Thanh Hóa - Đi để yêu: Những điều bình dị
Giữa nhịp sống hiện đại đang ngày một hối hả, có một nơi vẫn bình yên lưu giữ hồn quê xứ Thanh với mái đình cổ rêu phong, phiên chợ rộn ràng tiếng nói cười cùng những món ăn dân dã thấm đẫm vị quê.
Đình làng Đông Môn xã Tây Đô là một trong những ngôi đình cổ nhất xứ Thanh vẫn còn giữ được gần như nguyên trạng. Nằm cách cổng phía Đông Thành Nhà Hồ khoảng 70m, đình hướng ra phào nước của thành đá, vị trí được coi là “đắc địa” về phong thủy. Ban đầu đình được dựng bằng tranh tre, đến năm 1753 thì được xây lại bằng gỗ, gồm 5 gian 2 chái, kết cấu chữ đinh.
Nghệ thuật chạm khắc của đình vô cùng tinh xảo: đầu rồng, tứ linh, tứ quý được thể hiện sinh động, mềm mại mà chắc khối. Giữa không gian cổ kính và linh thiêng của Đình làng Đông Môn, ta như cảm nhận được hơi thở của bao thế kỷ, nơi mỗi đường chạm khắc, mỗi mái ngói rêu phong đều kể một câu chuyện về các bậc tiền nhân.

Thế nhưng, về Tây Đô không chỉ có mái đình xưa... mà còn có cả những thanh âm rất đời, đó là tiếng rao, tiếng cười, tiếng nói rộn ràng của một phiên chợ quê.

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, đôi khi niềm hạnh phúc lại nằm trong những điều rất đỗi bình dị, mộc mạc: một mái đình cổ rêu phong, một phiên chợ quê rộn ràng tiếng cười, hay chỉ là đĩa bánh cuốn nóng hổi, chiếc bánh răng bừa thơm dẻo trên tay.

Hành trình về Tây Đô không chỉ là một chuyến đi, mà còn là cuộc trở lại của những rung cảm thân thương, nơi mỗi bước chân như chạm vào ký ức, để lòng người lắng lại, ấm áp như đang trở về chính ngôi nhà của mình.

Một hành trình với thật nhiều điều bình dị đã làm nên vẻ đẹp riêng của vùng đất Tây Đô... Một vẻ đẹp thâm trầm, bình yên, thấm sâu, khiến ai đi xa cũng nhớ, ai ghé qua cũng thương.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thanh-hoa-di-de-yeu-nhung-dieu-binh-di-39730.htm












