Nữ sinh viên '3 trong 1' - Học giỏi, mê công tác đoàn và khát khao trở thành nhà báo
Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể với danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt', Cao Thị Như Quỳnh còn là gương mặt năng nổ tham gia các hoạt đoàn, hội và là quán quân cuộc thi 'Sinh viên tài năng – thanh lịch' Trường Đại học Hồng Đức năm 2026. Ở cô gái Gen Z quê biển Sầm Sơn, người ta luôn nhìn thấy một nguồn năng lượng tích cực cùng khát khao cháy bỏng được dấn thân, cống hiến trên con đường trở thành một nhà báo trong tương lai .

Sinh viên Cao Thị Như Quỳnh (người thứ 3 từ phải qua) quán quân cuộc thi “Sinh viên Tài năng - Thanh lịch” năm 2026 của Trường Đại học Hồng Đức.
Gặp Cao Thị Như Quỳnh (sinh năm 2006) vào một buổi chiều rực nắng tại khuôn viên Trường Đại học Hồng Đức, ấn tượng đầu tiên về em là nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin, hoạt bát đặc trưng của một người làm truyền thông. Quỳnh hiện là sinh viên K27, ngành Truyền thông Đa phương tiện, Khoa Kỹ thuật, Công nghệ và Truyền thông. Đồng thời, em cũng đang theo học song song chuyên ngành Đại học Sư phạm Ngữ văn, Khoa Khoa học Xã hội.Nuôi dưỡng mạch học tập vững vàng từ những năm tháng THPT, với 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, khi bước chân vào giảng đường đại học, Như Quỳnh tiếp tục khẳng định mình bằng kết quả học tập 2 năm đầu xếp loại Giỏi. Học một ngành đã vất vả, học cùng lúc hai ngành, một bên là công nghệ truyền thông hiện đại, một bên là chiều sâu của văn học và ngôn ngữ, áp lực như tăng lên gấp bội.

Cao Thị Như Quỳnh tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ với Trung đoàn 762.
Khi được hỏi về lý do chọn lối đi thử thách này, Quỳnh bộc bạch với ánh mắt lấp lánh: “Gia đình em vốn có truyền thống sư phạm, nhưng từ sâu trong tim, em lại nuôi dưỡng một ước mơ cháy bỏng là trở thành một nhà báo, một biên tập viên truyền hình. Ngay từ những ngày còn nhỏ, mỗi lần ngồi trước màn hình xem các bản tin thời sự của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, em lại bị cuốn hút và ngưỡng mộ vô cùng hình ảnh các anh chị phóng viên, biên tập viên kiên cường tác nghiệp nơi tâm điểm nóng, bão lũ hay nơi biên giới xa xôi. Em đã tự hứa phải học thật giỏi để chạm tay vào ước mơ ấy. Giờ đây, khi đã là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, em cảm giác như cánh cửa cuộc đời đang rộng mở trước mắt. Em quyết định học thêm ngành Sư phạm Ngữ văn không chỉ để có thêm nhiều lựa chọn nghề nghiệp, mà quan trọng hơn, văn học chính là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, giúp em rèn giũa ngòi bút thêm sắc bén, nhân văn trước khi dấn thân vào nghề báo.”

Cao Thị Như Quỳnh thực hành kỹ năng phỏng vấn trong chuyến đi thực tế tại xã Xuân Chinh.
Không dừng lại ở những lý thuyết khô khan trên trang sách, Như Quỳnh luôn tìm cách đưa giảng đường đến gần hơn với cuộc sống. Năm 2026, Quỳnh cùng nhóm 7 sinh viên đã bắt tay thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của nghề dệt truyền thống dân tộc Thái Trắng: Trường hợp xã Xuân Chinh, tỉnh Thanh Hóa”.Đề tài đậm chất nhân văn và mang tính thời sự này đã xuất sắc giành giải Nhất cấp khoa và giải Nhì cấp trường. Đối với Quỳnh, những chuyến đi thực tế về vùng sâu, vùng xa của tỉnh Thanh Hóa không chỉ là để làm tiểu luận, mà đó là những trải nghiệm tác nghiệp thực tế của một phóng viên tập sự. Em được lắng nghe tiếng thoi đưa, được chạm vào từng sợi tơ, và dùng chính chiếc máy quay, chiếc điện thoại của mình để ghi lại thước phim tư liệu sống động về văn hóa dân tộc. Chính tư duy nhạy bén của một người làm truyền thông tương lai đã giúp Quỳnh đưa những giá trị cốt lõi của nghề dệt truyền thống tiếp cận gần hơn với công chúng số.Nhận xét về cô học trò nhỏ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lý, Giảng viên bộ môn Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Hồng Đức, tự hào chia sẻ: “Ở Quỳnh, tôi luôn nhìn thấy một ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ và một tư duy vô cùng nhạy bén. Em là một cô học trò thông minh, nhanh nhẹn và có tư chất rất tốt độc lập trong nghiên cứu khoa học. Không chỉ hoàn thành xuất sắc các bài học trên lớp, Quỳnh còn là hạt nhân tích cực, luôn đi đầu trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ do Đoàn, Hội tổ chức. Sự năng nổ và nhiệt huyết của em chính là ngọn lửa truyền cảm hứng cho cả tập thể lớp K27”.

Cao Thị Như Quỳnh trả lời phỏng vấn của phóng viên trong một tìm hiểu thực tế hoạt độngncủa cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.
Nếu như trên giảng đường là một Như Quỳnh trí tuệ, sâu sắc thì trong các hoạt động phong trào, em lại là gương mặt trẻ tràn đầy lửa nhiệt huyết. Danh sách thành tích phong trào của cô gái Sầm Sơn cũng khá dày: Giải Ba cuộc thi âm nhạc Trường Đại học Hồng Đức (năm 2025); Giấy khen của Đoàn trường vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện, hoạt động đoàn, hội năm 2025; đặc biệt là thành tích quán quân cuộc thi “Sinh viên tài năng – thanh lịch” Trường Đại học Hồng Đức năm 2026...Với Quỳnh, việc tham gia hoạt động đoàn không phải là “làm cho vui” hay để lấy thành tích, mà đó là môi trường rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và lòng nhân ái, những phẩm chất vô cùng cần thiết của một nhà báo năng động trong tương lai. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường chính là phần thưởng xứng đáng cho sự dung hòa tuyệt vời giữa học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập của em.Đứng sau những bước đi vững chãi của Quỳnh luôn có bóng dáng của một người mẹ, người vừa là cô giáo, vừa là điểm tựa tinh thần lớn nhất. Bà Cao Thị Thành, Giáo viên Trường THCS Bắc Sơn, phường Sầm Sơn, mẹ của Quỳnh, nghẹn ngào chia sẻ về hành trình của con gái: “Là một người mẹ, đồng thời cũng là một người làm nghề giáo, tôi luôn mong con gái mình được sống một cuộc đời rực rỡ và hết mình với những gì con yêu thích. Ngay từ tấm bé, Quỳnh đã bộc lộ rõ tình yêu với nghệ thuật, sự dạn dĩ trước đám đông và một khát vọng mãnh liệt với nghề báo chí. Gia đình chưa bao giờ ép buộc con phải theo nghiệp của mẹ, chúng tôi chỉ là bến đỗ bình yên, là điểm tựa để con tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Còn lại, chính sự kiên trì, tự lập và nỗ lực tự thân từng ngày đã giúp con có được những bước đi vững vàng như ngày hôm nay. Nhìn con tỏa sáng trên sân khấu hay miệt mài bên trang sách muộn, tôi hạnh phúc nhận ra rằng: khi con người ta dám kiên trì theo đuổi bằng cả trái tim, ước mơ dẫu xa xôi đến mấy cũng sẽ dần trở thành hiện thực”.Hành trình phía trước của Cao Thị Như Quỳnh vẫn còn dài với những áp lực thi cử của 2 văn bằng, những chuyến đi tình nguyện xa và cả những đề tài nghiên cứu còn dang dở. Thế nhưng, nhìn cách cô gái 20 tuổi này nâng niu chiếc máy ảnh, say sưa nói về nghề báo và rạng rỡ trong chiếc áo xanh tình nguyện, chúng ta có quyền tin tưởng vào một thế hệ nhà báo tương lai vững vàng về nghiệp vụ, sáng về đạo đức và giàu lòng trắc ẩn.











