Sau cuộc nhậu, người đàn ông chuyển nhầm số tiền lên đến 240 triệu đồng
Sau cuộc nhậu, anh Luân (ở Gia Lai) chuyển nhầm số tiền 240 triệu đồng đến số tài khoản của anh Việt (ở Bảo Lộc, Lâm Đồng).
Ngày 27-2, Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với anh Hoàng Quốc Việt ((39 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn) hoàn tất các thủ tục trao trả lại số tiền 240 triệu đồng cho anh Vũ Văn Luân (37 tuổi, ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Đây là số tiền mà anh Luân đã chuyển khoản nhầm vào tài khoản ngân hàng của anh Việt vài ngày trước.
Anh Hoàng Quốc Việt (bên phải) trao lại số tiền mà anh Vũ Văn Luân (áo đen) chuyển khoản nhầm.
Theo đó, chiều 21-2, trong lúc đang làm việc thì tài khoản ngân hàng của anh Việt có tin nhắn báo nhận được 240 triệu đồng từ anh Luân nhưng không có nội dung chuyển tiền.
Rà soát các mối quan hệ, anh Việt không quen ai có tên như anh Luân nên nghĩ rằng người này đã chuyển nhầm. Anh Việt định chuyển tiền trả lại nhưng lo lắng đây có thể là một thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao nên đến Công an phường Lộc Sơn trình báo vụ việc.
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người chuyển tiền nhầm là anh Luân nên liên lạc làm việc. Người đàn ông này cho biết gia đình làm nghề kinh doanh phân bón. Ngày 21-2, sau một cuộc nhậu tại thị trấn Chư Sê thì anh có chuyển khoản số tiền trên nhưng không để ý là chuyển cho ai.
Đến ngày 24-2, sau khi được các đơn vị chức năng liên lạc thì anh Luân mới biết đã chuyển nhầm số tiền lớn này và đến nay vui mừng được nhận lại.
Anh Hoàng Quốc Việt chia sẻ: "Đây là số tiền lớn nhưng không phải của mình, nếu chiếm đoạt sẽ vi phạm pháp luật. Hơn nữa, tôi nghĩ không riêng bản thân mình mà bất kì ai cũng sẽ tìm cách trả lại cho chủ nhân".