Phố cổ Bao Vinh 'oằn mình' sau trận lũ lịch sử
Trận lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua khiến nhiều ngôi nhà ở phố cổ Bao Vinh (TP Huế) - từng là thương cảng sầm uất một thời này trở nên rệu rã.
Những ngày đầu tháng 11, khi nước lũ trên sông Hương bắt đầu rút chậm, người dân tại Phố cổ Bao Vinh (phường Hóa Châu, TP Huế) bàng hoàng trở về dọn dẹp nhà cửa.
Trận "đại hồng thủy" vừa qua, với đỉnh lũ được ghi nhận chỉ thua mốc lịch sử năm 1999, đã biến di sản này thành một vùng sông nước, để lại nỗi ám ảnh và sự tan hoang.

Chợ Bao Vinh bị nước lũ bao vây trong nhiều ngày. Ảnh: NGUYỄN DO
Ngồi bần thần trong căn nhà cổ vốn là "lầu son gác tía" một thời, bà Phan Thị Diệu Liên (85 tuổi) vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể lại khoảnh khắc lũ ập đến.
"Lũ lên nhanh quá, chỉ trong chốc lát đã ngập quá nửa tầng 1. Căn nhà gỗ của gia đình qua bao năm đã xuống cấp, nay lại ngâm nước lâu nên tôi sợ lắm. Hai vợ chồng già chỉ biết dìu nhau chạy vội lên gác 2 cố thủ", bà Liên kể lại.



Bà Liên kể lại thời khắc kinh hoàng khi nước lũ tràn vào căn nhà từng là "lầu son gác tía" một thời. Ảnh: NGUYỄN DO
Nói về những ngày bị cô lập, bà Liên cho biết: "Kinh hoàng lắm. Điện mất, hai vợ chồng ngồi trên gác chỉ biết cầm cự bằng mì tôm sống qua ngày. Cứ nghe tiếng nước chảy xiết bên ngoài là không tài nào chợp mắt được, chỉ mong nước rút thật nhanh".
Cái thiếu ăn có thể qua, nhưng điều bà Liên lo ngại nhất là mưa lũ vẫn tiếp diễn khiến căn nhà gỗ ngâm lâu trong nước cộng với sóng lớn do thuyền, ghe đi lại thì sợ căn nhà có thể không chịu nổi.
Theo ghi nhận, những căn nhà cổ xoay lưng ra sông Hương là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Dù lũ đã bắt đầu rút, khu vực ven sông vẫn là một biển nước mênh mông, chảy xiết, không thể phân biệt đâu là mặt sông, đâu là bờ.

Những căn nhà xoay lưng ra sông Hương vẫn ngập trong dòng nước chảy xiết. Ảnh: NGUYỄN DO
Khi trở về nhà sau cuộc di tản đến nơi an toàn, người dân thất thần nhìn một lớp bùn non đặc quánh. Toàn bộ tài sản, vật dụng sinh hoạt ở tầng 1 gần như bị nhấn chìm, hư hỏng hoàn toàn. Những bức tường cổ xưa nay hiện rõ những vệt loang lổ do ngấn nước.
Từng là thương cảng sầm uất bậc nhất xứ Đàng Trong, Bao Vinh ngày nay vẫn lưu giữ được vẻ đẹp trầm mặc với quần thể kiến trúc nhà cổ độc đáo, cùng các đình chùa, làng nghề truyền thống.
Tuy nhiên, qua thời gian, những căn nhà cổ ngày một xuống cấp, nhiều căn nhà đã "tháo chạy" khỏi phố cổ vì người dân không có khả năng sửa chữa hay không nhìn thấy một tương lai phố cổ được tái sinh.

Những vết nước còn nằm lại trên bức tường của căn nhà ở phố cổ Bao Vinh. Ảnh: NGUYỄN DO

Đến ngày 1-11, nhiều căn nhà vẫn đang ngập trong nước. Ảnh: NGUYỄN DO

Các sinh hoạt của gia đình chưa thể diễn ra bình thường do nước lũ vẫn chưa rút hẳn. Ảnh: NGUYỄN DO

Dù đã kê tủ lạnh với chiều cao quá đầu và không thể kê lên cao thêm nữa, nhưng vẫn bị nước lũ tấn công. Ảnh: NGUYỄN DO

Những căn nhà cũ kỹ, xuống cấp bên dòng sông Hương. Ảnh: NGUYỄN DO

Nước rút, để lại lớp bùn đất trên những cánh cửa của ngôi nhà. Ảnh: NGUYỄN DO

Nước sông Hương vào sáng 1-11 vẫn dâng cao và chảy xiết. Ảnh: NGUYỄN DO

Nhiều người dân vẫn chưa thể trở về nhà sau cơn lũ dữ. Ảnh: NGUYỄN DO

Nước lũ đang cao chảy xiết trong nhiều ngày, cộng với làn sóng do thuyền chạy khiến nhiều người lo lắng căn nhà "lớn tuổi" trước nguy cơ bị hư hỏng. Ảnh: NGUYỄN DO

Bà Phan Thị Diệu Liên kể lại thời điểm nước lũ dâng cao và tràn vào nhà mình. Ảnh: NGUYỄN DO

Chợ Bao Vinh bị nước lũ bao vây trong nhiều ngày. Ảnh: NGUYỄN DO

Nước lũ kéo theo một lượng bùn đất, rác thải vào khu chợ. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân và lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp để khu chợ sớm hoạt động trở lại. Ảnh: NGUYỄN DO

Từng là thương cảng sầm uất bậc nhất xứ Đàng Trong, Bao Vinh ngày nay vẫn lưu giữ được vẻ đẹp trầm mặc với quần thể kiến trúc nhà cổ độc đáo, cùng các đình chùa, làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, hiện nay những căn nhà cổ ngày càng xuống cấp hư hỏng, trong khi kinh phí để sửa chữa rất lớn vượt quá khả năng của nhiều người dân. Ảnh: NGUYỄN DO
Đợt mưa lũ vừa qua, tại TP Huế có 14 người chết, ở các địa phương Phú Xuân, Thủy Xuân, Thanh Thủy, Thuận An, Hương An, Hương Trà, Kim Trà, Quảng Điền, Vỹ Dạ, Phú Xuân và Thuận An.
Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, đến ngày 1-11 trên địa bàn toàn TP còn hơn 5.975 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,3 m - 0,7 m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu, Phú Hồ…
Nguồn PLO: https://plo.vn/pho-co-bao-vinh-oan-minh-sau-tran-lu-lich-su-post878978.html












