Tháng 5 về thăm quê Bác
Tháng 5, nhân dịp sinh nhật Bác, nhiều đoàn khách từ khắp nơi trên cả nước đã về xã Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để tri ân, tưởng niệm cũng như để tận mắt nhìn thấy quê hương, ngôi nhà cùng những kỷ vật gắn bó suốt thời niên thiếu của Bác Hồ kính yêu.
Qua cổng trúc đơn sơ, du khách đi dọc theo hàng rào dâm bụt dẫn tới nhà ông Nguyễn Sinh Sắc. Ngôi nhà lá 5 gian này là ngôi nhà nghĩa tình mà bà con làng Sen đã quyên góp xây nên để mừng ông Nguyễn Sinh Sắc đỗ phó bảng trở về làng vào năm 1901. Lúc này mẹ Bác đã qua đời, nên gian chính của căn nhà cha Bác dùng để thờ bà, và đọc sách, tiếp khách. Các gian khác dùng để nghỉ ngơi, nấu nướng, có riêng một gian nhỏ cho bà Thanh, người chị duy nhất của Bác Hồ. Cây cối trong vườn cũng do người dân làng Sen trồng giúp, tạo nên một màu xanh tỏa bóng mát bốn mùa.
Vào bên trong nhà, ngắm nhìn những vật dụng đơn sơ như tấm phản gỗ, chiếc võng gai, chiếc mâm bằng gỗ sơn đen, cái chạn bát bằng tre..., ai nấy đều xúc động. Có lẽ, chính sự giản dị và khiêm nhường ấy đã làm nên một Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, một nhà tư tưởng lớn của thế kỷ XX.
MINH NGUYỆT - LÊ HẢO (thực hiện)
Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/298720/thang-5-ve-tham-que-bac.html