Phương Oanh đã có quyết định

Tập 41 Gió ngang khoảng trời xanh khiến khán giả nghẹn ngào trước quyết định ly hôn đầy dứt khoát của Mỹ Anh - vai diễn được Phương Oanh thể hiện đầy thuyết phục.

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh đang bước vào giai đoạn cao trào và tập 41 được xem là một trong những tập phim cảm xúc nhất kể từ khi phát sóng. Nếu trước đó, khán giả từng chứng kiến Mỹ Anh (Phương Oanh) gồng mình chịu đựng tổn thương khi biết chồng phản bội, thì trong tập này, cô đã chính thức đưa ra quyết định khiến người xem vừa đau lòng vừa khâm phục.

Mỹ Anh (Phương Oanh) đưa ra quyết định khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận (Ảnh: NSX).

Mỹ Anh (Phương Oanh) đưa ra quyết định khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận (Ảnh: NSX).

Ngay từ những phút đầu, bộ phim đã mở ra không khí nặng nề và đầy xót xa. Ông Thành (NSƯT Đức Khuê) - người cha hiền lành, luôn yêu thương con gái, đã chủ động tìm đến nhà Lam để gặp Mỹ Anh. Ông biết rõ có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra, bởi con gái ông - người phụ nữ từng hết lòng vì gia đình - nay lại phải rời khỏi tổ ấm và gửi con trai cho bố chăm sóc.

Trên tầng thượng khu tập thể cũ, trong khung cảnh giản dị mà nghẹn ngào, hai cha con đã có một cuộc trò chuyện khiến khán giả không cầm nổi nước mắt. Khi Mỹ Anh cất lời: “Anh Đăng có người khác, bố ạ”, cả khung hình như lặng đi. Không một lời trách móc, không khuyên can, ông Thành chỉ lặng im, ánh mắt chứa đầy thương xót. Sự im lặng của người cha khi chứng kiến nỗi đau của con gái khiến người xem cảm nhận được sức nặng của bi kịch gia đình - nơi sự phản bội đôi khi tàn nhẫn hơn cả cái chết.

Phân cảnh Mỹ Anh bật khóc nức nở trong vòng tay bố được Phương Oanh thể hiện rất chân thực (Ảnh: NSX).

Phân cảnh Mỹ Anh bật khóc nức nở trong vòng tay bố được Phương Oanh thể hiện rất chân thực (Ảnh: NSX).

Cao trào của tập phim chính là phân cảnh đối thoại dài giữa Mỹ Anh và Đăng (Doãn Quốc Đam) - người chồng phản bội. Đây là một trong những trường đoạn thể hiện rõ nhất năng lực diễn xuất của Phương Oanh, khi cô không cần phải gào thét, chỉ bằng ánh mắt, giọng nói nghẹn ngào và những khoảng lặng dài đã khiến khán giả cảm nhận trọn vẹn nỗi đau tột cùng của một người phụ nữ bị phản bội trong chính cuộc hôn nhân tưởng chừng như đang hạnh phúc của mình.

Đăng đã thừa nhận sai lầm, cúi đầu xin lỗi vợ và cầu mong cô tha thứ. Anh nói rằng đó chỉ là phút yếu lòng, là sự ngu ngốc của một người đàn ông không biết trân trọng những gì mình có. Nhưng với Mỹ Anh, mọi lời giải thích giờ đã quá muộn. “Anh hối hận vì bị phát hiện, chứ không phải vì đã làm tổn thương tôi” - câu nói ấy như nhát dao khép lại cuộc hôn nhân từng là mơ ước của nhiều người.

Mỹ Anh dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân với người chồng bội bạc (Ảnh: NSX).

Mỹ Anh dứt khoát chấm dứt cuộc hôn nhân với người chồng bội bạc (Ảnh: NSX).

Không còn nước mắt, không còn trách móc, Mỹ Anh chọn cách chia tay trong bình tĩnh và tự trọng. Cô không muốn mình trở thành người phụ nữ níu kéo tình yêu đã nguội lạnh. Khi Đăng đề nghị được dọn đi để vợ con ở lại ngôi nhà chung, Mỹ Anh chỉ nhẹ nhàng từ chối: “Không gian này khiến tôi ngột ngạt và tiêu cực. Sự giả dối của anh in hằn trong tâm trí tôi. Tôi không thở được, anh hiểu không?”.

Sau khi tập phim lên sóng, mạng xã hội lập tức ngập tràn những bình luận khen ngợi dành cho Phương Oanh. Khán giả cho rằng quyết định ly hôn của nhân vật Mỹ Anh là hoàn toàn hợp lý và đáng được ủng hộ. Cô không chọn tha thứ cho người chồng phản bội mà chọn tha thứ cho chính mình - để được sống tiếp cuộc đời mới, nhẹ nhõm và tự do hơn.

Đây cũng là chi tiết thể hiện sự trưởng thành trong tư duy của biên kịch và đạo diễn, khi không để nhân vật nữ rơi vào vòng lặp của bi kịch cũ: chịu đựng, tha thứ rồi tiếp tục bị tổn thương. Mỹ Anh của Gió ngang khoảng trời xanh đại diện cho hình ảnh người phụ nữ hiện đại - biết yêu hết lòng nhưng cũng biết buông bỏ đúng lúc.

Phương Oanh đã khiến khán giả phải đồng cảm cùng nhân vật (Ảnh: NSX).

Phương Oanh đã khiến khán giả phải đồng cảm cùng nhân vật (Ảnh: NSX).

Phương Oanh thể hiện xuất sắc giai đoạn chuyển biến tâm lý của nhân vật: từ tuyệt vọng, tổn thương đến bình tĩnh và dứt khoát. Mỗi ánh mắt, cử chỉ, nhịp thở của cô đều khiến người xem cảm nhận được chiều sâu nội tâm của Mỹ Anh. Không còn là người phụ nữ yếu đuối, cô đứng lên, rũ bỏ tất cả để tìm lại chính mình.

Từ Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân cho đến Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh luôn chứng minh cô là một trong những nữ diễn viên truyền hình hàng đầu của VTV hiện nay. Mỗi vai diễn của cô đều mang một màu sắc khác nhau, nhưng điểm chung là sự chân thực, sâu sắc và đầy cảm xúc.

Trong Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh không chỉ diễn bằng lời thoại mà còn diễn bằng ánh mắt và sự im lặng. Những cảnh khóc của cô không bi lụy mà đầy sức nặng, khiến khán giả cảm thấy như chính mình đang trải qua nỗi đau đó. Đây cũng là lý do vì sao, tập 41 của phim nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, đạt lượt xem cao và nhận về vô số bình luận tích cực.

Nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những màn trình diễn tốt nhất của Phương Oanh kể từ khi cô trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian nghỉ ngơi. Có người còn nhận xét: “Phương Oanh không chỉ đóng phim, cô sống cùng nhân vật Mỹ Anh.”

Gió ngang khoảng trời xanh không chỉ phản ánh đời sống hôn nhân với những mâu thuẫn, phản bội, mà còn là bản tuyên ngôn về lòng dũng cảm - dám đối diện với sự thật và chọn lối đi riêng, cho dù phía trước là cô đơn hay thử thách. Và trong hành trình ấy, Phương Oanh - bằng tài năng, cảm xúc và sự nhập tâm - đã thổi hồn vào nhân vật, khiến người xem không chỉ xem phim mà còn sống cùng phim.

Thanh Bình - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/phuong-oanh-da-co-quyet-dinh-202511120721341447.html