Tản mạn phố

Trong bài thơ 'Tản mạn phố', tác giả Trần Hồng Vân đã đem đến cho bạn đọc một cảm nhận nhẹ nhàng mà sâu lắng về Pleiku thân thương. Minh họa: Huyền Trang

Những con dốc nương vào lòng phố

Ngày vừa lên sương trắng lối em về

Thông bao tuổi thương gió gầy đủ lớn

Chợt có em thị thành hóa hồn quê.

Bao lâu rồi phố dựa vào lưng núi

Chân ai qua hóa bụi đỏ phai mờ

Em gùi ngày nắng mưa vùi trong mắt

Gạn trong veo xanh biếc cả giấc mơ.

Đêm thao thức tiếng chiêng ngân vời vợi

Nhịp xoang nghiêng anh chếnh choáng men say

Vệt sao khuya mờ dần về phía sáng

Em hiền hòa trong nắng sớm ban mai.

Như giọt đắng níu chân người viễn xứ

Phố vừa xuân đã tròn tuổi chín mươi

Anh có về xin anh đừng vội bước

Phố vẫn chờ xóa nhòa những chia phôi.

TRẦN HỒNG VÂN

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/8213/202205/tan-man-pho-5777407/