Nữ sinh ngành Dược và lời chúc gửi đến những 'chiến sĩ áo trắng' nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lê Thị Ngọc, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP), là một gương mặt tiêu biểu với thành tích học tập và hoạt động sôi nổi. Trong suốt 3 năm tại HCCP, Ngọc đã xuất sắc giành học bổng năm học 2022-2023, được khen thưởng vì thành tích cao năm 2023-2024 và hai lần đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp trường. Bên cạnh đó, Ngọc còn có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn – Hội và hiện là Chủ nhiệm CLB nhảy GRAVITY, lan tỏa đam mê nghệ thuật đến cộng đồng sinh viên.

Bước qua những chông chênh để tìm thấy chính mình

Khi vừa bước chân vào giảng đường, mình mang theo không ít lo lắng. Đó là khoảng thời gian tương đối khó khăn khi mình phải làm quen với phương pháp học tập mới, đồng thời loay hoay tìm kiếm một định hướng phát triển phù hợp. Giữa những người bạn đầy tài năng, đạt thành tích cao, giành được học bổng, mình thấy bản thân thật nhỏ bé và mơ hồ về con đường phía trước.

Lê Thị Ngọc, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, là một gương mặt tiêu biểu với thành tích học tập và hoạt động sôi nổi.

Lê Thị Ngọc, sinh viên năm cuối Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, là một gương mặt tiêu biểu với thành tích học tập và hoạt động sôi nổi.

Nhưng chắc hẳn ai cũng từng có lúc tự ti về bản thân, mình cũng vậy. Nếu không dám thử, có lẽ mình vẫn mãi mắc kẹt trong những hoài nghi của chính mình. Thật may mắn khi trong những ngày chông chênh ấy, mình luôn có gia đình, bạn bè và những người yêu thương đồng hành, động viên. Nhờ sự giúp đỡ ấy, mình dần tìm ra phương pháp học tập phù hợp, lấy lại sự tự tin và có thêm động lực để đối mặt với thử thách. Cuối cùng, mình nhận ra rằng đôi khi chính những khó khăn lại là bước đệm giúp ta trưởng thành hơn trên hành trình chinh phục ước mơ.

Lựa chọn đúng ngành học để vững bước tương lai

Khi còn học phổ thông, mình đã nhiều lần tự hỏi: “Mình muốn làm gì trong tương lai?” Câu trả lời dần rõ ràng hơn khi mình nhìn thấy hình ảnh những dược sĩ – những người giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chính từ đó, mình xác định sẽ theo đuổi ngành Dược. Bố mẹ là người đã định hướng và động viên mình lựa chọn Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương – một ngôi trường trực thuộc Bộ Y tế, nơi có chất lượng đào tạo bài bản, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên tận tâm với nghề.

Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, Ngọc không chỉ theo đuổi đam mê ngành Dược mà còn nỗ lực rèn luyện để trở thành một dược sĩ tận tâm trong tương lai.

Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, Ngọc không chỉ theo đuổi đam mê ngành Dược mà còn nỗ lực rèn luyện để trở thành một dược sĩ tận tâm trong tương lai.

Ba năm học tập tại đây không chỉ giúp mình có nền tảng kiến thức vững chắc về dược lý, bào chế, kiểm nghiệm thuốc mà còn rèn luyện kỹ năng thực hành, đạo đức nghề nghiệp – những yếu tố cốt lõi để trở thành một dược sĩ giỏi. Những giờ học lý thuyết trên giảng đường, những buổi thực hành trong phòng thí nghiệm, những lần được trực tiếp quan sát và thực tập tại nhà thuốc, bệnh viện đã giúp mình hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của một người làm trong ngành Y Dược.

Hơn cả một môi trường học tập, nơi đây còn là nơi mình nhận được sự quan tâm, dìu dắt tận tình từ thầy cô. Những bài giảng không chỉ đơn thuần là kiến thức chuyên môn mà còn lồng ghép trong đó là sự tận tâm, lòng yêu nghề và những bài học thực tiễn quý giá. Mình đặc biệt biết ơn các thầy cô của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương – những người không chỉ truyền đạt tri thức mà còn nâng đỡ những sinh viên còn bỡ ngỡ như mình, giúp mình tự tin bước tiếp trên con đường đã chọn.

Bên cạnh việc học tập, Ngọc còn là Chủ nhiệm CLB nhảy GRAVITY, lan tỏa đam mê nghệ thuật đến cộng đồng sinh viên.

Bên cạnh việc học tập, Ngọc còn là Chủ nhiệm CLB nhảy GRAVITY, lan tỏa đam mê nghệ thuật đến cộng đồng sinh viên.

Không chỉ được trang bị kiến thức chuyên ngành về dược lý, bào chế, kiểm nghiệm thuốc, mình còn có cơ hội rèn luyện những kỹ năng quan trọng qua các buổi thực hành, thực tập tại nhà thuốc, bệnh viện. Những giờ học không chỉ là những bài giảng khô khan mà còn là sự chia sẻ tận tình từ các thầy cô – những người không chỉ truyền đạt tri thức mà còn khơi dậy trong mình lòng yêu nghề, trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng.

Nhìn lại hành trình đã qua, mình càng trân trọng quyết định của bản thân. Chọn đúng ngành, đúng trường là nền tảng vững chắc để mình vững bước tương lai, mang theo khát vọng trở thành một dược sĩ có tâm, có tầm, đóng góp cho sự phát triển của ngành Y Dược và sức khỏe cộng đồng.

Với hai lần đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và học bổng xuất sắc, Ngọc khẳng định bản thân không chỉ qua kết quả học tập mà còn qua những giá trị cống hiến.

Với hai lần đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và học bổng xuất sắc, Ngọc khẳng định bản thân không chỉ qua kết quả học tập mà còn qua những giá trị cống hiến.

Từ giấc mơ Dược sĩ đến những sân khấu tuổi trẻ

Ba năm gắn bó với Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương không chỉ giúp mình trau dồi kiến thức chuyên môn mà còn cho mình cơ hội được sống trọn với đam mê nghệ thuật – niềm đam mê đã cháy trong mình từ những năm phổ thông. Nếu như ngành Dược mang đến cho mình sự vững vàng về chuyên môn và trách nhiệm với nghề, thì nghệ thuật lại giúp mình tự tin, dám thể hiện bản thân và tiếp thêm động lực để chinh phục con đường đã chọn.

Mình cảm thấy vô cùng may mắn khi được học tập trong một môi trường không chỉ có chất lượng đào tạo tốt mà còn tràn đầy năng lượng trẻ trung, sáng tạo. Nhà trường luôn tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện, không chỉ qua những giờ học lý thuyết, thực hành trong phòng thí nghiệm mà còn thông qua các hoạt động ngoại khóa, Đoàn – Hội và hệ thống câu lạc bộ đa dạng.

Khoác áo blouse trắng là niềm tự hào, nhưng hơn hết, đó là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả mà Ngọc cùng những sinh viên ngành Y Dược luôn hướng đến.

Khoác áo blouse trắng là niềm tự hào, nhưng hơn hết, đó là trách nhiệm và sứ mệnh cao cả mà Ngọc cùng những sinh viên ngành Y Dược luôn hướng đến.

Tại đây, mình đã gặp gỡ những người bạn đầy tài năng, những anh chị nhiệt huyết, những giảng viên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn hết lòng vì sinh viên. Chính sự năng động, tự tin của mọi người đã truyền cảm hứng để mình mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, góp mặt trong các chương trình của trường, rèn luyện kỹ năng mềm và học cách cân bằng giữa học tập và đam mê.

Những trải nghiệm ấy giúp mình nhận ra rằng, kiến thức chuyên môn là nền tảng, nhưng kỹ năng và kinh nghiệm thực tế mới là hành trang giúp mình vững bước trong công việc sau này. Chọn đúng ngành, đúng trường không chỉ giúp mình có một tương lai vững chắc mà còn mang đến những năm tháng thanh xuân đáng nhớ, nơi mình được học tập, cống hiến và trưởng thành từng ngày.

70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam – Lời tri ân gửi đến những người cống hiến vì sức khỏe cộng đồng

Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao của mỗi Dược sĩ. Đó không chỉ là một nghề, mà còn là sứ mệnh – sứ mệnh mang lại sức khỏe và niềm tin cho cộng đồng. Hành trình để trở thành một Dược sĩ của mình vẫn còn dài, nhưng trên con đường ấy, mỗi ngày trôi qua đều là một bước trưởng thành, là cơ hội để học hỏi, rèn luyện và khẳng định bản thân.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025), Ngọc gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô – những người đã truyền cảm hứng và dìu dắt cô trên hành trình này.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025), Ngọc gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô – những người đã truyền cảm hứng và dìu dắt cô trên hành trình này.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025), mình xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương – những người đã tận tâm dìu dắt, truyền cảm hứng và thắp sáng trong mình ngọn lửa đam mê với nghề. Chúc thầy cô và tất cả những người đang cống hiến cho ngành Y Dược luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững tâm huyết để tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình!

Là một Gen Z, mình muốn gửi đến những bạn trẻ còn đang băn khoăn về lựa chọn ngành học rằng: “Đừng sợ thử thách, vì chính những thử thách sẽ mở ra cánh cửa dẫn đến thành công”. Hãy luôn chủ động, tự tin và không ngừng cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy sống hết mình, để sau này khi nhìn lại, chúng ta có thể tự hào vì đã có một tuổi trẻ đáng nhớ – một tuổi trẻ không chỉ để học, mà còn để cống hiến và trưởng thành.

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân (Ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-nganh-duoc-va-loi-chuc-gui-den-nhung-chien-si-ao-trang-nhan-ngay-thay-thuoc-viet-nam-post1720557.tpo