Phạm Thoại hủy mega livestream sau ồn ào từ thiện

Phạm Thoại vừa thông báo hủy phiên mega livestream vào ngày mai (28/2) để khẳng định bản thân không cố tình tạo drama, câu view bán hàng.

Trưa 27/2, trên trang Facebook cá nhân có tích xanh, Phạm Thoại viết: "Mình không muốn bất kỳ ai hiểu lầm rằng drama này là chiêu trò để kéo view cho phiên mega livestream. Vì vậy, mình quyết định hủy buổi mega live ngày mai.

Cảm ơn nhãn hàng đã thấu hiểu và ủng hộ quyết định này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!".

Thông báo của Phạm Thoại thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Thông báo của Phạm Thoại thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trước đó, trả lời Báo điện tử VTC News, Phạm Thoại tiết lộ con số trong một phiên mega livestream lên tới 58 tỷ đồng. Phiên livestream diễn ra trong 36 giờ đồng hồ, với hơn 2.000 mã sản phẩm.

Hoa hồng trong các phiên livestream của Phạm Thoại là 10%. E-kip của Phạm Thoại sẽ bao trọn chi phí sản xuất của phiên livestream.

Drama khiến Phạm Thoại quyết định hủy phiên mega livestream lần này xuất phát từ việc kêu gọi từ thiện cho một em bé mắc bệnh ung thư.

Cụ thể, đầu năm 2024, mạng xã hội truyền tay nhau hình ảnh người mẹ trẻ ngày đêm livestream bán hàng trong bệnh viện để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Chị là Lê Thị Thu Hòa (27 tuổi, mẹ đơn thân), em bé đáng thương cần được cứu chữa là Minh Hải (tên ở nhà là Bắp, 4 tuổi) - con trai của chị - mang bệnh ung thư.

Hai mẹ con nhanh chóng nhận được sự thương cảm của cộng đồng mạng khi những video livestream liên tục nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Các tài khoản mạng xã hội của chị Hòa cũng ghim 2 số tài khoản ngân hàng cá nhân, nhận sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Tuy nhiên, hoàn cảnh của mẹ con chị Hòa và bé Bắp mới thật sự "nổi đình đám" sau sự đồng hành của Phạm Thoại.

Phạm Thoại và chị Hòa - mẹ bé Bắp trong một tấm hình kêu gọi từ thiện.

Phạm Thoại và chị Hòa - mẹ bé Bắp trong một tấm hình kêu gọi từ thiện.

Ngày 4/11/2024, tài khoản Facebook của Phạm Thoại đăng "Thư ngỏ giúp đỡ" với nội dung sự sống của bé Bắp đang ngày càng mong manh. Để "phép màu" đến với bé Bắp, Phạm Thoại kêu gọi sự chung tay từ mọi người.

Chỉ sau một ngày kêu gọi, tài khoản của Phạm Thoại đã ghi nhận số tiền chuyển vào hơn 500 triệu đồng. Con số tăng lên chóng mặt theo từng ngày.

Tính đến sáng 24/2 (sau gần 4 tháng), tổng số tiền ủng hộ thông qua tài khoản thiện nguyện tại MBBank do Phạm Thoại đứng tên là hơn 16,7 tỷ đồng, số dư còn 53,6 triệu đồng.

Thế nhưng, nhiều ngày qua, cộng đồng mạng bắt đầu đặt nghi vấn về tình trạng sức khỏe của bé Bắp khi chị Hòa ít cập nhật hơn trước. Cộng đồng mạng còn cho rằng có dấu hiệu ăn chặn tiền từ thiện từ đợt quyên góp này.

Để chứng minh "sự trong sạch", tối 25/2 Phạm Thoại tổ chức livestream trên trang Facebook và TikTok cá nhân để báo cáo thu chi số tiền đã kêu gọi được.

Buổi livestream của Phạm Thoại khiến cộng đồng mạng "sôi sục" khi đạt gần 2 triệu lượt xem, có thời điểm thu hút hơn 620.000 mắt xem cùng lúc.

Phạm Thoại livestream báo cáo thu chi số tiền từ thiện vào tối 25/2.

Phạm Thoại livestream báo cáo thu chi số tiền từ thiện vào tối 25/2.

Trước hàng trăm nghìn người xem, Phạm Thoại công khai các hóa đơn của bệnh viện ở Singapore - nơi bé Bắp đang điều trị. Trên màn hình lớn, các mốc thời gian thu - chi từ tài khoản ngân hàng thiện nguyện cũng được chiếu rõ ràng.

Phạm Thoại nói thực tế số tiền nhà hảo tâm ủng hộ vào tài khoản ngân hàng thiện nguyện là 13,6 tỷ đồng, không phải 16,7 tỷ đồng như hiển thị ở mục tổng thu.

Anh lý giải đây là tài khoản từ thiện bản thân lập ra từ trước để dùng tiền cá nhân ủng hộ bà con vùng khó khăn. Thời điểm chuyển sang mục đích giúp bé Bắp chữa bệnh, trong tài khoản vẫn còn số dư hơn 1 tỷ đồng - đây là tiền của anh.

Số tiền chênh còn lại là do một lần Phạm Thoại chuyển 1,5 tỷ đồng qua tài khoản trung gian ở Singapore để trả viện phí cho bé Bắp nhưng bị lỗi. Số tiền này sau đó được trả về tài khoản nên vẫn được ghi nhận là tiền thu vào.

Điều khiến cộng đồng mạng "dở khóc dở cười" là chia sẻ của Phạm Thoại về một lần đang đi từ thiện và mẹ Bắp gọi điện nhờ chuyển tiền viện phí cho con. Tuy nhiên, do đang dở công việc và chưa thể chuyển ngay, mẹ Bắp đã đồng ý ứng trước tiền cá nhân (tiền từ tài khoản nhận từ thiện cá nhân và tiền bán hàng) để đóng viện phí cho Bắp.

Nhiều người cho rằng, mẹ Bắp không khó khăn như cách cô thể hiện. Tại sao trong lúc cấp bách không tự chi trả tiền mà phải chờ Phạm Thoại?!

Trước khi kết thúc phần "tự báo cáo" của mình, Phạm Thoại một lần nữa khẳng định bản thân không ăn chặn. Qua buổi livestream này, anh không muốn nghe bất cứ một lời vu khống nào nữa.

"Tôi xin khẳng định không ăn chặn từ thiện, toàn bộ tiền mọi người gửi vào đều được dùng để chi trả viện phí cho Bắp... Tôi không muốn nghe mất cứ lời vu không nào nói là tôi ăn chặn tiền...", Phạm Thoại nói.

Thy Huệ

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/pham-thoai-huy-mega-livestream-sau-on-ao-tu-thien-ar928593.html