Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế

Rời quân ngũ trở về đời thường, nhiều cựu chiến binh trong tỉnh Bắc Ninh tiếp tục bước vào cuộc chiến đẩy lùi nghèo, khó. Với phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ', họ đã và đang tạo nên những dấu ấn trong phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu, xây dựng quê hương.

Công trình Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản tại phường Kinh Bắc được xây dựng khang trang với nhiều hạng mục đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Các khu nhà lớp học, khu chức năng cùng hạ tầng phụ trợ được triển khai đồng bộ, bài bản.

Đây là công trình do Công ty Xây dựng Phật Tích thi công, doanh nghiệp do ông Nguyễn Gia Khiêm (sinh năm 1954), cựu chiến binh ở xã Phật Tích làm giám đốc.

 Các hội viên cựu chiến binh thăm mô hình nuôi cá cảnh của cựu chiến binh Phùng Văn Đồng (thứ 2 từ phải sang), xã Đồng Việt.

Các hội viên cựu chiến binh thăm mô hình nuôi cá cảnh của cựu chiến binh Phùng Văn Đồng (thứ 2 từ phải sang), xã Đồng Việt.

Từng có nhiều năm công tác, chiến đấu tại Trung đoàn 60 đặc công, ông Khiêm mang tinh thần kỷ luật của quân đội vào thương trường. Ở độ tuổi ngoài 70, mái tóc đã bạc nhưng trên công trường, ông vẫn luôn nhiệt huyết. Người lính già trực tiếp có mặt tại công trường theo sát từng phần việc, kiểm tra tiến độ đổ bê tông, trao đổi với bộ phận kỹ thuật để chỉnh sửa lắp đặt khuôn kính, đối chiếu các hạng mục hoàn thiện với bản thiết kế…

Cách làm việc của ông tuân thủ nghiêm ngặt quy trình: Rõ người, rõ việc, kiểm soát chặt chẽ để hạn chế sai sót ngay từ đầu. Sự kế thừa tác phong quân đội: Kỷ luật, chính xác và nhất quán đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp. Nhờ uy tín đó, công ty của ông được tin tưởng giao thi công nhiều công trình dân dụng, hạ tầng lớn trên địa bàn tỉnh, luôn đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Tháng 3 vừa qua, ông Khiêm vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Hiện doanh nghiệp của ông đang tạo việc làm ổn định cho hơn 90 lao động, mang lại doanh thu hằng năm hơn 90 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước trên 4 tỷ đồng.

Không chỉ có những doanh nghiệp xây dựng lớn, tinh thần dám nghĩ dám làm của người lính còn thể hiện rõ ở khả năng thích ứng, nhạy bén với thị trường. Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, thay vì bó hẹp trong những ao cá truyền thống, nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn chuyển sang nuôi cá cảnh, cá thủy sinh, tép cảnh… cho giá trị kinh tế cao. Đây là những mô hình đòi hỏi kỹ thuật cao, chăm sóc tỉ mỉ nhưng lại mở ra dư địa kinh tế lớn.

Theo cựu chiến binh Phùng Văn Đồng (sinh năm 1982), xã Đồng Việt, chủ một cơ sở thủy sản cá tép thủy sinh, việc đầu tư bài bản theo hướng kiểm soát kỹ thuật thay vì dựa vào kinh nghiệm đã giúp trang trại duy trì nguồn cung ổn định. Mô hình này không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình, có điều kiện giúp đỡ những đồng đội gặp khó khăn mà còn trở thành nơi tham quan học hỏi cho nhiều hộ dân trong vùng muốn chuyển đổi sinh kế.

Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” tại Bắc Ninh có được sức lan tỏa là nhờ sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp Hội Cựu chiến binh toàn tỉnh. Với phương châm hành động “không để hội viên nào bị bỏ lại phía sau”, Hội chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội khơi thông nguồn vốn, hỗ trợ kiến thức cho hội viên.

Hiện nay, các cấp Hội Cựu chiến binh đang quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên 1.939 tỷ đồng, tăng hơn 112 tỷ đồng so cuối năm 2025. Nguồn vốn ưu đãi này đã tiếp cận đến hơn 24 nghìn hộ hội viên, giúp họ có “cần câu” để đầu tư sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm.

Ngoài dòng vốn của Nhà nước, các hội viên còn tự nguyện đóng góp xây dựng nguồn vốn nội bộ để giúp đỡ nhau. Tổng dư nợ vốn nội bộ tự quản đến nay đạt hơn 124 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho gần 10 nghìn lao động địa phương. Các nguồn vốn này đều được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

Cuối năm 2025, toàn tỉnh còn 789 hộ cựu chiến binh nghèo, đến hết tháng 5/2026, các cấp Hội hỗ trợ giảm được 377 hộ, toàn Hội chỉ còn 0,24% hộ nghèo. Bên cạnh đó, có 479 hộ cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, giảm gần 29% so với năm trước. Hiện trong tổng số hơn 174 nghìn hộ hội viên toàn tỉnh, số hộ có kinh tế khá và giàu chiếm gần 64%; có 26 xã, phường cơ bản không còn hộ cựu chiến binh nghèo.

Đi đôi với hỗ trợ vốn ban đầu, Hội Cựu chiến binh các cấp còn chú trọng trao kiến thức cho hội viên thông qua tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã mở 203 lớp tập huấn, thu hút gần 10 nghìn lượt cán bộ, hội viên tham gia. Nội dung tập trung vào kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, cách quản lý dòng vốn vay, phương thức xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường.

Nhờ được trang bị đầy đủ cả vốn lẫn kiến thức, tư duy làm kinh tế của người lính đã thay đổi căn bản. Từ quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ trước đây, đến nay toàn tỉnh đã hình thành 18.739 mô hình sản xuất, kinh doanh đa dạng do cựu chiến binh làm chủ, giải quyết việc làm cho hơn 40 nghìn lao động địa phương.

Trong số đó có 273 doanh nghiệp, 117 hợp tác xã, 77 tổ hợp tác, 275 trang trại lớn, hơn 3.000 gia trại cùng gần 15 nghìn hộ kinh doanh dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp của cựu chiến binh đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc, đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng, thậm chí có những đơn vị vượt mốc 50 tỷ đồng mỗi năm, trở thành điểm sáng kinh tế của địa phương.

Tuy nhiên, điều làm nên giá trị nhân văn cao đẹp và bền vững nhất của những người lính năm xưa chính là tinh thần sẻ chia, nghĩa tình đồng đội ấm áp. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cấp hội cùng cộng đồng doanh nhân cựu chiến binh chung tay hỗ trợ xây mới 10 căn nhà tình nghĩa trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, hàng tỷ đồng đã được các hội viên tự nguyện đóng góp vào các quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

Trên mặt trận không tiếng súng, những cựu chiến binh Bắc Ninh hôm nay vẫn đang viết tiếp những bản hùng ca bằng những mùa vàng bội thu, bằng những doanh nghiệp phát triển và bằng chính tấm lòng nhân ái vì cộng đồng.

Bài, ảnh: Vũ Thắng

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/phat-huy-pham-chat-nguoi-linh-cu-ho-tren-mat-tran-kinh-te-postid447450.bbg