Sao xanh tỏa sáng vùng biên cương

Kỳ 2: Biên cương sáng tình quân dân

Trên đường xuống xóm biên giới Cô Mười và xóm Cô Tó B, xã Quang Hán- địa bàn thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh quản lý,Trung tá Nguyễn Ngọc Nghĩa và Trung tá Hoàng Văn Long, cán bộ Tổ công tác biên phòng Cô Mười hào hứng kể cho tôi nhiều chuyện vui về cán bộ, chiến sỹ biên phòng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, lực lượng đi đầu tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống, cải thiện sinh kế, thực hiện mục tiêu giảm nghèo cho đồng bào khu vực biên giới, nhân lên hình ảnh cao đẹp của những người chiến sỹ nơi biên cương.

Nghĩa tình quân dân trong gian khó

Tiếp chúng tôi tạiTổ công tác biên phòng Cô Mười là Trung tá Nguyễn Ngọc Nghĩa, Tổ trưởng Tổ công tác biên phòng Cô Mười – người có hơn 30 năm gắn bó với biên giới Cao Bằng. Anh là người quê Hải Dương, có gương mặt rắn rỏi, phong cách bình dị, hiền lành, nhưng hoạt bát, cách nói chuyện khiêm nhường, rất có duyên.

“Cán bộ, chiến sỹ biên phòng chúng tôi tâm niệm, Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Vì thế, chúng tôi luôn động viên nhau phải tận tâm, tận lực, không quản ngại khó khăn vất vả để làm tất cả những gì có thể để giúp đồng bào biên giới có cuộc sống ấm no” - Trung tá Nguyễn Ngọc Nghĩa, Tổ trưởng Tổ công tác biên phòng Cô Mười nói.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh thăm, tặng quà bà Hoàng Thị Phấn là mẹ liệt sỹ, xóm Cô Mười, xã Quang Hán được Đồn nhận phụng dưỡng.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh thăm, tặng quà bà Hoàng Thị Phấn là mẹ liệt sỹ, xóm Cô Mười, xã Quang Hán được Đồn nhận phụng dưỡng.

Theo chân các anh đến thăm bà Hoàng Thị Phấn là mẹ liệt sỹ ở xóm Cô Mười, xã Quang Hán, có con trai hy sinh anh dũng trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc Tổ quốc năm 1979, được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhận phụng dưỡng. Ở tuổi 94 tuổi, bà Phấn vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Trong căn nhà nhỏ xây gạch vồ rộng chừng 40 m2, đồ đạc chỉ là chiếc giường kê ở góc nhà và dưới ban thờ được gắn trên tường giữa nhà là chiếc bàn cùng mấy chiếc ghế ngồi tiếp khách, ngăn nhỏ bên cạnh là bếp lửa với vài chiếc nồi cùng ít đồ dùng đơn giản. Trung tá Hoàng Văn Long nói với tôi “Căn nhà của mẹ Phấn được Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng xây từ năm 2007 rồi anh. Đối với mẹ, đơn vị chúng em thường xuyên chăm lo thăm khám sức khỏe, cấp thuốc cho mẹ mỗi khi mẹ đau ốm, hằng tháng Ban Chỉ huy đơn vị đều cử một đồng chí chỉ huy cùng cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đến thăm, tặng quà mẹ 300 nghìn đồng/tháng. Còn cán bộ, chiến sỹ Tổ công tác biên phòng ở gần thường xuyên phân công nhau đến với mẹ”.

Thấy các con biên phòng đến thăm, bà Phấn rưng rưng, những nếp nhăn trên gương mặt bà hằn vết thời gian lam lũ, mất mát như giãn ra, đôi mắt mờ đục của tuổi già ánh niềm xúc động, đôi tay gầy guộc của bà cứ nắm lấy bàn tay Trung tá Hoàng Văn Long. Bà Phấn không nói được tiếng phổ thông, nên Trung tá Hoàng Văn Long vừa nói chuyện với bà bằng tiếng dân tộc Nùng, vừa dịch lại cho tôi hiểu. Bà Phấn nói “Thấy các con biên phòng, mẹ lại nhớ thương con trai mẹ! Con trai mẹ hy sinh cho Tổ quốc, nhưng giờ bên mẹ đã có nhiều người con bộ đội biên phòng. Các con luôn quan tâm chăm lo cho mẹ. Mẹ cảm ơn các con bộ đội biên phòng nhiều lắm!”.

Được chứng kiến giây phút thiêng liêng, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh giành cho bà Phấn và tình cảm của bà Phấn đối với các cán bộ, chiến sỹ như tình “mẫu tử”, làm chúng tôi lắng lại đến nghẹn lòng. Những việc làm bình dị mà ý nghĩa, ấm áp mà gần gũi này của các anh đã làm cho nghĩa tình quân dân nơi biên cương thêm tỏa sáng, nhân lên giá trị truyền thống tốt đẹp ngàn đời “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Tiếp tục đến xóm biên giới Cô Tó B, xã Quang Hán, xóm có 89 hộ dân tộc Nùng. Cả xóm vắng lặng, nhưng khi bộ đội biên phòng đến, tôi thấy toàn người già và trẻ nhỏ ra mở cửa vui vẻ mời chào các anh vào nhà. “Giờ này, bố mẹ lũ trẻ đều đã lên nương, trong xóm chỉ còn người già và trẻ nhỏ thôi. Đồng bào các xóm biên giới đều dành tình cảm cho bộ đội biên phòng chúng em như vậy, họ tin yêu bộ đội biên phòng như người thân trong gia đình, thấy bộ đội biên phòng đến, đồng bào nhất định phải mời bằng được vào nhà chỉ để uống chén trà nóng hay nhấp chén rượu ngô tự tay họ nấu. Tình cảm của đồng bào mộc mạc, bình dị là vậy, nhưng trong đó là cả nghĩa tình sâu nặng lắm” - Trung tá Nguyễn Ngọc Nghĩa vui vẻ nói.

Vào thăm gia đình anh Đặng Văn Hương, dân tộc Nùng, xóm Cô Tó B, thuộc hộ cận nghèo, thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào cây ngô, cây lúa trồng trên diện tích đất canh tác không nhiều, năng suất thấp, nên cuộc sống bấp bênh, không ổn định. Trước hoàn cảnh khó khăn, anh Hương được nhà nước hỗ trợ 1 con lợn nái và năm 2024, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh hỗ trợ 3 triệu đồng để xây dựng chuồng nuôi nhốt gia súc ra xa nhà ở, đồng thời được cán bộ biên phòng trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, làm chuồng trại hợp vệ sinh. Đến nay, gia đình anh Hương đã có 2 lợn nái và 1 con trâu phục vụ sản xuất, hằng năm trồng ngô, lúa đã cho năng suất cao hơn. Nhờ đó, cuộc sống gia đình anh Hương dần được cải thiện.

“Được bộ đội biên phòng giúp đỡ hỗ trợ để đưa chuồng nuôi nhốt gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở và từ khi làm theo kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt mà bộ đội biên phòng hướng dẫn thì sản xuất của gia đình mình đạt hiệu quả hơn, nhà cửa không còn mùi hôi thối làm ô nhiễm như trước nữa, sức khỏe mọi người trong gia đình được đảm bảo, cuộc sống đã được cải thiện, dần ổn định. Cảm ơn bộ đội biên phòng nhiều, gia đình mình sẽ tích cực lao động sản xuất để sớm thoát nghèo” - anh Hương xúc động nói.

Còn Bí thư Chi bộ xóm Cô Tó A Đặng Văn Hón nói với tôi: Bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh đến xóm giúp đỡ đồng bào mình nhiều lắm, hướng dẫn đồng bào kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc vật nuôi cho năng suất, tham gia cùng đồng bào xây dựng cuộc sống mới, bất kể việc gì làm cho đồng bào có cuộc sống ấm no thì bộ đội biên phòng đều giúp làm tận tình. Đồng bào mình tin yêu bộ đội biên phòng như anh em ruột thịt.

Xây dựng “Thế trận lòng dân” vững mạnh

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh được giao quản lý địa bàn các xã: Xuân Nội, Quang Hán, Tri Phương và thị trấn Trà Lĩnh (là các địa phương cũ, trước khi sáp nhập thành lập xã mới theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Cao Bằng), với 41 xóm hành chính, trong đó có 13 xóm giáp biên, có đường biên giới dài 27,783 km. “Hầu hết cán bộ chỉ huy, chiến sỹ đều đi tăng cường địa bàn và xuống cơ sở biên giới thực hiện công tác biên phòng theo kế hoạch. Được chỉ huy cho biết, anh đến đơn vị công tác, em cũng vừa từ địa bàn trở về đón và làm việc với anh. Xong, em tiếp tục trở lại địa bàn ngay” - Đại úy, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh Bế Ích Toàn nói với tôi.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh phối hợp với dân quân địa phương giúp nhân dân sửa chữa nhà ở.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh phối hợp với dân quân địa phương giúp nhân dân sửa chữa nhà ở.

Đại úy Bế Ích Toàn tiếp lời, toàn thể cán bộ, chiến sỹ biên phòng đơn vị chúng em luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “Kinh tế đồng bào khu vực biên giới ổn định thì thế trận lòng dân mới vững”. Chính vì thế, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, để xây dựng “Thế trận lòng dân vững chắc”, Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã tăng cường công tác tham mưu, phối hợp cùng Đảng ủy, chính quyền các xã trên địa bàn đơn vị quản lý triển khai hiệu quả nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng địa bàn cơ sở, nhằm nâng cao đời sống, cải thiện sinh kế cho đồng bào.

Theo đó, cùng với tăng cường công tác vận động quần chúng, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đồng bào nắm rõ, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách đoàn kết dân tộc, 3 văn kiện pháp lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung quốc…, Đồn chủ động tham mưu cho đảng ủy, chính quyền các xã củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực công tác các tổ chức đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng các xóm khu vực biên giới. Đồng thời phối hợp với địa phương triển khai đồng bộ các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, với những việc làm cụ thể, thiết thực, như: Tăng cường các tổ công tác xuống địa bàn thực hiện “Ba cùng: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào”. Cùng chia sẻ khó khăn, đồng hành giúp đồng bào chuyển đổi hiệu quả cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế.

Trực tiếp tham gia cùng đồng bào thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, triển khai các chương trình, phong trào: Chung sức xây dựng nông thôn mới; Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Giúp nhân dân di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; Giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững; Xóa nhà tạm, nhà dột nát; phụng dưỡng thân nhân liệt sỹ; Chương trình nâng bước em đến trường - con nuôi đồn biên phòng, giúp nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai…, đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh triển khai thực hiện các chương trình, mô hình giúp đồng bào giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới với tổng trị giá gần 290 triệu đồng, cùng các hoạt động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tổ chức Chương trình “Xuân biên cương năm 2025”, tặng 160 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh, người có uy tín; trường học, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 125 người dân.., tổng trị giá 429 triệu đồng. Tổ chức “Tháng Thanh niên 2025”, “Tháng Ba biên giới”, tặng 1 nhà, 10 phần quà cho 10 hộ xây dựng chuồng trại đưa vật nuôi ra khỏi gầm sàn nhà ở, tặng quà cho 50 học sinh nghèo vượt khó, tổng trị giá 360 triệu đồng…

“Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh với Đảng ủy, chính quyền xã Quang Hán, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực biên giới Đồn được giao quản lý phát triển, đời sống đồng bào được ổn định, “Thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc, tình cảm gắn kết máu thịt giữa đồng bào với bộ đội biên phòng thêm bền chặt. Bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Trà Lĩnh thực sự là điểm tựa vững chắc của đồng bào biên giới, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”. Chủ tịch UBND xã Quang Hán Bế Hải Long khẳng định.

Những người lính quân hàm xanh, luôn “Mang trong tim dáng hình Tổ quốc”, ngày đêm lặng thầm đối mặt với mây ngàn, gió núi, với bao gian khó, tận tâm cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình để giữ cho đất mẹ Tổ quốc vẹn toàn, bình yên, cho biên cương thêm lộc, thêm chồi đang tỏa sáng giữa biên cương xanh. Hình ảnh các anh thật cao đẹp, thật đáng trân trọng.

Quốc Sơn

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/sao-xanh-toa-sang-vung-bien-cuong-3178736.html