Sạt lở nhấn chìm bốn căn nhà cùng tài sản xuống sông Đồng Nai

Trong đêm, bốn ngôi nhà của người dân xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa bị sạt lở, đổ sập xuống sông Đồng Nai.

Ngày 26/9, lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa, Đồng Nai đang phối hợp, ghi nhận hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục sau sạt lở.

Sạt lở khiến nhiều ngôi nhà đổ sập xuống sông Đồng Nai.

Sạt lở khiến nhiều ngôi nhà đổ sập xuống sông Đồng Nai.

Theo lãnh đạo địa phương, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 10h đêm hơn 1 tháng trước. Thời gian qua địa phương cũng đã ghi nhận, thống kê để hỗ trợ bà con.

Thời điểm xảy ra sạt lở vào ban đêm, may mắn 16 người, trong đó có cả trẻ em và người già đều thoát nạn, không ai bị thương. Nhưng nhà cửa đồ đạc đều bị dòng nước cuốn trôi hư hỏng.

Khu vực bị sạt lở được ghi nhận rộng khoảng 30m chiều dài 40m và độ sâu sạt lở khoảng 10m.

Hiện trường vẫn còn rất ngổn ngang khi một vài bức tường sót lại đứng chênh vênh bên bờ sông còn nhiều tài sản đã chìm.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Long Hưng đã cử lực lượng chức năng tới giúp đỡ người dân di dời đến nơi ở tạm an toàn, hỗ trợ một phần kinh phí ban đầu cho các hộ dân bị thiệt hại.

Xã Long Hưng cũng đã báo cáo với UBND thành phố Biên Hòa để có các biện pháp hỗ trợ khắc phục kịp thời.

Theo người dân địa phương, đây không phải là lần đầu tiên tình trạng sạt lở sụt lún khiến nhà dân trôi xuống sông Đồng Nai.

Bởi thời gian qua nguy cơ sạt lở liên tục đe dọa đến sự an toàn nhiều hộ dân khác khu vực ven sông Đồng Nai.

Do đó, lãnh đạo xã Long Hưng kiến nghị UBND thành phố Biên Hòa và tỉnh Đồng Nai sớm có phương án kè khu vực nguy cơ sạt lở ven sông Đồng Nai để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cả bốn ngôi nhà đều bị nhấn chìm cùng nhiều tài sản.

Cả bốn ngôi nhà đều bị nhấn chìm cùng nhiều tài sản.

Được biết từ đầu tháng 9 đến nay Đồng Nai liên tục mưa to gió lớn cộng thêm hồ thủy điện Trị An xả lũ nên mực nước sông Đồng Nai dâng lên nhanh.

Ông Nguyễn Văn Tiến, người dân xã Long Hưng cho biết ông đang ngủ thì nghe tiếng rầm, chạy ra xem thì lần đầu sụt mất một hàng quán xuống sông.

Sau đó sụp một lần nữa mất một phần nhà, sụp tiếp mất luôn căn nhà. May mắn mọi người hò nhau kéo chạy thoát thân kịp nhưng đồ đạc đều mất sạch.

Tương tự chị Nguyễn Thị Gái cho biết hàng quán nhà cửa của chị đã đổ sập xuống sông, mất trắng.

Vì vậy chị Gái mong được hỗ trợ để làm lại từ đầu. “Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai giữ lại được gì, tất cả đều trôi hết”, chị Gái nói.

Minh Tuệ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/sat-lo-khien-bon-can-nha-cung-tai-san-bi-nhan-chim-xuong-song-dong-nai-192240926120749806.htm