Sẻ chia từ những mái trường
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chính quyền địa phương, hàng nghìn học sinh trên địa bàn phường Kon Tum và phường Đăk Cấm đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
>> Xem video học sinh các trường ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ:
BÀN TAY NHỎ, TẤM LÒNG LỚN
Sân Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, phường Kon Tum hôm nay rộn ràng hơn thường lệ. Dưới mái che, bàn quyên góp được đặt trang trọng giữa sân trường, bên cạnh là những thùng mì tôm, bao gạo, gói bánh, chai dầu ăn, nước mắm, quần áo… được xếp ngay ngắn.
Các thầy cô giáo tất bật ghi nhận, phân loại vật phẩm, trong khi từng tốp nhỏ học sinh mang quà đến, khuôn mặt háo hức xen lẫn xúc động.

Em Trần Hà Ngọc Huyền mang quà đến ủng hộ các bạn gặp khó khăn.
Lỉnh kỉnh mang 2 chiếc chăn đến ủng hộ, em Trần Hà Ngọc Huyền, học sinh lớp 2A2 kể, con xem ti vi thấy nhiều nhà bị ngập, các bạn không có chỗ học, quần áo, mền gối ướt hết, con thương lắm. Con thấy nhà mình có 2 chiếc chăn cũ vẫn dùng được nên nhờ mẹ gói cẩn thận lại, mang đến trường ủng hộ các bạn.
Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Chu Trinh Bùi Thị Tâm chia sẻ, trường hiện có 810 học sinh, 100% các em đều tham gia phong trào ủng hộ. Qua lễ phát động, toàn thể học sinh và giáo viên đã quyên góp được hơn 28 triệu đồng, cùng hàng trăm ký gạo, nhu yếu phẩm và quần áo. Nhiều lớp còn viết thiệp gửi lời chúc tới các bạn nhỏ ở vùng bão lũ, mong họ sớm vượt qua khó khăn, trở lại trường lớp.

Từng tốp học sinh xếp hàng đợi đến lượt ủng hộ.
“Chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến các em, dù nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng chia sẻ với người khác. Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là một bài học sinh động về lòng nhân ái”, cô Tâm bày tỏ.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Kon Tum Thái Khắc Hòa, không chỉ trường Tiểu học Phan Chu Trinh mà cả 27 trường học trên địa bàn phường, với hơn 9.800 học sinh, đều tích cực tham gia phong trào ý nghĩa này.

Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn phường Kon Tum đồng loạt ủng hộ người dân vùng chịu ảnh hưởng mưa lũ.
Cùng với ngành giáo dục, cán bộ và công chức các cơ quan, đơn vị trong phường cũng đồng loạt ủng hộ người dân vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Đến nay, phường đã tổng hợp được số tiền 262 triệu đồng và chuyển về tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Phường vẫn tiếp tục tiếp nhận và cập nhật số tiền ủng hộ trong thời gian tới. Đối với hiện vật, Đoàn phường Kon Tum sẽ phối hợp với các đơn vị để hỗ trợ kịp thời người dân gặp khó khăn.
HEO ĐẤT CỦA LÒNG NHÂN ÁI
Ngoài phường Kon Tum, các trường học trên địa bàn phường Đăk Cấm cũng sôi nổi hoạt động này, tiêu biểu là Trường Tiểu học Trần Phú. Khi nghe tin người dân và học sinh ở nhiều nơi trong tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, các em đã đập “heo đất” để ủng hộ.


Học sinh Trường Tiểu học Trần Phú đập heo đất để ủng hộ học sinh vùng sạt lở.
Em Lê Ngọc Diễm, học sinh lớp 1A cho biết, con dành dụm tiền tiêu vặt sáng mỗi ngày một ít, được 50 nghìn đồng. Con gửi tặng số tiền này cho các bạn ở xã vùng cao, mong các bạn sớm có sách vở để đi học trở lại.
Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Trần Phú Vũ Thị Thu Hiền thông tin, trường có 917 học sinh và 43 giáo viên, nhân viên. Trong 6 ngày qua, toàn trường đã quyên góp được 36 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm: 200kg gạo, 22 thùng mì ăn liền, 1 thùng xì dầu, 1 thùng nước mắm, 1.638 sách giáo khoa, 38 cuốn vở, 269 bộ quần áo, 94 bộ đồ dùng học tập và 36 chiếc chăn, màn.
"Số tiền và vật phẩm quyên góp tuy chưa lớn nhưng thể hiện tình cảm, tấm lòng sẻ chia của 960 học sinh và giáo viên nhà trường gửi đến người dân vùng bão lũ", cô Thu Hiền trải lòng.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Phú quyên góp nhu yếu phẩm.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đăk Cấm Nguyễn Văn Hùng cho hay, 9 trường trên địa bàn phường đã tham gia ủng hộ với số tiền hơn 160 triệu đồng. Cùng với giáo viên, học sinh các trường, cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn cũng ủng hộ hơn 279 triệu đồng.
Phong trào ủng hộ đồng bào vùng bão lũ tại các phường phía tây tỉnh không chỉ là một đợt vận động vật chất, mà còn là cơ hội để gieo vào tâm hồn học sinh những hạt mầm của lòng nhân ái. Hàng nghìn bàn tay nhỏ bé đã và đang góp phần thắp lửa yêu thương trong mùa mưa bão.
Thực hiện: VÂN TUYỀN
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/se-chia-tu-nhung-mai-truong-65000.htm













