Say rượu, người đàn ông ngã từ tầng 3 xuống đất tử vong

Trong tình trạng say xỉn, người đàn ông 35 tuổi đã rơi từ nóc tòa nhà 3 tầng xuống dưới dẫn đến tử vong.

The Times of India đưa tin, một người đàn ông 35 tuổi đã tử vong sau khi rơi từ nóc tòa nhà 3 tầng xuống một ki-ốt bên dưới ở Bhoipura, khu vực Talaiya (Bhopal, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) vào chiều Chủ nhật (ngày 23/2). Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang trong tình trạng say xỉn.

Anh ta bị thương nặng ở đầu do ngã từ độ cao 30 feet (khoảng 9,1m) và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện bằng xe lam tuy nhiên các bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã tử vong. Cảnh sát đã nhận được thông báo về vụ việc và thi thể đã được đưa đi khám nghiệm tử thi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cảnh sát cho biết, nạn nhân Abdul Khan là cư dân Talaiya, làm việc tại một cửa hàng hoa gần Đền Kali, trong khi vợ anh ta làm giúp việc gia đình. Khan nghiện rượu và vào chiều Chủ nhật anh đến cửa hàng trong tình trạng say xỉn. Chủ cửa hàng khuyên anh nên nghỉ ngơi nhưng anh phớt lờ lời đề nghị và bỏ về nhà.

Vào khoảng 2h chiều (giờ địa phương), Abdul về đến nhà nhưng vợ anh lại đi làm. Ngay sau đó, anh ta rơi từ trên sân thượng xuống. Nghe tiếng động lớn hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện Abdul bị ngã với những vết thương nghiêm trọng ở đầu và vai. Họ ngay lập tức gọi xe lam để đưa anh đến Bệnh viện Hamidia tuy nhiên Abdul đã không qua khỏi.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/say-ruou-nguoi-dan-ong-nga-tu-tang-3-xuong-dat-tu-vong-20425022621405136.htm