thụy Điển và tiền đạo người Đan Mạch đã không ngần ngại cho các đồng đội biết sự thất vọng của mình.
Hojlund đang chờ Dalot chuyền bóng ra sau hàng phòng ngự Leeds, nhưng bóng đến muộn hơn dự kiến, nghĩa là anh có thể đã việt vị. "sh***" Hojlund chửi thề, hét lớn về phía Dalot. Hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha chẳng buồn nghe tiếng Hojlund rên rỉ, chỉ lờ anh ta đi và tiếp tục chạy.
Sự thiếu ăn ý giữa hai cầu thủ MU cũng thể hiện rõ ở những phút cuối trận. Dalot đã chuyền bóng cho Hojlund từ một quả tạt, nhưng cú đánh đầu của anh lại bị bật ra, trong khi tiền đạo trẻ người Đan Mạch lại tiếp tục la ó Dalot sau khi Dalot quyết định chuyền cho Patrick Dorgu thay vì anh.
Đây là giai đoạn tiền mùa giải quyết định thành bại của Amorim, nhưng rõ ràng ông không quan tâm đến bầu không khí xung quanh đội hình của MU, khi thiếu vắng Marcus Rashford, Jadon Sancho, Antony, Tyrell Malacia và Alejandro Garnacho, những không còn nằm trong kế hoạch của MU.
"Môi trường này thực sự tốt, tất nhiên đôi khi chúng tôi sẽ gặp khó khăn, nhưng điều tôi cảm thấy ngay từ đầu là nếu chúng tôi phải gặp khó khăn, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua", HLV Ruben Amorim của MU chia sẻ với MUTV sau trận đấu, "Đó là khởi đầu của mọi thứ, sau đó chúng ta phải đặt chất lượng lên hàng đầu. CLB này không chỉ là nỗ lực, mà còn là chất lượng, chúng ta phải giành chiến thắng trong các trận đấu".
Amorim nói thêm: "Chúng tôi cần tạo ra sự gắn kết giữa mọi người trong chuyến du đấu sắp tới tại Mỹ, không chỉ giữa các cầu thủ mà còn giữa các nhân viên. Mọi thay đổi đang dừng lại. Chúng tôi cần giữ nguyên điều đó như một tập thể. Chúng tôi còn nhiều điều cần cải thiện, tốc độ trận đấu, tất cả các chi tiết. Chúng tôi cần cải thiện".

Cunha là điểm sáng hiếm hoi trong trận đấu không tốt của MU. ẢNH: EPA
Amorim đã chỉ rõ vấn đề chính. "Chúng tôi thiếu tốc độ", ông nói, "Đặc biệt là ở khu vực giữa sân, bạn có thể cảm thấy rất khó để đưa bóng vào lưới. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm, nhưng đây là bài kiểm tra đầu tiên với một đội bóng Ngoại hạng Anh với hai đội hình khác nhau, một bài kiểm tra tốt.
Matheus Cunha đã cho thấy điều chúng tôi cần, một cầu thủ chơi ở giữa sân với lối chơi thực sự quyết liệt. Chúng tôi đã chứng kiến điều đó ở Cunha mùa giải trước trong một đội bóng khác. Chúng tôi kỳ vọng điều tương tự.
Bạn có thể thấy sự kết nối giữa Matheus Cunha và Bruno Fernandes vẫn chưa tốt. Nhưng đó sẽ là một sự kết nối tốt, bởi vì bạn có thể đưa một cầu thủ như Kobbie Mainoo hoặc Mason Mount vào đó. Chúng tôi cần cải thiện chất lượng ở phần sân đối phương".
Nguồn PLO: https://plo.vn/noi-bo-mu-lung-cung-trong-tran-hoa-leeds-united-post861345.html