'Ông hoàng truyền hình' một thời nay bị bắt gặp đi diễn kịch ở công viên, diện mạo gây xôn xao
Cuộc sống hiện tại của 'ông hoàng truyền hình' đình đám một thời khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.
Sau ánh hào quang của những năm tháng lừng lẫy, không ít nghệ sĩ phải học cách đối diện với sự thật rằng thời kỳ đỉnh cao của bản thân đã qua. Khi ánh đèn sân khấu dần tắt, khi khán giả không còn gọi tên nồng nhiệt như xưa, nhiều người chọn cách rút lui trong im lặng, sống cuộc đời bình dị. Nhưng cũng có những người như Lê Diệu Tường - "Ông hoàng truyền hình" một thời của Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn kiên trì giữ lửa nghề, dù sân khấu giờ chỉ còn là công viên giải trí.
Mới đây, mạng xã hội Hồng Kông xôn xao khi đoạn clip ghi lại hình ảnh Lê Diệu Tường biểu diễn tại một công viên giải trí được lan truyền rộng rãi. Nam diễn viên diện lại bộ trang phục quen thuộc trong Nghĩa hải hào tình - tác phẩm từng giúp ông ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người xem. Giữa nắng gắt, ông vẫn chăm chú hóa thân vào nhân vật, diễn lại những trích đoạn kinh điển khiến nhiều khán giả xúc động. Một số du khách nhận ra "ảnh đế TVB" liền vây quanh, chụp ảnh và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Hình ảnh 'ông hoàng truyền hình' một thời Lê Diệu Tường biểu diễn ở công viên.
Không ít người tỏ ra tiếc nuối khi chứng kiến hình ảnh người từng là ngôi sao quyền lực của truyền hình Hồng Kông nay phải biểu diễn ở nơi công cộng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc biểu diễn ở đâu không quan trọng, điều đáng quý là Lê Diệu Tường vẫn giữ được tâm huyết với nghề, không coi thường khán giả dù chỉ là vài chục người xem trong công viên. "Anh ấy không đánh mất phong độ, vẫn diễn như thể trước mặt mình là ống kính TVB năm nào", một khán giả bình luận.
Đối với nhiều thế hệ người hâm mộ phim truyền hình xứ Cảng Thơm, Lê Diệu Tường từng là gương mặt tiêu biểu cho lớp diễn viên thực lực. Ông khởi nghiệp từ cuối thập niên 1980, trải qua hàng chục vai diễn lớn nhỏ trước khi bước lên đỉnh cao với danh hiệu Thị đế - Nam diễn viên chính xuất sắc nhất TVB. Trong suốt sự nghiệp, ông ba lần được xướng tên ở hạng mục này, với các vai trong Xứng danh tài nữ, Nghĩa hải hào tình và Đại thái giám. Ở thời hoàng kim, Lê Diệu Tường là một trong những diễn viên được trả cát-xê cao nhất của đài TVB, từng được xem là "bảo chứng rating" cho phim truyền hình Hồng Kông.

Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, Lê Diệu Tường vẫn giữ được vẻ phong độ, thần sắc tươi tắn.
Thế nhưng, như chính ông từng chia sẻ trong một buổi giao lưu, "đỉnh cao nào rồi cũng đến lúc phải đi xuống". Sau hơn 30 năm gắn bó với ống kính, nam diễn viên chọn cuộc sống chậm rãi hơn. Ông rời Hồng Kông, chuyển đến sinh sống tại Trung Sơn (Quảng Đông), không còn nhận phim dày đặc như trước mà chỉ tham gia vài dự án tâm huyết mỗi năm. Khi không đóng phim, ông xuất hiện trong các buổi biểu diễn nhỏ, sự kiện cộng đồng hay thậm chí là các buổi livestream bán hàng - điều mà nhiều khán giả coi là nghề phụ nhưng với ông, đó là một cách để tiếp cận công chúng gần gũi hơn.
Dù biểu diễn ở công viên hay trên sân khấu lớn, Lê Diệu Tường vẫn giữ phong thái của người nghệ sĩ chuyên nghiệp, chỉn chu, tận tâm và luôn tôn trọng người xem. Ông từng nói: "Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên không đủ tâm với nghề". Câu nói ấy, giờ đây khi nhìn lại hình ảnh ông giữa nắng trưa vẫn say sưa biểu diễn, càng khiến người ta thấy rõ bản lĩnh và lòng tự trọng nghề nghiệp của một ảnh đế thật sự.

Dù biểu diễn ở công viên hay trên sân khấu lớn, Lê Diệu Tường vẫn giữ phong thái của người nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Ở tuổi 61, cuộc sống riêng của Lê Diệu Tường cũng trải qua không ít biến cố. Ông từng đổ vỡ hôn nhân đầu tiên trong ồn ào, rồi mới tìm thấy hạnh phúc bên người vợ thứ hai và có một con trai sinh năm 1997. Song có lẽ điều khiến khán giả nể phục hơn cả là cách ông đối diện với thời cuộc khi không than phiền, không kêu khổ, chỉ lặng lẽ làm việc, cống hiến theo cách riêng của mình.
Từ câu chuyện của Lê Diệu Tường, người ta thấy rõ một hiện thực khắc nghiệt của showbiz khi hào quang không tồn tại mãi mãi, nhưng lòng yêu nghề và sự tử tế thì có thể khiến một nghệ sĩ được tôn trọng suốt đời. Ở thời điểm nhiều ngôi sao chọn giải nghệ khi đã qua thời vàng son, Lê Diệu Tường lại chọn tiếp tục diễn, dù chỉ là những trích đoạn nhỏ giữa công viên, nơi không có tiếng vỗ tay nồng nhiệt, chỉ có vài ánh mắt tò mò. Và chính điều đó, có lẽ, mới là "vương miện" thật sự của một nghệ sĩ, không phải bằng danh tiếng mà bằng sự kiên định với đam mê.











