Tài xế bán tải dừng xe chắn gió giật mạnh trong cơn dông cho 5 trẻ em và người phụ nữ
Trong giây phút nguy cấp, anh Lều Đức Việt không ngần ngại dừng xe, lao ra giữa cơn mưa dông, gió lốc để đưa một phụ nữ và 5 trẻ em tới nơi an toàn.
Chiều 19-7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng xe bán tải để che chắn, cứu giúp 5 trẻ nhỏ cùng một người phụ nữ trong cơn mưa dông lớn trên đoạn đường liên xã vắng vẻ thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội. Clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và hàng ngàn lượt chia sẻ.

Anh Việt bế cháu bé lên xe trong cơn giông. Ảnh: T.V.
Người đăng tải đoạn video đồng thời cũng là nhân vật trong clip, anh Lều Đức Việt (SN 1986, trú tại xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) cho biết khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 19-5, khi anh Việt điều khiển xe bán tải đến đoạn đường liên xã ở Thường Tín, trời bắt đầu đổ mưa to, gió lớn kèm sấm sét bất ngờ. Qua cửa kính, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm một cháu nhỏ khoảng 2 tuổi và hai trẻ nhỏ đang chật vật giữ thăng bằng trên đường. Chiếc xe của họ đã đổ xuống vì gió mạnh. Gần đó không có một căn nhà nào để trú.
Không kịp suy nghĩ nhiều, anh Việt lập tức dừng xe, mở cửa chạy tới bế 2 bé trai lên thùng xe bán tải, đồng thời che chắn để người phụ nữ đang run rẩy bế theo em bé nhỏ chạy nhanh về phía ô tô.
Anh tiếp tục phát hiện thêm hai cháu bé khác cũng đang vật lộn trong mưa gió. "Tôi chạy tới bế hai cháu lên thùng xe, rồi đưa người phụ nữ bế cháu nhỏ nhất lên ngồi cabin cạnh ghế lái.
Do sự việc xảy ra rất nhanh, trên xe còn nhiều đồ đạc chưa kịp dọn dẹp nên tôi không thể đưa tất cả người ở thùng xe lên phía trên cabin. Trước khi xe chạy, tôi cũng dặn các cháu nhỏ phía sau cúi thấp người, tránh để gió lớn tạt vào"- anh Việt kể lại.
Chiếc xe bán tải chỉ đi khoảng 100 m là đến khu dân cư có nhà dân, nơi họ có thể trú an toàn. "Tôi chỉ chở họ một đoạn ngắn tới điểm trú an toàn, thoát khỏi tình cảnh cấp thiết"- anh Việt nói, đồng thời nói thêm anh không thể chở họ về tận nhà vì quãng đường khá dài.
Sau khoảng 20 phút, cơn dông đi qua, người phụ nữ quay lại điểm ban đầu để lấy xe máy về nhà, còn hai cháu bé khác cũng được người thân tới đón. Trước khi rời đi, người phụ nữ xúc động cảm ơn anh.
Về hành động của mình, anh chia sẻ: "Tôi hi vọng có thể lan tỏa một điều tốt đẹp nho nhỏ, mong rằng mọi người khi đi đường nếu gặp người hoạn nạn sẽ luôn giúp đỡ nhau vượt qua".