Sự trở lại của Nguyễn Huy Hoàng
Sau thất bại tại Olympic Paris 2024, vận động viên (VĐV) bơi lội Nguyễn Huy Hoàng phải đối mặt với không ít chỉ trích vì sự sa sút phong độ, thành tích kém xa kỳ vọng. Mạnh mẽ đón nhận và kiên cường tập luyện, vượt qua thử thách, tại giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025 diễn ra tại Ấn Độ vừa qua, Huy Hoàng đã xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng (HCV) ở cự ly 1.500m và 800m tự do, 1 huy chương bạc (HCB) ở cự ly 400m tự do, đánh dấu cột mốc lịch sử cho bơi lội Việt Nam. Phóng viên (P.V) Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với Huy Hoàng ngay sau chiến thắng lịch sử này.
- P.V: Chào Huy Hoàng! Chúc mừng bạn với kỳ tích vừa lập được. Chắc hẳn Hoàng vẫn còn nhớ cảm xúc khi về đích ở hai cự ly 1.500m và 800m tự do tại giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025?
- VĐV Huy Hoàng: Đến tận bây giờ, niềm vui và hạnh phúc vẫn còn lan tỏa trong tôi. Ngay khi về đích và biết mình đoạt HCV, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa. Bao vất vả, mệt nhọc đều như tan biến hết, chỉ còn niềm vui sướng, tự hào và sự xúc động mãnh liệt. Đã có những lần đứng trên bục cao nhận huy chương ở ASIAD 2018 hay Olympic trẻ 2018, nhưng lần này thật sự mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt đối với tôi, nhất là khi nhận chiếc HCV cự ly 1.500m tự do. Bởi đây là tấm HCV châu Á đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, đồng thời cũng là lần đầu tiên một VĐV bơi nam của Việt Nam bước lên bục cao nhất ở đấu trường châu lục.

Nguyễn Huy Hoàng đoạt huy chương vàng cự ly 800m tự do tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025- Ảnh: NVCC
- P.V: Để chạm đến vinh quang này, Huy Hoàng có thể chia sẻ sự chuẩn bị trong suốt thời gian qua?
- VĐV Huy Hoàng: Với mỗi VĐV, hành trình tập luyện luôn theo sát và trở thành “máu thịt”, quyết định thành công hay thất bại. Tôi may mắn vì có các huấn luyện viên luôn quan tâm, hỗ trợ tích cực và tận tâm, giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Ngay trước giải đấu, chúng tôi đã có sự tập luyện nghiêm túc, bài bản và bản thân tôi cũng luôn nỗ lực từng ngày để vượt qua bản thân mình. Khát khao lớn nhất chính là đoạt thành tích tốt nhất, rạng danh Tổ quốc trên đấu trường quốc tế. Hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bục cao chiến thắng luôn là mong ước của tôi khi tham gia mỗi giải đấu.
- P.V: Đến Ấn Độ chuẩn bị cho giải đấu, những khó khăn mà Huy Hoàng phải vượt qua là gì?
- VĐV Huy Hoàng: Về chuyên môn, tôi nỗ lực tập luyện và vượt qua các thách thức, khó khăn trong quá trình này. Chỉ riêng khi đến Ấn Độ thi đấu, tôi gặp chút vất vả trong việc làm quen với đồ ăn có nhiều gia vị truyền thống. Vậy nên, dù thực đơn có nhiều món ngon nhưng do gia vị cay nồng, tôi cũng không dám thử. Nhưng đoàn VĐV Việt Nam vẫn quyết tâm bảo đảm thể lực tốt nhất để tham gia giải đấu.
- P.V: Sau thất bại của Huy Hoàng tại Olympic Paris 2024 với các cự ly sở trường, đã có không ít hoài nghi về việc Hoàng sẽ giữ phong độ tốt ở những giải thi đấu tiếp theo. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng Hoàng đã ở “điểm rơi phong độ” và khó có thể vượt qua chính mình. Thời điểm đó, Hoàng nghĩ gì?
- VĐV Huy Hoàng: Khi kết quả thấp hơn mong đợi tại Olympic Paris 2024, thực sự, tôi đã rất buồn… Đó là một kỳ Olympic đáng quên đối với tôi. Nhưng tôi không cho phép mình được buồn quá lâu, bởi chỉ có sự nỗ lực và quyết tâm mới có thể giúp tôi vượt qua thất bại này. Vì vậy, kiên trì tập luyện và tập luyện luôn là phương châm thúc đẩy tôi hằng ngày. Đây chính là cách thức để tôi lấy lại niềm tin và sự kỳ vọng từ mọi người, do đó, tôi không cho phép mình được bỏ cuộc. Kết quả tại giải vô địch thể thao dưới nước châu Á vừa qua chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự quyết tâm này của tôi.

Nguyễn Huy Hoàng tham gia dạy bơi miễn phí cho các em nhỏ tại Gia Lai - Ảnh: NVCC
- P.V: Sau thành công vang dội tại giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025, Hoàng lại “đại thắng” tại giải bơi-lặn vô địch quốc gia 2025, giúp đoàn Quảng Trị giành vị trí thứ 4 toàn đoàn. Thành công này chắc hẳn không phải là điều “ngẫu nhiên”?
- VĐV Huy Hoàng: Đúng vậy, sau giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025, tôi lại tiếp tục tham gia giải bơi vô địch quốc gia 2025 và liên tiếp giành 5 HCV cho đoàn Quảng Trị. Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp tôi tham dự các giải bơi vô địch quốc gia đạt thành tích 5 HCV ở 5 nội dung khác nhau. Lần gần nhất, tôi 5 lần lên bục vinh quang cao nhất là giải bơi quốc gia cách đây 5 năm (2020), những lần khác chỉ đoạt từ 3-4 HCV. Dù thời gian giữa các giải đấu gấp rút, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần thi đấu quyết tâm, phát huy mọi khả năng, tôi đã thành công chinh phục mục tiêu đề ra.
- P.V: Hãy gọi tên mục tiêu tiếp theo Huy Hoàng sẽ chinh phục?
- VĐV Huy Hoàng: Mục tiêu tiếp theo của tôi chính là SEA Games 33 sẽ tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Do đó, cùng đội ngũ ban huấn luyện, tôi vẫn đang tích cực luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia (cơ sở Cần Thơ). Thành tích tại Ấn Độ vừa qua chính là sự khích lệ, bước đệm để tôi tiếp tục phấn đấu.
- P.V: Vậy còn Olympic 2028 thì sao? Liệu sẽ có một sự trở lại ngoạn mục?
- VĐV Huy Hoàng: Đó là mục tiêu lâu dài mà tôi vẫn đang kiên trì, quyết tâm và nỗ lực tiến đến từng ngày.
Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000), quê quán xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, nay là xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, là nam kình ngư tài năng nhất của bơi lội Việt Nam trong những năm gần đây. Huy Hoàng từng đoạt huy chương bạc tại ASIAD 2018, HCV tại Olympic trẻ 2018 tại Argentina, 2 huy chương đồng tại ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc)… và mới đây nhất là 2 HCV tại giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025. Ngoài ra, VĐV Huy Hoàng còn đoạt được nhiều thành tích ấn tượng tại các giải đấu trong nước và khu vực.
- P.V: Sau khi hoàn thành sự nghiệp thi đấu, Huy Hoàng có thể chia sẻ về dự định tương lai của mình?
- VĐV Huy Hoàng: Với mong muốn tiếp tục gắn bó với bơi lội, tôi đã lựa chọn để trở thành một huấn luyện viên bơi lội, nỗ lực góp sức đào tạo các VĐV xuất sắc cho nước nhà. Hiện tại, tôi đang học năm thứ 3 Đại học Cần Thơ, khoa Giáo dục thể chất. Vừa tập luyện, thi đấu, vừa học, tôi khá vất vả để cân bằng và bảo đảm thời gian, nhưng nhờ sự hỗ trợ tích cực từ nhà trường, thầy cô, ban huấn luyện, mọi thứ đã đi vào “guồng” và tôi tin rằng giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực.
- P.V: Quê hương Quảng Trị có là điểm đến trong kế hoạch dài hơi đó không?
- VĐV Huy Hoàng: Trong tương lai, nếu có điều kiện để hỗ trợ cho bơi lội Quảng Trị, tôi sẽ hết lòng dốc sức. Hiện, cháu trai của tôi là Nguyễn Thế Anh cũng đang tham gia tập luyện tại đội bơi của tỉnh Quảng Trị và kỳ vọng sẽ tiếp tục bước tiếp con đường bơi lội chuyên nghiệp, mang lại nhiều thành công cho quê hương.
- P.V: Xin cảm ơn Huy Hoàng về cuộc trao đổi này. Chúc Hoàng tiếp tục chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp!
Mai Nhân (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/the-thao/202511/su-tro-lai-cua-nguyen-huy-hoang-48f4e50/













