Quá vui mừng vì được ly hôn, người đàn ông làm chuyện gây sốc
Sau 4 năm hôn nhân đầy biến động, hai vợ chồng chính thức ly hôn.
Khác với nhiều người thường lựa chọn giấu kín chuyện ly hôn hoặc chẳng đả động gì tới, người đàn ông tên Manjeet (sống tại bang Haryana, Ấn Độ) lại làm điều ngược lại.
Ông tổ chức hẳn một bữa tiệc để ăn mừng ngày chính thức ly hôn với cô vợ tên Komal.
Manjeet và Komal kết hôn vào năm 2020 và ly hôn sau 4 năm chung sống.
Tại bữa tiệc, Manjeet đã chuẩn bị một tấm áp phích lớn in hình ảnh cưới của anh và Komal, cùng ngày tháng kết hôn và ly hôn.
Nhiều chiếc bánh kem độc lạ được bài trí và Manjeet vui vẻ cắt bánh trong tiếng reo hò, chào mừng "tự do" của mình.
Manjeet chụp ảnh cùng ma nơ canh được hóa trang thành vợ cũ của anh. Ảnh: News18
Nổi bật nhất trong bữa tiệc là một ma nơ canh, hóa trang thành vợ cũ của anh. Những bức ảnh trong bữa tiệc, anh tạo dáng cùng ma nơ canh, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.
Không rõ những biến cố nào đã dẫn đến kết cục ly hôn, song bữa tiệc mà Manjeet tạo ra để kỷ niệm "dịp trọng đại" này khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ nhiều.
Một số cư dân mạng phỏng đoán: "Chắc hẳn anh ấy đã trải qua nhiều điều tồi tệ. Nhìn anh ta vui thế kia mà".
Số khác cho rằng: "Tại sao không thể ăn mừng một chương mới của cuộc đời".
Dù vậy, cũng có không ít người chỉ trích cho rằng Manjeet đã hành xử quá lố: "Sự kiện này cho thấy anh ta không tôn trọng hôn nhân" - một người dùng mạng bình luận.
Tiệc mừng ly hôn, tại sao không?
Người phụ nữ họ Song đã tổ chức lễ kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm bằng một bữa tiệc lớn ở tỉnh Quảng Đông.
Những người bạn đã treo các biểu ngữ màu đỏ với nội dung: "Cuộc đời là một sân khấu lớn, vì vậy hãy dũng cảm và bay lên"; "Xin nồng nhiệt chúc mừng cô gái của chúng ta lại độc thân".
Người đẹp 34 tuổi còn mời người bạn là nhiếp ảnh gia chụp ảnh quá trình ly hôn, trong đó có khoảnh khắc cô nhận giấy chứng nhận ly thân với chồng.
Trong một bài đăng, Song cho biết cô quyết định ly hôn khi phát hiện chồng đã lừa dối và cô muốn bắt đầu cuộc sống mới sau những nỗi buồn.
Ngày càng có nhiều người chọn cách ăn mừng kết thúc cuộc hôn nhân của mình, đánh dấu sự thay đổi trong thái độ xã hội đối với việc ly hôn - Ảnh: SCMP
Annie Lord (25 tuổi, ở Mỹ) cho biết, 3 năm yêu nhau và 2 năm hôn nhân của cô kết thúc sau rất nhiều nước mắt và cô đã tìm lại niềm vui cho mình.
Sau tiệc ly hôn cùng khoảng 50 người thân và gia đình, ngồi trên những tảng đá trước biển, cô cảm thấy tự do.
"Bữa tiệc nhằm ăn mừng việc tôi đã bước tiếp và học hỏi từ những sai lầm của mình. Không có gì hối tiếc về những gì đã xảy ra" - cô nói.
Tại Iran, truyền thông địa phương trong nhiều tháng qua đã thông tin về những bữa tiệc xa hoa với những chiếc bánh hài hước của các đôi chia tay.
Hiện tượng này đã trở nên phổ biến ở Tehran và các thành phố lớn khác, đến nỗi nhiều người bảo thủ lên tiếng chỉ trích rằng các cặp vợ chồng tổ chức những bữa tiệc này là "quỷ satan".
Christine Gallagher - người tổ chức tiệc ly hôn ở Los Angeles (Mỹ) - đã khởi đầu xu hướng này bằng cách viết một cuốn sổ tay hướng dẫn tiệc ly hôn vào năm 2006. Kể từ đó, một ngành dịch vụ mới đã ra đời, phục vụ nhu cầu chia tay của những người đã ly hôn.
Gallagher nói: "Chúng ta cần thừa nhận việc ly hôn là điều bình thường và nó là một bước đi tích cực. Điều đó không có nghĩa là bạn đã thất bại hoặc bị loại bỏ".
Trong bối cảnh số vụ ly hôn tăng cao, đặc biệt là ở châu Á, nhiều đôi vợ chồng đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân trong hòa thuận, vui vẻ.
Nhiều cặp vợ chồng tại Nhật Bản chọn tổ chức lễ ly hôn long trọng không kém gì lễ cưới, với đầy đủ nhẫn cưới, khách mời và tiệc mừng.
Trong buổi tiệc, họ cũng mặc đồ đẹp, các khâu được tổ chức long trọng, đầy đủ nghi thức giống một đám cưới; nhưng thay vì trao nhau nhẫn cưới, họ sẽ cùng nhau đập nát cặp nhẫn với sự chứng kiến của khách mời.
Sau đó, mọi người sẽ cùng nhau tới nhà hàng để dùng tiệc và thay vì cùng nhau nâng ly chúc mừng, khách mời cùng "cựu" cô dâu - chú rể sẽ trò chuyện như những người bạn.
Khởi xướng cho xu hướng ly hôn kiểu này là Hiroki Terai (29 tuổi, ở quận Chiba, Nhật).
Terai có ý tưởng thành lập công ty tổ chức lễ ly hôn sau khi chứng kiến bạn bè của anh phải trải qua những cuộc ly hôn đầy cay đắng. Hiện công ty của Terai đã mở rộng dịch vụ sang Hàn Quốc.
Tiến sĩ Pan Wang - giảng viên chuyên nghiên cứu về Trung Quốc và châu Á tại Đại học New South Wales - cho biết: "Ly hôn được coi là giải pháp cho những vấn đề trong hôn nhân và là sự khởi đầu cho một cuộc sống mới".