Sôi động trong ngày Tết ông Công, ông Táo

BHG - Theo phong tục của người Việt Nam, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày mà các gia đình sửa soạn tươm tất lễ nghi cúng tiễn ông Công, ông Táo lên trời báo cáo về một năm đã qua và cầu một năm an lành, phát tài, lộc. Một phong tục đẹp của dân tộc, nhắc nhở cho ta bao giá trị nhân văn sâu sắc. Ngày 23 tháng Chạp năm nay, đường phố thành phố Hà Giang dường như tấp nập hơn mọi năm. Sau lễ cúng ông Công, ông Táo, người dân cùng đổ ra 2 bờ sông Lô để gửi những chú cá chép vàng, tiễn bước các Táo lên trời. Đặc biệt, ở đoạn chân cầu Yên Biên I, khu vực Cầu Trắng thuộc các phường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Minh Khai, ghi nhận lượng lớn người dân đi thả cá chép.

Thật sự phấn khởi khi mà ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, hối hả, không ít phong tục đẹp của dân tộc đang dần bị mai một, thì tục cúng ông Công, ông Táo và thả cá chép trong ngày 23 tháng Chạp vẫn được các gia đình duy trì. Có rất nhiều trẻ em được cha mẹ cho đi theo ra bờ sông để thả cá tạo nên một hình ảnh rất đẹp trong dịp áp Tết, chuẩn bị bước sang một mùa Xuân mới.

Cá vàng được bán tại chợ Tết của thành phố phục vụ người dân

Cá vàng được bán tại chợ Tết của thành phố phục vụ người dân

Có một điều đáng ghi nhận là một vài năm qua, để tránh ô nhiễm môi trường từ hoạt động thả cá chép của người dân, nhiều đoàn viên thanh niên tình nguyện của thành phố Hà Giang đã tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường khi thả cá chép xuống sông. Sau khi thả cá thì bỏ túi ni lông, đồ đựng cá vào các thùng rác, túi rác do đoàn thanh niên bố trí ở ngay nơi thả cá.

Với ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, nhiều bạn trẻ và gia đình đã sử dụng các khay, chậu, xô nhựa để đựng cá mang đi thả. Sau khi thả, các dụng cụ đựng được người dân mang theo về nhà để tái sử dụng. Đó là những hành động rất đẹp của những người dân, góp phần bảo vệ môi trường.

Người dân thành phố thả cá chép vàng xuống sông Lô tiễn ông Táo lên trời

Người dân thành phố thả cá chép vàng xuống sông Lô tiễn ông Táo lên trời

Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp, vẫn còn có những người thiếu ý thức bảo vệ môi trường. Trong ngày 23 tháng Chạp năm nay, mặc dù đã được tuyên truyền, nhắc nhở, nhưng không ít người mang hương, tro vàng tung xuống sông, ném theo không ít vật dụng nhựa, sứ xuống dòng sông Lô. Vẫn có hình ảnh người dân quăng cả túi ni lông đựng cá ra sông. Từ đó tạo nên cảnh mặt sông trôi nổi túi ni lông cùng rác tro hương, vàng mã…

Các điểm thả cá được đoàn thành niên của các phường bố trí thùng để đựng rác

Các điểm thả cá được đoàn thành niên của các phường bố trí thùng để đựng rác

Mùa Xuân đang về, giữa những bộn bề cuộc sống hiện đại, chúng ta vẫn được sống lại giữa bầu không khí của những ngày áp Tết Nguyên đán truyền thống, của phong thục thả cá chép, cúng ông Công, ông Táo rất đẹp của dân tộc ta. Những giá trị đẹp ấy được duy trì khiến lòng ta nhẹ lại. Trong dòng đời cuộn chảy, vẫn còn có những hình ảnh chung tay bảo vệ, gìn giữ môi trường sinh thái, vì một thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.

Lê Lâm

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/media-bhg/202001/soi-dong-trong-ngay-tet-ong-cong-ong-tao-754560/