Nông dân Hội An tất bật chăm quất cảnh trước nỗi lo dịch bệnh, thời tiết
Những ngày này, trên các cánh đồng quất cảnh ở phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng), nhiều hộ nông dân tất bật chăm sóc, phun thuốc và bón phân cho cây. Đây là giai đoạn quyết định chuẩn bị cho vụ quất Tết, nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và dịch bệnh đang khiến người trồng không khỏi lo lắng.
Nông dân Hội An tất bật chăm quất cảnh trước nỗi lo dịch bệnh, thời tiết. Video: Duy Quốc

Sau những thiệt hại liên tiếp do bão lũ, người trồng quất cảnh ở Hội An lại chật vật bước vào vụ Tết, vừa gượng dậy sản xuất vừa đối mặt với nguy cơ dịch bệnh và thời tiết thất thường.

Theo ghi nhận, những ngày qua, nhiều hộ trồng quất cảnh ở phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng) đang tất bật chăm cây, phun thuốc, bón phân để thúc cây phát triển, phòng tránh dịch bệnh nhằm kịp phục vụ thị trường Tết.

Ông Nguyễn Viết Năm (trú phường Hội An Tây) cho biết, năm nay gia đình ông trồng hơn 1.000 chậu quất lớn và hơn 5.000 chậu quất mini. Mỗi năm, vườn của ông đều được khách quen từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế đến các tỉnh Tây Nguyên đặt mua. Hiện một nửa số cây trong vườn đã có người đặt trước. Tuy vậy, ông vẫn lo lắng vì thời tiết năm nay mưa lạnh kéo dài khiến cây chậm phát triển, phát sinh dịch bệnh.

“Giá cả năm nay tăng nhẹ do phân bón, thuốc và chậu đều lên giá. Dự kiến quất mini sẽ bán khoảng 120.000 đồng/chậu, còn quất lớn dao động từ 2 đến 5 triệu đồng/chậu”, ông Năm nói.

Chung nỗi lo, chị Nguyễn Thị Thanh Vân, chủ vườn gần 2.000 chậu quất lớn nhỏ cho biết đợt mưa lũ kéo dài vừa qua đã ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của cây. Nhiều chậu quất bị úng rễ, vàng lá, phải mất nhiều thời gian phục hồi. Chỉ cần cây không đạt chuẩn, không ra quả hoặc rụng lá cận Tết là coi như mất trắng. “Năm nay thời tiết khó lường quá, người trồng quất Tết như chúng tôi phải theo sát từng ngày. Chỉ mong thời gian tới trời thuận lợi, nắng ráo để cây phát triển tốt hơn”, chị Vân nói.

Nhiều hộ dân cho biết, vốn liếng bỏ ra cho cả vụ quất Tết rất lớn nên ai cũng thấp thỏm. Chỉ cần thời tiết diễn biến xấu hoặc cây mắc bệnh vào giai đoạn cuối là nguy cơ thất thu, thậm chí lỗ nặng. Vì vậy, bà con phải tăng cường chăm sóc từng ngày, hy vọng vụ Tết năm nay đạt kết quả tốt để bù lại những khó khăn sau bão lũ.



Nông dân đang tất bật phun thuốc, bón phân, cắt tỉa để quất phát triển đúng dịp Tết.

Ông Bùi Phước Minh - cán bộ Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Hội An Tây, cho biết: Diện tích trồng quất toàn vùng khoảng 65 ha, với gần 1.000 hộ dân, tập trung nhiều nhất ở làng Cẩm Hà, Thanh Hà, ngoài ra còn có Tân An. Đây là nghề truyền thống lâu đời của bà con, nhưng năm nay do thời tiết cực đoan, số lượng quất bị thiệt hại rất lớn.

“Các năm trước, quất được mùa nên bà con mở rộng diện tích trồng. Tuy nhiên, đợt mưa lũ vừa qua gây ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều vườn quất, thậm chí có hộ gần như mất trắng. Chúng tôi đang thành lập các đoàn khảo sát, kiểm tra để có số liệu cụ thể, từ đó đề xuất hỗ trợ người dân theo quy định”, ông Minh cho biết.














