Sông Ba yêu thương – thơ MAI CHI

Có một dòng sông gom nước cội nguồn

Từ Tây Nguyên xuôi dòng về biển cả

Chở phù sa đắp bãi bồi xanh thắm

Nhớ bến đò chiều đưa khách sang sông.

Nghe câu hò xứ Nẫu vọng xa ngân

Tha thiết tình quê tình người đất Phú

Ruộng lúa nương khoai một đời lam lũ

Nhớ dáng mẹ gầy gánh nước tưới rau

Ơi ...! Sông Ba ơi...! Ngàn đời vẫn chảy

Chở dòng lịch sử theo mãi tháng năm

In dấu bước chân một thời mở đất

Thành Hồ, núi Nhạn vang khúc tự hào.

Đồng lúa Tuy Hòa xanh trải bao la

Nhớ cánh diều bay tuổi thơ rong đuổi

Nhớ buổi trưa hè trên sông tắm mát

Nhớ mảnh trăng quê soi bóng trong ngần.

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/319996/song-ba-yeu-thuong-%E2%80%93-tho-mai-chi.html