Nữ sinh nỗ lực vượt khó để giành tấm bằng loại xuất sắc
Với sự cố gắng không ngừng nghỉ trong 4 năm đại học, em Đỗ Thị Phương Anh - sinh viên Trường Đại học Anh quốc Việt Nam đã tốt nghiệp loại xuất sắc, là tấm gương cho các bạn trẻ noi theo.

Em Đỗ Thị Phương Anh tốt nghiệp loại xuất sắc Trường Đại học Anh quốc Việt Nam. Ảnh: NVCC
Phương Anh lớn lên tại làng trẻ SOS Hải Phòng. Năm 2021, em nhận được học bổng Trái tim Sư tử có trị giá gần 1 tỷ đồng để theo học tại Trường Đại học Anh quốc Việt Nam. Đây là phần thưởng dành cho những trái tim kiên cường và bản lĩnh. Khi biết bản thân được trao học bổng này, em và gia đình của mình tại làng trẻ S0S Hải Phòng vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Phương Anh cho biết, em không có kinh nghiệm xin học bổng nên không biết viết hồ sơ như thế nào để gây chú ý với hội đồng tuyển sinh. Em viết đi viết lại nhưng không thấy hài lòng. Đến khi Phương Anh lựa chọn viết về hành trình tìm kiếm cái tôi bản thân từ những điều giản dị, bản thân được là chính mình thay vì phải đi theo định hướng của người khác, hồ sơ của em đã gây ấn tượng mạnh với hội đồng tuyển sinh và em được trao học bổng “khủng”.
Sau khi nhận học bổng, Phương Anh chưa nhập học ngay mà dành khoảng thời gian một năm để trau dồi khả năng tiếng Anh và bổ sung một số chứng chỉ. Khi nhập học, điều mà nữ sinh lo lắng chính là sợ khó hòa nhập với môi trường học tập vốn vẫn được coi là “trường của nhà giàu”. Tuy nhiên, các bạn tại đây lại rất hòa đồng, tôn trọng bạn bè nên Phương Anh rất vui và càng có thêm động lực gắn bó trường lớp và học tập tốt hơn.
Phương pháp học tập của Phương Anh là lên kế hoạch học tập bài bản, khoa học, chi tiết cho từng môn. Môn nào khó sẽ được em dành nhiều thời gian hơn. Phương Anh nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã vạch ra, đặt mục tiêu mỗi ngày phải hoàn thiện những công việc nào, nếu chưa hoàn thiện sẽ phải làm bù trong hôm sau. Bên cạnh việc học, Phương Anh còn xin đi làm thêm công việc gia sư để kiếm thu nhập, đồng thời có thêm những trải nghiệm ý nghĩa. Có những ngày em đi học trên trường, đi làm thêm, tối về lại học tập, đến đêm khuya mới được nghỉ ngơi.
Dù vất vả, mệt mỏi là vậy nhưng cô gái nhỏ vẫn quyết tâm, chăm chỉ tiếp tục cuộc hành trình mà mình đã lựa chọn. Mục tiêu của Phương Anh là sau này em sẽ trở thành một người thành công để có thể giúp đỡ làng S0S Hải Phòng, nơi em lớn lên, được nhận vô vàn tình yêu thương của mọi người. Mỗi khi cảm thấy “đuối” sức, em lại trở về ngôi nhà bình yên đó, nơi có mẹ và các em nhỏ để lấy thêm động lực tiếp tục phấn đấu.
Chia sẻ về dự định sắp tới, nữ sinh chia sẻ em sẽ học lên cao nên đang tập trung học thêm các kỹ năng cũng như nghiên cứu khoa học. Em hy vọng quyết định này của mình sẽ mang lại nhiều cơ hội làm việc sau này cũng như có thể truyền cảm hứng cho các em nhỏ tại làng SOS Hải Phòng. Trong mắt thầy cô, Phương Anh không chỉ là cô học trò có năng lực học thuật nổi trội mà còn năng động, có ý chí vươn lên mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, em còn là một người bạn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, tử tế với mọi người xung quanh. Lớn lên tại làng trẻ nuôi dưỡng các em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa nhưng ý chí kiên cường, bền bỉ cùng kết quả học tập đáng mể của cô gái Đỗ Thị Phương Anh đã thực sự chạm đến trái tim mọi người. Em chính là tấm gương sáng cho các bạn trẻ noi theo trên hành trình thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.












