Nữ sinh viên khiếm thị truyền cảm hứng sống tự chủ
Không nhìn thấy ánh sáng nhưng ở Vũ Thị Hải Anh (sinh năm 2000, tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), hiện đang học tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội, lại tỏa ra ánh sáng từ nghị lực, tri thức và một trái tim luôn hướng về cộng đồng.

Hải Anh trong một chương trình trải nghiệm
Học cách sống tự chủ và bình tĩnh trước mọi khó khăn
Do điều kiện gia đình khó khăn, Vũ Thị Hải Anh bắt đầu đi làm từ năm lớp 8 với vị trí chăm sóc khách hàng cho một công ty kinh doanh sản phẩm công nghệ và ngoại ngữ cho dân văn phòng. Ngoài ra, cô làm những công việc nhỏ như gỡ băng cho các trung tâm nghiên cứu, các công việc thủ công và một vài công việc liên quan đến giọng nói.

Vũ Thị Hải Anh đã gặt hái nhiều danh hiệu đáng ngưỡng mộ
"3 tháng hè làm việc ở đó đã cho tôi rất nhiều bài học quý đó là việc phải học cách chủ động từ việc tìm thông tin tuyển dụng, viết hồ sơ để phỏng vấn. Rồi học cách giao tiếp và ứng xử chuyên nghiệp, cách thích nghi với môi trường làm việc mới. Học cách chịu trách nhiệm với bản thân, biết quý trọng đồng tiền và công sức lao động. Nhìn lại, tôi thấy công việc đầu tiên đó không chỉ giúp bản thân có thêm thu nhập, mà còn là "bước khởi động" giúp tôi trưởng thành, tự tin và hiểu rõ hơn về giá trị của lao động"
Vũ Thị Hải Anh
Kỷ niệm khiến cô nhớ nhất là con đường đi làm ngày ấy. Văn phòng công ty nằm ở tầng cao, muốn lên phải đi qua một cầu thang cũ bằng sắt, hẹp và dốc. Với người khiếm thị, đó là thử thách không nhỏ.
Những ngày đầu, Hải Anh vừa sợ vừa run, chỉ dám đi thật chậm. Sau vài lần, cô tự nhủ "mình phải quen thôi", rồi dần dần tự nhớ được từng bậc thang, từng khúc cua. Nhờ có cây gậy dẫn đường nên việc di chuyển cũng đỡ vất vả hơn.
Hà Nội vốn đông đúc và ồn ào, việc đi lại lúc đầu khá khó khăn. Nhưng mỗi lần tự đi được đến chỗ làm, gặp gỡ trao đổi công việc với đối tác hay quay về phòng trọ an toàn, cô gái trẻ lại thấy vui và tự hào vì mình đã làm được điều tưởng chừng rất khó ấy.
Thời sinh viên, cô vẫn làm nhiều công việc khác nhau. Ngoài việc học, Hải Anh thực tập tại một tổ chức phi chính phủ nên cũng phải đi công tác xa. Thu nhập tạm đủ để cô chi tiêu nếu tiết kiệm và sắp xếp hợp lý.
"Mình đang thuê trọ cùng một người bạn, cuộc sống hoàn toàn tự lập vì bố mẹ ở quê và không có người thân ở Hà Nội. Lúc đầu cũng thấy hơi buồn và tủi thân nhưng mình thấy đó là cơ hội để rèn luyện sự kiên cường, học cách sống tự chủ và bình tĩnh trước mọi khó khăn", cô nói.
Hiện tại, cô là Chủ nhiệm CLB Hoa Đá nhân văn, Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Sinh viên Khiếm thị Việt Nam, thuộc Trung ương Hội người mù Việt Nam. Nhờ những hoạt động này, cô có cơ hội tiếp xúc với nhiều tổ chức, đơn vị, cũng như học hỏi được cách làm việc chuyên nghiệp, cách tổ chức dự án cộng đồng và hơn hết là thấy rõ sức mạnh của tinh thần đoàn kết - khi ai cũng có thể đóng góp, dù là khuyết tật hay không khuyết tật.

Tình yêu không chỉ là cảm xúc đơn thuần
Nhắc đến tình yêu, Hải Anh chia sẻ: "Tình yêu là một phần rất đẹp trong cuộc sống, là ánh sáng đẹp đẽ và không rào cản nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi muốn dành ưu tiên cho học tập và các hoạt động cộng đồng. Tôi nghĩ khi bản thân mình chưa thật sự vững vàng thì chưa nên bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, vì tình yêu không chỉ là cảm xúc đơn thuần mà còn là trách nhiệm".
Hải Anh chia sẻ, tình yêu là thứ tình cảm khiến con người sống nhẹ nhàng, biết quan tâm và bao dung hơn. Cô cũng từng có đôi lần rung động, nhưng thay vì cố gắng cưỡng cầu tình yêu, cô chọn cách để mọi thứ đến tự nhiên.

Hải Anh tự tin với cuộc sống hiện tại, cô yêu công việc và đam mê hoạt động cộng đồng
Bật mí một chút về người sẽ khiến cô có cảm tình, Hải Anh nói: "Thường họ là những người nói chuyện hợp, có sự tinh tế, biết lắng nghe và làm mình cảm thấy thoải mái. Còn những người tán tỉnh thì đôi khi chỉ vui vui, để thật sự có cảm tình thì phải có sự đồng điệu".
Hải Anh hóm hỉnh đùa: "Tôi hay đùa với bạn bè rằng chắc ông trời còn đang bận viết kịch bản nên chưa cho mình vai chính trong câu chuyện tình nào hết. Cũng có vài người khiến mình chú ý, thấy họ đáng mến, nói chuyện hợp, đôi lúc tim có hơi "lỡ nhịp" một chút, nhưng chưa đến mức say mê, quên ăn quên ngủ. Tôi nghĩ cảm xúc đẹp nhất là khi giữ được chút tò mò, chút rung động...".
Cô gái bày tỏ mong muốn có một tình yêu bình thường nhưng thật lòng. Khi hai trái tim đồng điệu, thì dù người kia không thấy ánh sáng, người còn lại vẫn có thể sẵn sàng bước vào thế giới của người kia để cùng xây đắp một cuộc sống và mang lại hạnh phúc cho nhau.
- Hải Anh là Đại sứ Văn hóa Đọc Thủ đô năm 2019; giành Giải Đặc biệt Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48.
- Năm 2022, Hải Anh là Gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu toàn quốc trong chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt"; năm 2023, có tên trong danh sách 107 thủ khoa xuất sắc nhận học bổng "Nâng bước thủ khoa".
- Năm 2024, cô được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề cử và vinh danh là một trong Top 20 Thanh niên sống đẹp toàn quốc. Cùng năm, cô được TƯ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đề cử 1 trong 10 gương mặt tình nguyện quốc gia.
Clip: Vũ Thị Hải Anh tự tin chia sẻ với PV Báo PNVN












