Quang Tèo: 'Không có show nhưng để vợ vui, tôi ra ghế đá ngồi cho hết giờ'
Quang Tèo hóm hỉnh tiết lộ đi diễn nhiều đến mức phải xin phép vợ để được ở nhà; lần hiếm hoi không có show, anh phải ra ghế đá ngồi cho hết giờ để vợ không lo lắng.
NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) là gương mặt hài kịch được yêu thích ở miền Bắc. Anh công tác ở Nhà hát Kịch nói Quân đội, mang hàm Thượng tá khi nghỉ hưu. NSƯT Tiến Quang ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua những vai nông dân trên sân khấu, màn ảnh.
Hơn 40 năm theo đuổi nghiệp diễn, ở tuổi ngoài 60, NSƯT Tiến Quang vẫn miệt mài đi diễn. Chia sẻ với Báo điện tử VTC News, anh hóm hỉnh tiết lộ rằng đôi khi phải xin phép vợ để được ở nhà nghỉ ngơi.
Sở hữu nhiều cơ ngơi, tài sản đáng mơ ước, nhưng anh phủ nhận thông tin là đại gia làng hài và cho biết còn đang trả nợ ngân hàng.
NSƯT Tiến Quang.
Phải xin phép vợ để được ở nhà
- Cuộc sống sau khi nghỉ hưu của anh có vẻ bận rộn hơn?
Tôi đi diễn nhiều hơn lúc chưa nghỉ hưu. Một tháng tôi diễn 25 ngày. Nhiều khi tôi chỉ ăn cơm nhà vài bữa, còn lại ăn trên đường, có lúc nhai lương khô cho kịp lên sân khấu. Vất vả vậy nhưng tranh thủ, đó là niềm vui của mình.
Có lẽ Tổ nghiệp đã ưu ái, thương mến mà ban cho tôi nhiều cơ hội biểu diễn. Ông trời cũng phú cho tôi sức khỏe để có thể đi diễn khắp nơi.
Khi còn công tác trong Nhà hát Kịch nói Quân đội, tôi phục vụ các chiến sĩ là chủ yếu, nghỉ hưu diễn nhiều hơn cho dân. Nghệ sĩ trong quân đội thực sự vất vả hơn gấp nhiều lần so với đồng nghiệp bên ngoài. Trong khi nghệ sĩ bên ngoài đi diễn ở các thị xã, thành phố, thường có đội hậu đài chuyên nghiệp phục vụ, diễn viên chỉ việc lên sân khấu và biểu diễn. Diễn xong là có thể nghỉ ngơi ngay. Diễn viên quân đội phải kiêm luôn cả công việc của hậu đài, từ chuẩn bị sân khấu đến phục vụ các công việc khác mới được nghỉ ngơi. Khoản bồi dưỡng chỉ đủ trang trải những bữa ăn đêm giản dị như bát cháo, tô phở.
Ở Nhà hát Kịch nói Quân đội, tôi có lẽ là số ít nghệ sĩ có thể sống trọn vẹn với nghề và đủ sức nuôi sống cả gia đình. Đó cũng là một may mắn.
- Chạy show nhiều, thời gian ở nhà ít, bà xã anh có nói gì không?
Nghề này tôi đi thường xuyên rồi. Khi không có lịch diễn, tôi ở nhà thôi. Vợ tôi quán xuyến việc nhà, chăm sóc hai con từ khi các cháu còn nhỏ, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Bà xã luôn thấu hiểu và cảm thông cho đặc thù công việc của tôi.
Ngồi chơi với bạn bè, nhiều người nói phải xin phép vợ mới được đi chơi về muộn. Tôi thấy họ sướng hơn mình bởi tôi phải 'xin phép' vợ để được... ở nhà nghỉ ngơi!
Đôi khi có 5, 7 ngày liền không có lịch biểu diễn, chính bà xã lại lo lắng. Cô ấy sợ tôi đã hết duyên với nghề, không còn được khán giả yêu mến và mời đi diễn nữa. Có thời điểm không có show mà muốn đẹp trong mắt vợ, tôi phải đi ra ngoài ngồi ghế đá, hết giờ đi về, để vợ con yên tâm. (cười)
NSƯT Tiến Quang gần đây góp mặt trong bộ phim "Đèn âm hồn".
- Và thời đỉnh cao cho đến bây giờ, anh vẫn không hét giá cát-sê?
Nghệ sĩ sân khấu thì không có cát-sê cao như ngôi sao ca nhạc đâu. Nói về cát-sê cao của giới nghệ sĩ hài, có lẽ chỉ có anh Xuân Hinh thôi.
Tôi không có con số cát-sê cụ thể nào cả, 'liệu cơm gắp mắm' thôi. Ở tuổi này, tôi làm nghề không còn nặng mục đích kiếm tiền mà để trả ơn Tổ nghiệp, khán giả và thỏa mãn đam mê. Nên có show nào phù hợp, tôi cũng sẵn lòng.
Ví dụ như ở các hội chợ, hay về các vùng quê, tỉnh lẻ, nơi giá vé bán ra chỉ vài nghìn đồng, thì làm sao có thể mong đợi cát-sê cao? Hay như biểu diễn tại các sự kiện ở chùa chiền hay hội làng, tôi thường chỉ nhận một khoản tượng trưng, vừa đủ chi phí xăng xe đi lại.
Còn với những mối quan hệ thân tình, những người quý mến và trân trọng tài năng của tôi, họ thường không ngại trả một mức cát-sê hậu hĩnh hơn.
Nếu có mười mấy tỷ gửi tiết kiệm như tin đồn, tôi đã bỏ nghề từ lâu
NSƯT Tiến Quang sở hữu cơ ngơi nhà vườn rộng 1000m2 ở Thạch Thất, Hà Nội.
- Sở hữu cơ ngơi 1000m2 đáng ngưỡng mộ ở ngoại thành, nhiều người gọi anh là ''đại gia chân đất'', ''nghệ sĩ hài giàu nhất miền Bắc"?
Tôi không phải đại gia. Nghệ sĩ hài giàu phải nói anh Xuân Hinh, Xuân Bắc, Tự Long... Tôi chỉ chịu khó nhặt nhạnh thôi.
Nhà vườn hiện nay được xây trên miếng đất tôi mua từ năm 2004 với giá chỉ 200 triệu đồng. Miếng đất đó tôi đổi xe ô tô cũ và mua một sào, sau đó tôi mua thêm 9 thước nữa thành 1000m2. Vừa rồi mới xây được, cũng bằng cách nhặt nhạnh, và hỗ trợ của bạn bè, người hâm mộ. Tôi xây nhà hết 5 tỷ, họ giúp đỡ một nửa rồi. Nhà vườn này gia đình tôi thỉnh thoảng về nghỉ ngơi, đôi khi tôi cho anh em mượn để quay phim. Hoặc đến ngày Giỗ Tổ thì tôi tổ chức để anh em nghệ sĩ về chung vui.
Còn căn shophouse gia đình sống chục năm được doanh nghiệp thuê làm địa điểm kinh doanh. Họ nói sẽ thuê cho tôi biệt thự để ở, mỗi tháng tôi còn dư 20-30 triệu đồng. Nghĩ đến cảnh ở nhà thuê, tôi vay thêm mua chung cư để ở, là nhà riêng của mình.
Anh Chí Trung đến nhà quay TikTok đùa tôi có 3,4 căn nhà khiến nhiều người nghĩ tôi giàu có nhưng thực chất tôi vẫn đang phải trả nợ ngân hàng. Các nghệ sĩ nói đùa cho vui nhưng truyền thông lại giật lên là tôi có mấy mảnh đất, làm gì có. Có bài báo còn viết tôi có mười mấy tỷ gửi tiết kiệm trong ngân hàng. Nếu có thật như thế, tôi bỏ nghề lâu rồi.
- Ngoài hoạt động nghệ thuật, anh có kinh doanh thêm gì không?
Tôi không có duyên kinh doanh, buôn bán. Thực sự tôi không làm được gì ngoài nghệ thuật cả. Thi thoảng lại có tờ báo nào đó 'gán' cho tôi buôn ngà voi, nhưng hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi mà đi buôn thì chỉ có nước ''vỡ nợ'' vì mua cái gì cũng bị ''hớ'' giá, sao mà kinh doanh được.
Thực lòng, tôi chỉ đi diễn, thời gian đâu mà làm việc khác. Ngày trước, khi còn chưa bén duyên với nghiệp diễn, chú họ có 'nhắm' cho tôi vào lớp thuyền trưởng tàu viễn dương - một ngành nghề hái ra tiền thời bấy giờ nhưng tôi không theo.
Cả dòng họ đều ra sức can ngăn tôi theo nghiệp diễn, vì ngoại hình xấu, không có tố chất nghệ sĩ lại thêm cái tính lông bông nữa. Nhưng bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, tôi vẫn quyết tâm đi theo đam mê đến cùng.
Anh phủ nhận tin đồn là đại gia, cho biết vẫn đang phải trả nợ ngân hàng 3 tỷ đồng.
- Anh có hướng các con theo nghiệp diễn?
Hai con không theo nghề của tôi vi không chịu được nhiệt và cũng không đam mê. Có lẽ chứng kiến sự vất vả của bố nên sinh ra tâm lý e ngại. Các cháu không thích sự ồn ào của giới showbiz, không mặn mà với việc lên hình hay quay phim, chụp ảnh.
Con gái hiện đang học Đại học Luật và sẽ tốt nghiệp vào tháng 6 tới, còn con trai đã ra trường và đi làm ổn định. Nghề diễn phải đam mê, nếu không có đam mê thì rất khó. Tôi hơi tiếc là không truyền nghề được cho con.
- Sự nghiệp thành công, khán giả yêu mến, cuộc sống đủ đầy, còn điều gì anh mong muốn?
Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) là mốc cao nhất của bất kì nghệ sĩ nào. Bởi đó không chỉ là sự vinh danh cao quý mà còn là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những cống hiến của bản thân cho nền nghệ thuật nước nhà. Trong đợt xét duyệt danh hiệu vừa qua, tôi thiếu hụt một phiếu bầu dù đủ tiêu chuẩn.
Nhiều người đã hỏi han, động viên, nhưng tôi đón nhận kết quả này một cách bình thản, có buồn chút ít nhưng không nặng nề. Tôi xem đó như một động lực để nỗ lực và cống hiến nhiều hơn.