Thanh niên Phòng thủ Khu vực 1-Cẩm Lệ hăng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự
Theo tiếng gọi non sông, những ngày này, hàng trăm thanh niên ưu tú trên địa bàn Khu vực phòng thủ 1-Cẩm Lệ (Đà Nẵng) hăng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, khát khao trở thành người lính góp sức trẻ dựng xây, bảo vệ quê hương.
Dù đang đi làm, đi học ở xa, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, vất vả, song với lý tưởng sống cao đẹp, những ngày qua, hàng nghìn người con ưu tú ở các xã, phường trên địa bàn Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng) vẫn hăng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, khát khao trở thành người lính, góp sức trẻ dựng xây, bảo vệ quê hương.
Sáng 13-11, tại điểm khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân năm 2026 bố trí trong khuôn viên Ban CHQS phường Hòa Khánh (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng), dưới sự điều hành, hướng dẫn của Hội đồng khám sức khỏe Khu vực 1-Cẩm Lệ, các thanh niên ở phường Hòa Khánh, An Khê, Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Vân (Đà Nẵng) lần lượt được gọi tên vào lấy thông tin, khám thể lực, khám ngoại, da liễu, tâm thần, tai mũi họng, răng hàm mặt, đo huyết áp, điện tim… Tại bàn lấy máu xét nghiệm, mỗi khi thấy các thanh niên có dấu hiệu căng thẳng, hồi hộp, lực lượng chức năng đều ân cần thăm hỏi, động viên, hướng dẫn họ tập trung hít sâu, thở nhẹ, quay mặt đi chỗ khác khi nhân viên y tế thực hiện kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ. Hết người này đến người kia, sau kỳ sát hạch chặt chẽ, những trường hợp đủ sức khỏe tiếp tục được đưa đi siêu âm, đo kích cỡ quân trang, giày dép.

Lãnh đạo Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ trò chuyện, động viên thanh niên địa phương tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Đồng chí Trần Thành Nhựt, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hòa Khánh cho biết: “Sau khi sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Hòa Khánh có diện tích rộng gấp nhiều lần so với trước đây. Quy mô dân số tăng lên, số lượng thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển, thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân cũng rất nhiều, nên chúng tôi thường xuyên phải làm việc cả ban đêm và thứ 7, chủ nhật. Để đảm bảo “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, công tác quản lý nguồn, tuyên truyền vận động thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ tích cực tham gia khám tuyển và hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự và lực lượng chức năng phường Hòa Khánh tiến hành rất khoa học và hiệu quả. Việc thực hiện 3 gặp, 4 biết, 3 cử, 4 công khai được các cấp, các ngành phối hợp tổ chức rất chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Những trường hợp đang đi làm, đi học ở xa khi về khám tuyển đều được bảo đảm đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định”.

Thanh niên phường Hòa Khánh hăng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Cầm trên tay lá đơn tình nguyện nhập ngũ, thanh niên Nguyễn Đức Ý Quý Thanh (18 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh) cho biết: “Là một thanh niên sinh ra và lớn lên trong hòa bình, độc lập, qua lời kể của ông bà, cha mẹ, nhất là khi cùng các bạn đi xem phim "Mưa đỏ", "Đường thư", "Mùi cỏ cháy" nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chúng tôi - những người trẻ gen Z luôn tự hào, kính trọng và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước. Quân đội là một trường học lớn, môi trường lý tưởng để các thanh niên rèn luyện, trưởng thành, đó cũng là động lực thôi thúc tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Nắng mưa rèn chí kiên cường, thao trường luyện tài tuổi trẻ, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Hòa Khánh tiến hành thu thập hồ sơ, lý lịch các thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Là cử nhân chuyên ngành cơ điện tử, thanh niên Nguyễn Phi Long (23 tuổi, trú phường Hòa Khánh) khát khao được mang những kiến thức, kinh nghiệm tích lũy sau những năm miệt mài đèn sách trên giảng đường đại học ứng dụng trong thực tế môi trường quân ngũ. Anh chia sẻ: “Đọc báo, nghe đài, xem thời sự, tôi rất khâm phục sự sáng tạo, khéo léo của các cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội khi đã mày mò, nghiên cứu, chế tạo được các thiết bị điều khiển từ xa, những phần mềm chuyên dụng góp phần nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn ở đơn vị. Hy vọng khi trở thành người lính, tôi cũng có thể chế tạo, sáng chế được những sản phẩm chất lượng, hữu ích giống như vậy”.

Cán bộ Ban CHQS phường Hòa Khánh hướng dẫn các thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Bốn năm trước, khi vừa học hết cấp 3, anh Cao Xuân Dương (22 tuổi, trú phường Hòa Khánh) hăng hái xung phong nhập ngũ, song vì chiều cao, cân nặng không đảm bảo nên anh bị loại. Năm nay, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh với tấm bằng loại khá, trong lúc các bạn bè cùng trang lứa đang nộp hồ sơ xin việc tại các công ty, doanh nghiệp lớn thì anh quyết định trở về quê tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, với hy vọng được viết tiếp ước mơ trở thành người lính. Tại phòng khám mắt, nghe các bác sĩ thông báo mình bị cận thị trên 4 độ, không đủ điều kiện nhập ngũ, anh cảm thấy rất buồn. Được Trung tá Nguyễn Nhất Linh, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ gặp gỡ, động viên, chia sẻ, đến cuối chiều, Xuân Dương cũng dần nguôi ngoai, thoải mái hơn. Anh dự định, sắp tới sẽ đi thăm khám, điều trị, để sang năm nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ tiếp tục đăng ký tham gia khám tuyển.
Đến thăm, động viên và trò chuyện cùng các thanh niên của địa phương khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tham gia công an nhân dân năm 2026, Đại tá Lê Tất Quảng, Chính ủy Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ chia sẻ: “Công tác tuyển quân năm nay có nhiều điểm mới so với trước đây, song nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, quản lý, nắm nguồn, hiểu rõ hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng, trình độ, sức khỏe của mỗi thanh niên… nên việc khám tuyển ở các phường, xã trên địa bàn diễn ra rất chặt chẽ, an toàn, hiệu quả. Các chế độ, tiêu chuẩn, danh sách thanh niên được tạm miễn, tạm hoãn, các trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ đều được Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp niêm yết, thông báo công khai rộng rãi tại UBND phường, xã, tổ dân phố, khu dân cư và trên hệ thống phát thanh nội bộ để nhân dân kiểm tra, giám sát. Mọi kiến nghị, thắc mắc của quần chúng nhân dân đều được cơ quan chức năng giải đáp kịp thời, thấu tình đạt lý. Tuy mỗi người mỗi hoàn cảnh, công việc, độ tuổi khác nhau, song ở các thanh niên đều có một điểm chung là sự trưởng thành, chững chạc, lòng yêu nước, khát khao cống hiến và lý tưởng sống rất cao đẹp”.
Từ những lá đơn tình nguyện nhập ngũ được viết trên giảng đường đại học đến những lá đơn viết vội từ nơi rốn lũ Hòa Vang, Hòa Tiến hay những lá đơn còn thoang thoảng, mặn nồng vị biển được các thanh niên gửi về qua những tàu cá xa bờ… tất cả đã nói lên khát khao cháy bỏng được trở thành người lính của những người con ưu tú quê hương Đà Nẵng hôm nay.












