Nỗi sợ lớn nhất của Real Madrid

Nỗ lực của thầy trò HLV Carlo Ancelotti có thể đổ sông biển nếu họ tiếp tục sa sút trong giai đoạn quan trọng bậc nhất mùa giải.

 Real sa sút phong độ vài tuần qua.

Real sa sút phong độ vài tuần qua.

Những tiếng la ó của không ít khán giả trên sân Bernabeu rạng sáng 7/3 (giờ Hà Nội) là minh chứng phần nào cho màn trình diễn của Real Madrid ở lượt về vòng 16 đội Champions League 2023/24. "Los Blancos" đi tiếp sau trận hòa 1-1 trước Leipzig (tổng tỷ số thắng 2-1), nhưng đó không màn trình diễn người hâm mộ đội thủ đô Tây Ban Nha muốn thấy.

"Don Carlo" hiểu điều này. Trong bài phát biểu sau trận, chiến lược gia người Italy khẳng định Real "chơi một trận đấu tệ". Và Leipzig cũng chưa phải đối thủ đáng sợ nhất Real phải đương đầu trong thời gian tới.

Nỗi thất vọng

Leipzig là đội khó chơi. HLV Pep Guardiola không dưới ba lần đề cập điều này, khi đương đầu tập thể do HLV Marco Rose dẫn dắt tại Champions League hai mùa gần nhất. Tuy nhiên, thực tế Man City vẫn giải quyết đối thủ từ Đức một cách dễ dàng, khác hẳn Real.

Vì Real được xem như ứng viên vô địch hàng đầu cho Champions League mùa này, nên màn trình diễn của "Los Blancos" không thể khiến người hâm mộ yên tâm. Trong cả hai trận đấu lượt đi và về, Leipzig đều vượt trội Real về màn trình diễn tổng thể lẫn các chỉ số. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Leipzig ở trận đấu hôm 7/3 là 1,07, trong khi Real chỉ có 0,77 (theo Opta).

Đội khách từ Đức sút gần gấp đôi Real (20 so với 11) và chủ động hơn trong cách thi đấu. Tuy nhiên, giống như trận lượt đi, khả năng dứt điểm kém của Leipzig cùng sự lăn xả và xuất sắc của hàng thủ giúp đại diện thành Madrid sống sót.

Real tỏ ra uể oải và chậm chạp so với một Leipzig giàu năng lượng. Dù tung ra sân tới 5 tiền vệ gồm Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde và Jude Bellingham, Real không thể khỏa lấp các nhược điểm trong phòng ngự.

Ở khía cạnh tấn công, họ phụ thuộc nhiều vào khả năng gây đột biến của Vinicius Jr, hay những pha xử lý xuất thần từ Bellingham. Ở trận lượt đi, Real không thể thắng nếu Brahim Diaz không bùng nổ với pha xử lý ở đẳng cấp ngoại hạng.

Tuy nhiên, một ứng viên vô địch châu Âu không thể chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc xuất thần từ các cá nhân đơn lẻ như thế. Hệ thống của Real đang vận hành không ổn. CLB thậm chí đã sa sút từ đầu tháng 2.

Mầm mống của hiểm họa bắt đầu thậm chí sớm hơn, khi "Los Blancos" thua đau Atletico Madrid tới 2-4 ở vòng 16 đội Cúp Nhà Vua. Họ chật vật vượt qua các đối thủ dưới cơ ở La Liga để giữ vững ngôi đầu, trước khi trải qua hai trận liên tiếp không thắng ở giải quốc nội.

Tại vòng 26 và 27 La Liga, Real đều hòa chật vật trước Rayo Vallecano và Valencia. Họ vẫn hơn đội xếp thứ hai Girona 7 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng Barca (kém 8 điểm) và Atletico (kém 11 điểm) lúc này đã tìm thấy hy vọng về một cuộc lật đổ.

Mùa giải chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng và cũng khốc liệt nhất. Chính vì thế, nếu Real không lấy lại phong độ tốt như đầu mùa trong thời gian sớm, họ có thể gặp nguy.

Hiểm họa

Real chỉ ghi được 6 bàn sau 5 trận gần nhất, chuỗi phong độ tệ nhất của họ kể từ đầu mùa. Theo thống kê từ AS, Real từng đạt tỷ lệ trung bình ba bàn/trận ở nửa đầu mùa giải. Việc không có một tiền đạo đẳng cấp thế giới trên tuyến đầu khiến Real gặp khó.

Hai mùa giải qua, HLV Ancelotti cố gắng giải quyết bài toán trên bằng việc nhồi bóng cho những cầu thủ chạy cánh như Vinicius hay Rodrygo. Đầu mùa này, cái duyên ghi bàn từ Bellingham cũng như khả năng đóng thế của Joselu khiến mọi thứ với Real trông ổn.

Tuy nhiên, giải pháp đó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Bất kỳ một ứng viên vô địch hàng đầu nào cũng cần những trung phong xuất sắc. Nếu Vinicius hay Bellingham bị bắt bài, Real rất khó ghi bàn.

 HLV Ancelotti gặp nhiều áp lực ở trong và ngoài sân cỏ.

HLV Ancelotti gặp nhiều áp lực ở trong và ngoài sân cỏ.

Ở hàng thủ, việc cơn bão chấn thương tạm qua đi cũng giúp HLV Ancelotti yên tâm phần nào. Sự xuất sắc từ Lunin nhiều lần cứu nguy cho Real. Tuy nhiên, sự sa sút của các tiền vệ trung tâm như Kroos hay Tchouameni thời gian gần đây khiến CĐV Real lo lắng.

Một vấn đề khác có thể khiến mùa giải của Real lao dốc, đó là việc HLV Ancelotti vướng rắc rối pháp lý. Các công tố viên Tây Ban Nha cáo buộc chiến lược gia này trốn thuế và đề nghị mức án hơn 4 năm tù cho HLV Real.

Phát biểu sau trận đấu với Leipzig, "Don Carlo" vẫn rất tự tin về việc mình vô tội. Song, tâm lý của chiến lược gia người Italy có thể bị ảnh hưởng, thậm chí gây ra hệ lụy cho cả đội bóng.

Gương mặt không vui của Ancelotti trong phần lớn thời gian của trận đấu với Leipzig tại Bernabeu vừa qua, phản ánh phần nào những nỗi lo HLV này đối mặt. Nhiều khó khăn đang bủa vây Real và vị thuyền trưởng của họ trước khúc cua quan trọng.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/noi-so-lon-nhat-cua-real-madrid-post1463722.html