Ronaldo đang 'nóng vội' ở chặng cuối sự nghiệp
(ĐTO) Trận thua 0-2 của Bồ Đào Nha trước Cộng hòa Ireland tối qua không chỉ là cú vấp chiến thuật hay tinh thần của một đội bóng lớn. Nó trở thành dấu mốc đáng lo khi Cristiano Ronaldo - ngôi sao biểu tượng, người được xem như điểm tựa tinh thần và cả chiến lược của đội tuyển - nhận tấm thẻ đỏ đầu tiên trong hơn 200 lần khoác áo Selecao châu Âu.
Tình huống khuỷu tay Ronaldo va vào Dara O’Shea, sau đó bị VAR nâng mức phạt từ vàng lên đỏ, không chỉ mang ý nghĩa kỷ luật trong một trận đấu, mà còn phản chiếu tâm trạng, áp lực và sự nóng vội của Ronaldo ở giai đoạn cuối sự nghiệp.
Ở tuổi 40, Ronaldo đã vượt qua những chuẩn mực mà một cầu thủ chuyên nghiệp thông thường có thể duy trì. Anh vẫn ghi bàn đều đặn, vẫn tạo tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ và vẫn là biểu tượng dẫn dắt Bồ Đào Nha.

Ronaldo đang có phần nôn nóng ở đoạn cuối sự nghiệp. Ảnh: Vietnanmnet.vn
Nhưng những dấu hiệu tuổi tác bắt đầu hằn lên phong độ của CR7 - nhất là về tốc độ hồi phục, sức chịu đựng và quan trọng nhất: Khả năng kiểm soát cảm xúc trong các trận cầu căng thẳng. Việc Ronaldo nổi nóng trong vòng cấm, tung ra cú vung tay thiếu an toàn để rồi dẫn đến thẻ đỏ là hình ảnh chưa từng thấy trong toàn bộ sự nghiệp đội tuyển.
Nó đặt ra câu hỏi: Phải chăng Ronaldo đang trở nên gấp gáp, thậm chí mất bình tĩnh, khi quỹ thời gian cho những ngày thi đấu đỉnh cao đang dần khép lại?
HLV Roberto Martínez sau trận đấu cho rằng, quyết định thẻ đỏ là “nặng tay”, rằng đó chỉ là pha thân người va chạm khi Ronaldo bị kéo lại. Nhưng hình ảnh quay chậm từ VAR không dễ biện minh. Trước những thách thức từ Ireland - đội chơi giàu thể lực, pressing quyết liệt - Ronaldo có vẻ cố gắng giành lợi thế bằng kinh nghiệm và bản lĩnh, nhưng sự bực bội vì thiếu khoảng trống, vì bị chăm sóc quá kỹ đã khiến anh đưa ra một phản ứng thiếu tính toán.
Áp lực phải chứng minh đẳng cấp, phải khẳng định vai trò không thể thay thế khi World Cup có thể là kỳ cuối cùng của mình, rõ ràng đang đè nặng lên đôi vai của CR7.
Điều đáng nói hơn cả là tấm thẻ đỏ này đến vào thời điểm Bồ Đào Nha đang căng sức ở bảng F vòng loại World Cup 2026. Trận thua Ireland không chỉ khiến họ mất điểm, mất người, mà còn làm chiến dịch vòng loại trở nên phức tạp. Ronaldo hoàn toàn có thể đối mặt với án treo giò nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến 1 - 2 trận còn lại - những trận có ý nghĩa sống còn đối với suất tham dự vòng chung kết.
Bồ Đào Nha, vốn được xem là thế lực mạnh của châu Âu, giờ đây đang đối mặt nguy cơ rất thật: Ngồi ngoài World Cup, điều chưa từng xảy ra với thế hệ Ronaldo - Bruno - Bernardo trong suốt 15 năm qua. Sự phụ thuộc vào Ronaldo - dù anh đã ở tuổi 40 - vẫn còn quá lớn.
Khi cầu thủ vốn là biểu tượng của Selecao châu Âu bị truất quyền thi đấu, hệ thống tấn công lập tức rơi vào bế tắc. Không ai có thể giữ nhịp, không ai có thể biến những tình huống nửa cơ hội thành bàn thắng. Sự lúng túng cho thấy Bồ Đào Nha chưa sẵn sàng vận hành trơn tru khi vắng Ronaldo, dù họ sở hữu lực lượng tài năng.
Có thể nói rằng, Ronaldo bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp không phải trong tư thế tàn phai, mà bằng sự bền bỉ phi thường. Nhưng chính vì thế, anh có thể cảm thấy mỗi trận đấu đều như “lần cuối”, mỗi sai lầm đều có thể khiến anh vuột khỏi sân khấu lớn nhất mà anh không muốn rời bỏ.
Tâm lý này đẩy anh vào trạng thái dễ bị kích động, dễ phản ứng thái quá và nóng vội quá mức. Tấm thẻ đỏ hôm qua không chỉ là lỗi cá nhân, mà còn là tín hiệu để Ronaldo nhìn lại chính mình rằng để đi hết hành trình một cách trọn vẹn, anh cần bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Còn với Bồ Đào Nha, thất bại trước Ireland là lời cảnh tỉnh rằng không thể mãi dựa vào Ronaldo. Một đội tuyển muốn tiến xa cần sự linh hoạt, bản lĩnh và bản sắc chiến thuật vượt lên trên một cá nhân, dù cá nhân ấy có vĩ đại đến đâu.
Cả Ronaldo và Bồ Đào Nha đều đứng trước nguy cơ ngồi ngoài ở World Cup. Do đó, đoàn quân của Martinez cần tái thiết tinh thần và chiến thuật để hướng tới tấm vé World Cup hoặc phải chấp nhận việc mà cả làng bóng đá thế giới không muốn nghĩ đến là Ronaldo sẽ không thể dự kỳ World Cup được xem là cuối cùng của mình.














