Sẻ chia tấm áo - đong đầy yêu thương

Với thông điệp 'Sẻ chia tấm áo - đong đầy yêu thương', Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong đã khởi đầu cho sự ra đời của tủ quần áo từ thiện, giúp bệnh nhân, người nghèo thêm ấm lòng.

Ai thừa đến ủng hộ

Ý tưởng về tủ đồ từ thiện xuất phát từ tấm lòng của các y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong mong muốn sẻ chia manh quần, tấm áo cho các trẻ sơ sinh khi sản phụ nhập viện mà không có đồ đạc hay những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ. Từ chỗ chỉ huy động nội bộ, hiện tại tủ đồ từ thiện đã kết nối được nhiều nhà hảo tâm, câu lạc bộ thiện nguyện trong và ngoài huyện để mở rộng việc quyên góp.

 Tổ công tác xã hội (Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong) sắp xếp, phân loại quần áo để tặng người nghèo

Tổ công tác xã hội (Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong) sắp xếp, phân loại quần áo để tặng người nghèo

Chị Đoàn Thị Mỹ Hường, Trưởng phòng điều dưỡng cho biết: "Vì là huyện nghèo nên đời sống bà con còn nhiều vất vả, thiếu thốn trăm bề. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, nên chúng tôi cảm thông, chia sẻ, đi huy động quần áo cũ, rồi sắp xếp, chọn lựa, giặt ủi, gấp cất gọn gàng để giúp người bệnh dễ lựa chọn hơn. Sau mỗi buổi sáng, tủ đồ vơi sẽ lại được bổ sung".

Ai thiếu đến lấy

Mỗi buổi sáng, khu vực trước Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu (Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong) - nơi đặt tủ đồ từ thiện luôn đông người. Đa phần là những bệnh nhân nghèo hay người nhà bệnh nhân tranh thủ tới để lựa những bộ quần áo phù hợp.

Ông K’Srai trú tại xã Đắk Som cho biết: "Vội đưa con gái nhập viện để sinh nên lúc đi, nhà tôi chưa kịp chuẩn bị đồ. Thật may, các bác sĩ đã chỉ tôi ra tủ đồ từ thiện này để lấy đồ cho cháu ngoại. Tuy đồ cũ nhưng vẫn còn sử dụng tốt, tôi lấy vài bộ để cho cháu mặc tạm trước khi người nhà đưa đồ đến".

 Người nhà bệnh nhân đến lựa quần áo tại tủ đồ từ thiện

Người nhà bệnh nhân đến lựa quần áo tại tủ đồ từ thiện

Chị H’Hiêng ở xã Đắk P’lao tâm sự: “Nhà tôi nghèo lắm, đông con, nay chồng lại nằm viện nên rất khó khăn, kiếm cơm cho 6 miệng ăn còn khó huống gì đến quần áo đẹp, có mặc là tốt rồi. Thấy tủ quần áo từ thiện đặt sẵn đây, tôi ra lựa được ít bộ để có cái thay đổi trong thời gian chăm chồng nằm viện. Tôi còn lựa thêm được vài bộ cho mấy đứa con ở nhà nữa, thật cảm ơn tấm lòng các y bác sĩ”.

Cứ như vậy, hàng ngàn bộ quần áo còn dùng tốt từ tủ đồ thiện nguyện của Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong đã đến tay người có hoàn cảnh khó khăn trong hơn 2 năm qua, giúp bà con giảm bớt một phần chi phí khi nhập viện.

 Các y, bác sĩ lại thêm đồ vào tủ khi vơi đi

Các y, bác sĩ lại thêm đồ vào tủ khi vơi đi

Đem đến tận nơi

Không chỉ dừng lại ở tủ đồ từ thiện tại chỗ, Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong còn chủ động mang đồ đến tận nơi cho bà con mỗi lần tổ chức đợt tiêm chủng.

Chị Hoàng Thị Ngọc Bích, Tổ công tác xã hội (Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong) cho biết: "Địa bàn huyện khá rộng, đồng bào dân tộc thiểu số còn nghèo thường sống ở những khu vực xa xôi, đi lại rất khó khăn vất vả. Vì vậy, mỗi lần tăng cường tiêm chủng cho tuyến trạm, anh em trong Tổ công tác xã hội lại chuẩn bị thêm quần áo còn dùng được xếp lại gọn gàng cho vào từng bao, tranh thủ làm xong nhiệm vụ chuyên môn lại đem phát cho bà con nghèo".

Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Huynh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, tủ quần áo từ thiện hiện đã duy trì được hơn 2 năm, thực sự là cầu nối, sẻ chia hàng ngàn bộ quần áo lành lặn đến bệnh nhân nghèo. Với phương châm “Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy”, những món đồ ở đây phần nào giúp bệnh nhân và người nhà cảm thấy ấm lòng bởi sự quan tâm sẻ chia từ các y, bác sĩ, nhân viên và cộng đồng.

Bài, ảnh: Ngô Đồng

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/se-chia-tam-ao-dong-day-yeu-thuong-82497.html