San sẻ yêu thương

Cứ đều đặn ngày 20 mỗi tháng, các hội viên Hội Phụ nữ xã Đạ Tông, huyện Đam Rông lại cùng nhau đỏ lửa nấu những nồi cháo nóng hổi, đong đầy 'gia vị' yêu thương dành cho những mảnh đời khó khăn, yếu thế trên địa bàn xã.

Chị em phụ nữ xã Đạ Tông chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo

Chị em phụ nữ xã Đạ Tông chuẩn bị nguyên liệu nấu cháo

Một sáng nắng vàng trong lành, khi những chú chim nhỏ vẫn còn thảnh thơi ríu rít cất tiếng hót, ở một góc sân nhỏ Nhà văn hóa thôn Liêng Trang 2, xã Đạ Tông, chúng tôi bắt gặp các mẹ, các chị đang rôm rả chia nhau từng túi gạo, túi rau, túi thịt để sơ chế. “Các chị em cố gắng nhanh tay để còn kịp giờ ăn trưa cho các cụ, các bà nhé”, chị Kơ Să K’ Yur, Trưởng nhóm Mô hình “Nấu cháo giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn xã, đồng thời là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Liêng Trang 2 cầm rổ rau vừa được rửa sạch trên tay, thúc giục chị em.

Chị Kơ Să K’ Yur cho biết, Mô hình Nấu cháo giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được Hội Phụ nữ xã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã và Chi hội Phụ nữ thôn Liêng Trang 2 triển khai và đi vào hoạt động từ đầu năm 2020. Từ đó, mỗi tháng một lần, các chị em hội viên phụ nữ xã lại tập trung tại Nhà văn hóa thôn Liêng Trang 2. Một lần hoạt động như vậy, Hội sử dụng hết 10 kg gạo với đa dạng các món cháo đầy đủ chất dinh dưỡng được thay đổi mỗi tháng một lần như: cháo thịt bằm, cháo gà, cháo bò, cháo cá, cháo rau, củ... Ngoài nguồn nguyên liệu chính được Hội Phụ nữ xã hỗ trợ, thì các chị em trong hội với tinh thần tương thân, tương ái, luôn sẵn sàng và thấu hiểu với những số phận, những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn xã đã chủ động góp thêm “một phần” của bản thân cho hoạt động ý nghĩa này. “Có chị góp một cân gạo, chị thì đem đến hai bì rau, chị thì góp công... Các chị em đều vô cùng chân thành, mộc mạc, dễ thương đến lạ. Nhờ có những tình cảm dạt dào, cho đi không cần nhận lại này mà đến nay, gần 2 năm trôi qua, mô hình vẫn được tổ chức định kỳ và có hiệu quả”, chị Kơ Să K’ Yur tâm sự.

Hòa vào không khí làm việc vui tươi của các chị, chúng tôi quên cả thời gian, chẳng biết mặt trời đã lên rất cao từ lúc nào. Ngoài trời nắng đỏ hơn, từ đằng xa, đã có vài cụ bà nương tay nhau khập khiễng đi tới. Chẳng mấy chốc, các bàn trong sân đã được lấp đầy.

“Hôm nay có món cháo gì vậy, K’Yur ơi! Hôm trước cháo gà thơm, ăn ngon quá chừng!”, bà Liêng Hót K’Nhong (56 tuổi, thôn Liêng Trang 2) vui vẻ cất giọng.

“Nay mình ăn cháo thịt bằm, các mẹ nhé!”, chị K’ Yur nhanh nhẹn sắp xếp các chén bát lên bàn, niềm nở nói. Chị K’Yur kể, chị thương bà K’ Nhong lắm, bà coi các chị, các em ở đây như là con gái bà vậy. Bà K’Nhong đến từng tuổi này rồi, nhưng không có con cháu, chỉ sống một mình trong căn nhà nhỏ cũ kĩ. Cuộc sống thiếu thốn, khó khăn nhưng bà vẫn luôn lạc quan, chỉ mong đến ngày 20 hàng tháng để gặp mấy đứa “con gái” thủ thỉ tâm sự, ăn một chén cháo nóng rồi nói đôi ba câu chuyện phiếm với mấy người bạn già, như vậy là bà đã mãn nguyện lắm rồi.

Khi đã múc đủ cháo cho từng bàn, chắc chắn mỗi cụ đều đã có phần, chị K’ Yur gói cẩn thận một phần cháo, rồi thoăn thoắt đôi chân dẫn chúng tôi đến nhà bà Kră Jăn K’Hoa, 57 tuổi. Chị K’Yur cho biết, bà K’Hoa là một trong những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhất trên địa bàn xã. Bà ốm đau liên miên, bây giờ bị liệt chỉ nằm một chỗ. Vậy nên, các chị em trong Hội thường xuyên thay phiên nhau qua thăm hỏi, chăm sóc, kể chuyện vui cho bà nghe để bà đỡ buồn, đỡ tủi. Nghe chị K’Yur tâm sự, chúng tôi mới hiểu vì sao khi nhìn thấy bóng dáng chị K’ Yur vào nhà, tuy không thể cử động nhưng ánh mắt bà lại ấm áp, nồng hậu vô cùng.

Bà Rơ Yam K’Khim - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đạ Tông chia sẻ, với mong muốn san sẻ yêu thương, động viên, khích lệ và phần nào giúp đỡ người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn... trên địa bàn xã mà mô hình nấu cháo của Hội Phụ nữ xã Đạ Tông ra đời. Bà K’Khim hy vọng, trong thời gian tới, mô hình nấu cháo của Hội sẽ nhận được thêm nhiều nguồn ủng hộ từ các cấp ủy, chính quyền, từ các mạnh thường quân để có thể nhân rộng việc làm ý nghĩa này ra toàn xã, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những người kém may mắn có thêm niềm tin, ý chí và nghị lực để sống vui, sống khỏe với cộng đồng, xã hội.

HƯƠNG LY

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/xahoi/202212/san-se-yeu-thuong-3148136/