'Phép màu' trong cơn lũ dữ

Ảnh hưởng từ cơn bão và hoàn lưu bão số 3 đã gây ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại xã Sán Chải, thị trấn Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, vùi lấp 5 người trong một gia đình. Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai, BĐBP Lào Cai và lực lượng chức năng đã cứu sống được cháu bé Sùng A Nhà, sinh năm 2021 bị vùi lấp trong đống đất đá.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện tặng quà cháu Sùng A Nhà. Ảnh: Cẩm Linh

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện tặng quà cháu Sùng A Nhà. Ảnh: Cẩm Linh

Hoàn lưu của cơn bão số 3 đã gây ra tình trạng mưa lớn diện rộng, sạt lở ở nhiều khu vực biên giới tại tỉnh Lào Cai nói chung và huyện Si Ma Cai nói riêng. Đáng chú ý, tình trạng sạt lở nghiêm trọng đã cướp đi mạng sống của 7 người tại địa phương này. Để ứng trực với tình hình trên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Ma Cai từ nhiều ngày trước đã tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra. Trong mưa bão, đơn vị cũng đã tổ chức lực lượng cơ động thực hiện ứng cứu, khắc phục hậu quả sạt lở, ngập úng.

Trung tá Nguyễn Trọng Chỉnh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Si Ma Cai nhớ lại, sáng 9/9, trong quá trình trực cứu nạn cơn bão số 3, chúng tôi nhận được thông tin tại thôn Hòa Bình, xã Sán Chải đã xảy ra vụ sạt lở đất đá vùi lấp căn nhà của gia đình anh Sùng Seo Sù, xã Sán Chải cùng 5 người. Đơn vị lập tức cử lực lượng ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn. Khi chúng tôi đến nơi, hiện trường chỉ còn là đống đổ nát, hỗn độn, các lực lượng lập tức lao vào tìm kiếm cứu nạn, mong có người sống sót. Trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ em. Sau khi xác định được vị trí có tiếng khóc, hàng chục người đã lao vào đào bới đất đá, gỡ bỏ các vật dụng, tìm được cháu Sùng A Nhà bị gãy chân, chúng tôi lập tức đưa cháu đi cấp cứu. Sau khi tìm kiếm được cháu Nhà, chúng tôi tiếp tục đào bới với mong muốn tìm kiếm thêm người còn sống, tuy nhiên, không có thêm "phép màu" xảy ra. Chúng tôi tìm được thêm 4 thi thể là người thân của cháu. Trung tá Chỉnh cũng cho biết, sau khi tìm được các nạn nhân thì núi tiếp tục sạt lở, lực lượng cứu hộ phải rút ra ngoài và không có đủ thời gian để sơ tán tài sản còn sót lại ở hiện trường.

Theo thống kê sơ bộ của Đồn Biên phòng Si Ma Cai, mưa lớn kéo dài của hoàn lưu bão số 3 đã gây sạt lở diện rộng ở khu vực biên giới làm 7 người chết, 10 người bị thương; thiệt hại về nhà ở là khoảng 359 nhà; thiệt hại về lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ước tính khoảng 327 tỷ đồng. Trước khi bão số 3 đổ bộ, đơn vị đã tập trung lực lượng, phối hợp với chính quyền 3 xã, 1 thị trấn tuyên truyền, vận động 134 hộ/668 khẩu có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi ở mới an toàn.

Chúng tôi có mặt trong buổi trao tặng quà của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các gia đình có người thiệt mạng và thiệt hại nặng tại khu vực biên giới huyện Si Ma Cai diễn ra sau cơn bão dữ gần 1 tuần, tại Đồn Biên phòng Si Ma Cai. Trong buổi trao tặng quà này, cháu Sùng A Nhà được bác dâu đưa đến đơn vị. Cháu bé dân tộc Mông với ánh mắt trong veo nhìn mọi thứ lạ lẫm. Cháu chưa cảm nhận được sự mất mát to lớn vừa đến với mình.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh BĐBP đã dành thời gian để chia sẻ với từng hộ gia đình, đặc biệt là cháu Sùng A Nhà. Vị tướng quyết liệt, cứng rắn trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, nhưng khi đứng trước những mất mát của đồng bào biên giới cũng không nén được sự bùi ngùi, xúc động. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện bế cháu Sùng A Nhà vào lòng và nói: “Ông dẫn cháu đi mua sữa nhé”; “Cháu lên đồn, ở với các chú, các bác nhé”; “Mai này, cháu về Hà Nội học rồi lại về đây bảo vệ biên giới, bảo vệ quê hương như các chú, các bác nhé”... Thiếu tướng đề nghị Đồn Biên phòng Si Ma Cai về trước mắt và lâu dài, tiếp tục tham mưu cho địa phương, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai có những hỗ trợ thiết thực, cần thiết để hỗ trợ cháu theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện dành thời gian trò chuyện, hỏi han, động viên cháu Sùng A Nhà. Ảnh: Cẩm Linh

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện dành thời gian trò chuyện, hỏi han, động viên cháu Sùng A Nhà. Ảnh: Cẩm Linh

Anh Sùng Seo Chơ, bác của cháu Sùng A Nhà chia sẻ: "Tôi hỏi cháu Nhà, cháu vẫn biết là cha mẹ, anh chị cháu mất ở trên kia rồi, nhưng cháu còn nhỏ quá nên chưa biết buồn vui, tuy nhiên, cháu là một đứa trẻ nghịch ngợm, hiện nay cháu có hiện tượng tâm lý bất ổn hơn... Gia đình tôi sẽ tiếp tục theo dõi, động viên cháu và cố gắng nuôi dạy cháu ăn học trong thời gian tới”.

Trung tá Phạm Đức Hậu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Si Ma Cai chia sẻ: “Biết hoàn cảnh của cháu bé dân tộc Mông Sùng A Nhà nên hiện nay, các đoàn từ thiện lên thăm hỏi tại Si Ma Cai đều đến chia sẻ với hoàn cảnh của cháu. Từ nguồn lực của các nhà hảo tâm, chúng tôi đã cử trực tiếp cán bộ dẫn bác dâu của cháu đi làm một sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng để lo cho tương lai của cháu. Khi cháu vào lớp 1, dựa trên nguyện vọng của người thân, nếu đủ điều kiện, đơn vị có mong muốn được đón cháu vào đơn vị theo diện “Con nuôi đồn biên phòng” để giúp đỡ, chia sẻ với hoàn cảnh của cháu”.

Đồng chí Chính trị viên Đồn Biên phòng Si Ma Cai cho biết thêm, hiện nay, đơn vị tiếp tục tập trung nắm tình hình biên giới, phối hợp với chính quyền địa phương chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 3; giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống. Đặc biệt, đơn vị đang tăng cường rà soát các hộ dân trên địa bàn có nguy cơ sạt lở trong trường hợp thời tiết diễn biến phức tạp để báo cáo, tham mưu cho UBND huyện có phương án di dời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho đồng bào khu vực biên giới.

Cẩm Linh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phep-mau-trong-con-lu-du-post481522.html