Quả đồi bất ngờ sạt lở giữa trời nắng ráo, 7 người dân mất liên lạc
Một quả đồi bất ngờ sạt lở vùi lấp cả một đoạn đường và nhiều nhà dân tại xã vùng cao của Đà Nẵng. Đáng chú ý, một số người dân vào khu vực này làm rẫy hiện mất liên lạc, lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận hiện trường.
Sáng 14/11, một vụ sạt lở núi đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Hùng Sơn, Tp.Đà Nẵng, vùi lấp hoàn toàn một tuyến đường.
Ông Zơrâm Buôn - Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn - cho biết, vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9h20 sáng cùng ngày tại khu vực thôn Bức, xã Hùng Sơn, đoạn giáp ranh với xã Ch'Ơm và xã Gary cũ.
Điều bất thường là sạt lở xảy ra giữa lúc trời đang nắng. Cả một quả đồi thuộc khu vực rừng tự nhiên đã bất ngờ đổ ập xuống, kéo theo khối lượng đất đá khổng lồ vùi lấp hoàn toàn một đoạn của tuyến đường ĐH 4.
Theo báo cáo của trưởng thôn, tại thời điểm xảy ra sạt lở, có 7 người dân địa phương đi sản xuất (làm rẫy) ở phía dưới điểm sạt lở.
"Chúng tôi đã mất liên lạc hoàn toàn với 7 người này. Cơ quan chức năng đang nỗ lực tối đa để cố gắng liên hệ với họ.
Hy vọng bà con thấy sạt lở nên hoảng sợ, đã kịp bỏ chạy vào rừng hoặc tìm được nơi an toàn gần đó", ông Buôn bày tỏ.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Báo Vietnamnet.
Theo Bí thư xã Hùng Sơn, 3 ngày qua, thời tiết đều nắng ráo, không có mưa, nhưng quả đồi vẫn bất ngờ sạt xuống. Hiện lực lượng tại chỗ đã được huy động, triển khai phương châm “4 tại chỗ” để tiếp cận khu vực và tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Ông An thông tin thêm, hiện ông cùng các lực lượng chức năng đang có mặt gần khu vực sạt lở nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường để ghi nhận chi tiết hơn. Xã cũng đã báo cáo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tp.Đà Nẵng để nắm tình hình và chỉ đạo công tác hỗ trợ.
Trúc Chi(t/h Vietnamnet, Lao Động)












