Rừng Mã Đà hoang sơ và huyền bí

Nằm cách phường Sài Gòn (TPHCM) khoảng 80km, ít ai biết rừng Mã Đà thuộc Vườn quốc gia Mã Đà ở xã Trị An mới (Đồng Nai) lại là một thế giới vô cùng đặc biệt, hoang sơ và không kém phần huyền bí.

Một góc rừng Mã Đà.

Một góc rừng Mã Đà.

Những ngày này, miền Đông Nam bộ đã bắt đầu mùa mưa, nước từ thượng nguồn sông Đồng Nai ở các tỉnh Tây Nguyên bắt đầu đổ về hồ Trị An cũng là lúc hệ sinh thái động thực vật trên cạn lẫn dưới nước ở Mã Đà phong phú nhất. Từ những loài cá lăng, cá mè, cá trắm nặng vài chục ký dưới lòng hồ cho tới các đàn chim hoang dã quý hiếm, các đàn bò tót lên đến trăm ngàn con hay những đàn voi rừng hoang dã... Tất cả đều tạo lên một hệ thái rừng Mã Đà vô cùng hoang sơ, đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhiều người.

Điều đặc biệt là du khách, người dân không cần phải “băng rừng lội suối” cũng có thể được ngắm thế giới đa sắc ấy ở Mã Đà bởi hiện nay, đường trải nhựa đã xuyên suốt rừng Mã Đà. Tuy nhiên, có một lưu ý nhỏ là khi di chuyển bằng xe ô-tô vào rừng Mã Đà, người dân thường xuyên phải dừng lại để lực lượng chức năng địa phương kiểm tra ở các chốt cố định với mục đích không săn bắt, chở ra khỏi rừng những động thực vật quý hiếm.

Có một điều thú vị là tới nay ở Mã Đà, người dân vẫn bắt gặp những đàn voi rừng, bò tót, hươu, nai, vượn, khỉ… những động vật quý hiếm ở ven đường đất đỏ, bìa rừng… Những tiếng chim kêu, vượn hú hay thậm chí cả khỉ, vượn chạy nhảy ven đường không phải là điều quá xa lạ ở Mã Đà.

Đây là điều mà ít khu rừng nào ở nước ta còn duy trì được. Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu người dân, du khách thì các dịch vụ du lịch như đạp xe xuyên rừng, đi bộ trecking trong rừng hay đi thuyền câu cá, cắm trại ven hồ. Ngoài ra, mùa tích nước thì một số khu đất ven hồ Trị An cũng bị ngập nước, trở thành những hòn đảo giữa lòng hồ, tạo ra một không gian rất thú vị.

Rừng Mã Đà không chỉ cuốn hút bởi thiên nhiên hoang dã mà còn mang đậm nét văn hóa đặc trưng. Nếu có thời gian, vào những buổi sáng sớm tại khu chợ ở Mã Đà, Phú Lý… những trung tâm xã cũ ở đây sẽ có rất nhiều sản vật địa phương được bày bán, như một món quá mà thiên nhiên rừng, hồ, đảo… ban tặng. Ngoài mùa mưa này, ở những thời gian khác trong năm, nếu tới Mã Đà du khách cũng có thể bắt gặp những “đặc sản” khác như mùa bướm bay vào tháng 4, tháng 5. Đó là lúc hàng triệu con bướm bay rợp trời, khắp các con đường rừng ở Mã Đà tạo ra những khung cảnh đẹp huyền ảo.

Hay cuối năm, những con đường dẫn vào rừng, ven rừng của người dân Đồng Nai là màu đỏ, màu vàng tươi của mùa trái điều chín. Thưởng thức những điều đặc trưng và hiếm nơi nào khác có được như vậy cũng là trải nghiệm không thể quên nếu đặt chân tới đây.

Nhưng Mã Đà không chỉ có thiên nhiên hoang sơ và huyền bí. Nơi đây còn nổi tiếng với những “địa chỉ đỏ” của lòng yêu nước trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Đó là những địa danh như Căn cứ Trung ương cục trên đồi bằng lăng, căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ, địa đạo Suối Linh… từng là nơi sống, chiến đấu của những nhà cách mạng tiền bối.

Ngoài ra, ngày nay ở trong rừng sâu còn có một nghĩa trang liệt sỹ là nơi yên nghỉ của những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thời kháng chiến. Du khách đến đây thắp nén nhang thơm thể hiện tình cảm tri ân với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Có thể nói, với vùng đất không quá xa, giáp ranh giới với địa bàn TPHCM mới (ở khu vực Phú Giáo, Bình Dương cũ) nhưng Mã Đà vẫn là một thế giới hoang sơ và huyền bí. Ngoài thiên nhiên, con người thì cả những câu chuyện vừa hư vừa thực cũng là điều cuốn hút du khách tìm tới vùng đất này.

Đoàn Xá

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/rung-ma-da-hoang-so-va-huyen-bi-10310641.html