Qua hoạn nạn càng hiểu rõ tình quân - dân

Trong những đợt thiên tai, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đều sát cánh cùng Nhân dân ứng cứu, sẻ chia khó khăn, thể hiện nghĩa tình quân - dân sâu sắc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải tuyên truyền, kêu gọi ngư dân sắp xếp, neo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hải tuyên truyền, kêu gọi ngư dân sắp xếp, neo đậu tàu thuyền bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ

Những ngày đầu tháng 11/2025, khi mưa bão diễn ra trên diện rộng, các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã khẩn trương vào cuộc, bám sát cơ sở, triển khai kịp thời các phương án ứng phó. Trung đoàn Bộ binh 812 - đơn vị đứng chân trên địa bàn ven biển đã huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hỗ trợ người dân tại những xã bị ảnh hưởng.

Dưới cơn mưa, những người lính áo xanh không ngần ngại vượt qua dòng nước xiết để sơ tán người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, kê lại đồ đạc, khơi thông dòng chảy, khắc phục các tuyến đường bị sạt lở. Không chỉ dừng lại ở công tác ứng cứu, Trung đoàn Bộ binh 812 còn phối hợp với các tổ chức thiện nguyện đến tận nơi thăm hỏi, động viên và trao tặng 100 suất quà gồm: gạo, mì tôm, dầu ăn, sữa, đường… cho bà con tại thôn 3, xã Hàm Thạnh - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng sau lũ.

Ngoài ra, đơn vị còn tặng 50 phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, là lời động viên chân thành giúp bà con thêm vững tin vượt qua thiên tai.

Cùng thời điểm, trên tuyến đầu phòng, chống thiên tai, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 - Phan Thiết cũng căng mình bám địa bàn, ứng phó với mưa lũ. Dưới sự chỉ huy của Thượng tá Nguyễn Văn Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy, đơn vị chủ động cơ động đến các điểm xung yếu, di dời tài sản người dân, gia cố nhà cửa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Song song đó, Đồn Biên phòng Thanh Hải cũng phối hợp tổ chức sắp xếp, neo đậu tàu thuyền an toàn cho ngư dân.

Trong đêm 7/11, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - La Gi cũng huy động lực lượng phối hợp với địa phương hỗ trợ người dân tại các xã Hàm Thạnh, Tân Lập và Sơn Mỹ. Suốt đêm, các tổ công tác cùng lực lượng dân quân địa phương lội nước sơ tán dân đến nơi an toàn. Đến sáng hôm sau, khi nước bắt đầu rút, lực lượng quân sự tiếp tục phối hợp giúp người dân dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn môi trường để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Ở xã Tà Năng, khi hồ Cay An xuất hiện nguy cơ vỡ đập, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng, Trung đoàn Bộ binh 994B đã lập tức lên đường. Suốt đêm mưa gió, họ chia nhau túc trực tại các điểm xung yếu, khẩn trương gia cố thân đập, đồng thời phối hợp cùng chính quyền sơ tán dân ra khỏi vùng hạ lưu có nguy cơ ngập lụt.

Ngày 4/11, tại khu phố Thiện Hòa (phường Mũi Né), mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, sập tường chắn, hư hỏng nhiều công trình của người dân. Ngay khi nhận tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 5 - Phan Thiết đã huy động lực lượng phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu dọn đất đá sạt lở, gia cố lại tường chắn, san gạt mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống cho người dân.

Giữa lúc mưa gió hôm 11/11, trên bãi biển Tân Hải, hình ảnh hàng trăm người gồm: Công an xã, dân quân, ngư dân cùng nhau hợp lực kéo chiếc ghe bị sóng đánh với quyết tâm cứu bằng được tài sản cho dân, đã trở thành biểu tượng đẹp của tình người, tô thắm tình quân - dân.

Từ những việc làm giản dị, trách nhiệm mà đầy nhân văn ấy, có thể thấy rõ: Lực lượng vũ trang vẫn luôn là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân. Họ không chỉ là lực lượng nòng cốt trong chiến đấu, mà còn luôn đồng hành, chia sẻ cùng Nhân dân trong mọi hoàn cảnh.

Hữu Phúc .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/qua-hoan-nan-cang-hieu-ro-tinh-quan-dan-402633.html