Sếp lớn thể thao Argentina bị cách chức vì… vạ miệng

Yêu cầu thủ quân Lionel Messi phải 'đại diện' xin lỗi tuyển Pháp khiến một Thứ trưởng Thể thao Argentina bị cách chức.

Bóng đá Argentina đang vướng những lùm xùm xung quanh cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với tuyển Pháp và kỳ thị người chuyển giới.

Lùm xùm xuất phát từ việc các cầu thủ Argentina “mở chương trình ca nhạc” trên xe buýt khi đang từ sân vận động Hard Rock ở Mỹ trở về khách sạn hôm 15/7.

Quá phấn khích sau khi đánh bại Colombia 1-0 để lần thứ 2 liên tiếp vô địch Copa America, họ đã hát ca khúc có những từ ngữ như “các cầu thủ Pháp đều đến từ Angola”.

Họ cũng nhắm vào Kylian Mbappe bằng một bài hát có nội dung kỳ thị người chuyển giới trong bối cảnh có nhiều báo cáo xung quanh đời sống tình cảm của thủ quân tuyển Pháp.

Vì điều này, Liên đoàn bóng đá Pháp đã đề nghị Liên đoàn bóng đá thế giới vào cuộc điều tra, trừng phạt bóng đá Argentina.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Thể thao Argentina, ông Julio Garro hôm 17/7 đã lên tiếng yêu cầu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina Claudio Tapia và thủ quân Lionel Messi phải ra mặt xin lỗi vụ việc trên.

"Tôi nghĩ rằng đội trưởng đội tuyển Argentina (Messi) phải ra mặt xin lỗi về trường hợp này. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina cũng nên làm như vậy. Tôi nghĩ những động thái đó là phù hợp” – ông Julio Garro nói với đài phát thanh Urbana Play và lý giải: “Chuyện này khiến cho nền bóng đá gặt hái được quá nhiều vinh quang như Argentina rơi vào cảnh tồi tệ. Do đó, những nhân vật quan trọng của bóng đá Argentina cần phải làm gương".

 Thứ trưởng Thể thao Argentina Julio Garro đã bị cách chức vì yêu cầu Messi xin lỗi tuyển Pháp.

Thứ trưởng Thể thao Argentina Julio Garro đã bị cách chức vì yêu cầu Messi xin lỗi tuyển Pháp.

Mặc dù vài tiếng sau, Thứ trưởng Julio Garro đã lên mạng xã hội để phủ nhận thông tin trên, ông viết: "Tôi dứt khoát phủ nhận việc đã yêu cầu Messi xin lỗi. Hành động như vậy là thiếu tôn trọng đối với những người luôn tôn vinh chúng ta bằng phẩm chất và giá trị thể thao mà họ mang lại.

Cảm ơn Tổng thống Javier Milei khi cho phép tôi trở thành một phần trong đội ngũ của ông. Tôi xin lỗi nếu lời nhận xét của tôi có ý xúc phạm bất kỳ ai. Đó không bao giờ là ý định của tôi. Nếu vậy, tôi sẵn sàng từ chức. Tôi xin gửi lời chúc thành công tới Chính phủ trong thời gian tới".

Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn, bởi Tổng thống Argentina Javier Milei đã quyết định cách chức với Thứ trưởng Julio Garro.

"Chúng tôi thông báo rằng không chính phủ nào có thể ra lệnh, bình luận hoặc có động thái nào với đội tuyển Argentina hay bất kỳ công dân nào khác. Vì thế, ông Julio Garro không còn là Thứ trưởng Thể thao Argentina nữa" - tuyên bố phát đi từ Văn phòng Tổng thống Argentina nhấn mạnh.

Ông Julio Garro, 52 tuổi, từng giữ chức Thị trưởng thành phố La Plata từ năm 2015 đến năm 2023. Ông mới được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thể thao Argentina từ tháng 3/2024 và chỉ tại vị 4 tháng trước khi bị cách chức.

Thực tế, Messi không liên quan tới chuyến xe buýt chở các cầu thủ Argentina ăn mừng chiến thắng Copa America 2024. Siêu sao 37 tuổi quyết định ở lại Mỹ để hội quân cùng Inter Miami thay vì trở về quê nhà Argentina.

Tiền vệ Enzo Fernandez, nhân vật chính trong màn ăn mừng, trước đó đã lên tiếng xin lỗi về hành động của mình.

"Tôi muốn chân thành xin lỗi vì một video được đăng trên kênh Instagram của tôi trong lễ ăn mừng chức vô địch của đội tuyển quốc gia” - Tiền vệ của Chelsea thừa nhận: "Bài hát có chứa ngôn ngữ cực kỳ phản cảm và hoàn toàn không có lý do gì để bào chữa cho những lời lẽ này. Tôi phản đối hành vi phân biệt đối xử dưới mọi hình thức và xin lỗi vì đã quá phấn khích khi ăn mừng Copa America”.

Anh nói thêm: “Đoạn video đó, khoảnh khắc đó, những lời nói đó, không phản ánh niềm tin hay tính cách con người thực của tôi. Tôi xin lỗi".

Bài hát mang tính phân biệt chủng tộc này xuất hiện từ World Cup 2022 khi Argentina đánh bại Pháp trong trận chung kết trên chấm luân lưu.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sep-lon-the-thao-argentina-bi-cach-chuc-vi-va-mieng-post692204.html