Nữ sinh lớp 8 đạt điểm IELTS 8.0
Em Nguyễn Ngọc Khánh Giang, học sinh lớp 8A10, Trường THCS Trần Phú, phường Nghĩa Lộ đã trở thành nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ đam mê ngoại ngữ khi đạt điểm số ấn tượng 8.0 trong kỳ thi IELTS quốc tế năm học 2025 - 2026.
Ngay từ nhỏ, em Nguyễn Ngọc Khánh Giang đã bộc lộ tố chất thông minh và nhạy bén đặc biệt về ngôn ngữ. Em được gia đình tạo điều kiện để tiếp cận ngoại ngữ trước khi vào lớp 1.
Từ lúc 5 tuổi, Giang đã có những bài học đầu tiên với người nước ngoài để làm quen và bước vào thế giới ngôn ngữ mình yêu thích. Chỉ sau vài năm, em đã bứt phá và rèn luyện được phản xạ nhanh nhạy, có thể trò chuyện tự nhiên với thầy cô và người nước ngoài trong các chuyến du lịch cùng gia đình.
Đối với Giang, tiếng Anh không chỉ là một môn học, mà là niềm đam mê, là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày. Khả năng nói tiếng Anh ở bất kỳ đâu, với bất kỳ ai mà em gặp, chính là điểm mạnh giúp vốn từ tiếng Anh của Giang ngày càng phát triển. Sự kiên trì theo đuổi đam mê ngoại ngữ được Giang nuôi dưỡng suốt những năm tiểu học và THCS.
Không chỉ xuất sắc ở môn Ngoại ngữ, Giang luôn dẫn đầu ở các môn học khác, đặc biệt là các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Sinh. Tuy nhiên, tiếng Anh vẫn nhận được sự ưu tiên đặc biệt, bởi từ khi bước vào bậc THCS, em đã vạch ra cho mình hành trình tương lai rất rõ ràng là du học. Mặc dù lịch học chính khóa, ngoại khóa và năng khiếu của Giang gần như kín cả ngày, em chưa bao giờ cảm thấy áp lực.
Sự nỗ lực, tính kiên trì kết hợp với khả năng tư duy và bố trí thời gian biểu khoa học đã giúp em luôn cảm thấy thoải mái và đạt kết quả như mong muốn.

Học online là phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả được em Nguyễn Ngọc Khánh Giang áp dụng.
Bên cạnh việc cân bằng kiến thức khối tự nhiên và xã hội, Giang dành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Có dịp ghé thăm căn phòng của em trong ngôi nhà của gia đình tại đường Lý Đạo Thành, phường Nghĩa Lộ, nhiều người choáng ngợp trước “gia tài” hàng nghìn đầu sách ở nhiều lĩnh vực, bằng tiếng Việt và tiếng Anh. “Giang đã đọc và thậm chí đọc đi đọc lại rất nhiều lần tất cả các đầu sách này”, chị Nguyễn Thị Thu Lan - mẹ của Giang cho hay.
Dù sở hữu “thư viện mini” ngay tại nhà nhưng Giang khẳng định mình không phải là “mọt sách”. Em vẫn dành thời gian cho âm nhạc và phim ảnh. Thời gian rảnh, Giang thường say sưa bên cây đàn dương cầm với những bài hát tiếng Anh yêu thích, hoặc dành cả buổi để xem hết một bộ phim nào đó, nhằm học cách sử dụng tiếng Anh đúng ngữ cảnh và trau dồi vốn từ chuyên sâu.
Năm học 2025 - 2026, Nguyễn Ngọc Khánh Giang quyết tâm thử sức với kỳ thi chứng chỉ quốc tế IELTS đầu tiên. Với tâm lý thoải mái, em không đặt nặng điểm số mà chỉ muốn kiểm tra kiến thức đã “góp nhặt” được trong những năm qua. Kết quả nhận được sau kỳ thi ngoài mong đợi của cả em và gia đình, với điểm số 8.0, gồm Nghe 9.0, Đọc 8.5, Viết 7.0, Nói 7.0. Khi nhận kết quả, Giang cảm thấy vui và tự hào vì em đã làm được nhiều hơn những gì mình mong đợi. Kết quả ban đầu này đã giúp Giang tự tin hơn vào hành trình tương lai đã đặt ra.
Khi được hỏi về bí quyết học ngoại ngữ, em chia sẻ thật đơn giản, đó là kiên trì, siêng năng thực hành mọi lúc, mọi nơi. “Em thường đọc sách bằng tiếng Anh ở nhiều lĩnh vực khác nhau; ghi chú lại cấu trúc ngữ pháp và cách dùng từ phù hợp với từng ngữ cảnh hoặc xem phim, nghe nhạc bằng tiếng Anh, đây là cách học vừa thoải mái vừa thực sự hiệu quả để nâng cao trình độ và khả năng tư duy ngôn ngữ”, Giang chia sẻ.
Cô Trần Thị Mỹ Ái, dạy môn Ngoại ngữ, Trường THCS Trần Phú nhận xét, không chỉ là một học sinh siêng năng, chăm chỉ, Giang còn bộc lộ khả năng đặc biệt của mình với Tiếng Anh. Vốn từ của em phong phú ở tất cả các lĩnh vực, thậm chí nhiều từ chuyên ngành, em vẫn thông thạo và sử dụng đúng lúc, đúng ngữ cảnh. Với chứng chỉ 8.0 IELTS, cánh cửa tương lai rộng mở đang chờ đón Nguyễn Ngọc Khánh Giang. Ước mơ của cô bé 14 tuổi tài năng này là trở thành giảng viên ngôn ngữ của một trường đại học.
Bài, ảnh: KHẢI AN
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nu-sinh-lop-8-dat-diem-ielts-80-65343.htm











