Thanh Hóa góc nhìn từ trên cao: ' Ngã rẽ'
Có biết bao người yêu nơi mình sống bởi con đường rợp bóng cây xanh hay một mặt hồ lung linh bóng nước... Và cũng có người, nhớ về nơi sinh ra, là nhớ về những vòng xuyến, những ngã năm, ngã ba, ngã tư... cùng bao lối rẽ. Nhớ những ngã tư đường, tựa như nhớ về bao lần trong cuộc sống, ta đã băn khoăn, đắn đo và nghĩ suy để... chọn một hướng đi...
Mỗi vòng xuyến - bùng binh nơi thành thị đều ồn ào, tấp nập. Không ít người từng di chuyển vòng tròn theo bùng binh mà chẳng tìm thấy lối ra mong muốn.

Có người lần sau sẽ chọn một tuyến đi không có vòng xuyến. Có người sẽ vì đi nhiều rồi thành quen, chọn đúng làn đường để đến cơ quan hay về nhà.

Những ngã tư đường ở trung tâm phố phường, ngược xuôi dòng người di chuyển... như nhịp sống hiện đại sôi động nơi đây.

Những ngã ba, lối rẽ.... có thể bắt gặp ở bất kỳ con đường hay tuyến phố nào... lại bớt đi chút ồn ào, mà trở nên lặng lẽ hơn...

Yêu nơi ta sống, là yêu biết bao điều thuộc về nơi ấy. Dẫu ở đó có xanh mát bóng cây hay ồn ào và bụi bặm.

Như yêu mỗi ngày mà ta đang sống, là yêu cả những lúc ngọt ngào, hạnh phúc; lẫn lúc thất bại, mỏi mệt và cả những khi băn khoăn, lo lắng trước bao lối rẽ, lựa chọn của cuộc đời. Mỗi điều nhỏ nhoi... như thế, trong cuộc đời này, đều đáng giá.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thanh-hoa-goc-nhin-tu-tren-cao-nga-re-39945.htm












