Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Hùng khẳng định: 'Tôi vô tội, tôi không có tội!'

Trong lời sau cùng, ông Trần Hùng, cựu cục phó QLTT, nói sẵn sàng nhận hình phạt cao nhất của tội nhận hối lộ nếu có tội và khẳng định 'tôi vô tội, tôi không có tội'.

Chiều 23-1, HĐXX phiên tòa xem xét kháng cáo kêu oan của ông Trần Hùng kết thúc phần tranh luận. Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo nói lời sau cùng.

 Ông Trần Hùng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: TT

Ông Trần Hùng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: TT

Các bị cáo đều bày tỏ ân hận, mong được giảm nhẹ án. Riêng bị cáo Trần Hùng nói rằng: “Tôi rất tự tin và tin rằng việc làm của tôi không hề sai trái”.

Ông Hùng khẳng định đã thực hiện đúng quy định của Đảng, pháp luật và quy định của ngành. Trong quá trình công tác, ông Trần Hùng luôn trăn trở, đam mê, mong muốn làm sao cống hiến hết mình, cùng lực lượng QLTT ngăn chặn hàng giả trên thị trường. Vấn nạn hàng giả gây bức xúc, ảnh hưởng người dân và chúng tôi mong muốn được góp phần ngăn chặn.

Ông Trần Hùng nói: Tôi mong muốn phiên tòa này được nhân dân cả nước biết đến, sự thật một phiên tòa công khai minh bạch, khách quan, để người dân có niềm tin vào công lý. Sự thật phũ phàng là nhân dân mất niềm tin vào lực lượng chống hàng giả. Những người giả, dung túng, bao che cho tội phạm thì chống làm sao hàng giả. Gia đình tôi có truyền thống yêu nước, truyền thống gia đình hai bên đã chỉ dạy con cái một điều thôi, hãy làm người tử tế, có liêm sỉ, trọng danh dự.

Đối với vụ án này, tôi đã 856 ngày đêm vô cùng khổ cực trong trại tạm giam, xà lim 6 m2, tối không nhìn thấy gì, vô cùng cực khổ nhưng tôi không sợ, tôi rất tự tin.

VKS có nói rằng tội danh của tôi 7-15 năm thì không cần đến luật sư, VKS nói sai rồi. Ban đầu khởi tố tôi tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, tôi đề nghị có luật sư thì họ tìm cách kéo dài, cản trở.

Tôi được học và đào tạo tại môi trường danh giá nhất ngành an ninh, tôi biết ơn thầy cô giáo nhờ đó tôi trở thành người chiến sĩ an ninh chỉ biết tổ quốc và nhân dân. Tôi về QLTT hơn 10 năm nay, trong các cuộc họp tôi luôn nói phải có trách nhiệm.

Tôi sẵn sàng nhận hình phạt cao nhất của tội nhận hối lộ nếu tôi có tội. Tôi khẳng định tôi vô tội, tôi không có tội.

Đề nghị HĐXX công tâm, khách quan, minh bạch thực hiện đúng quy định pháp luật. Tôi không bao giờ mất niềm tin vào pháp luật. Tôi sẽ theo đuổi để bảo vệ danh dự của tôi. Tôi muốn nhân dân cả nước biết về việc thượng tôn pháp luật qua việc xét xử vụ án đối với tôi.

BÙI TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/noi-loi-sau-cung-bi-cao-tran-hung-khang-dinh-toi-vo-toi-toi-khong-co-toi-post773321.html